1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    To live is NOT to fight, but to TRAIN
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết là mình may mắn, để gửi lời cảm ơn đến những người xung quanh.Cám ơn bà hàng xôi sáng sáng gọi mình dậy, cám ơn chú phụ xe bus không thu tiền vì mình quên vé xe ở nhà, cám ơn thằng bạn ngồi cạnh điểm danh hộ mình, cám ơn những ai đã mỉm cười với mình dù không quen biết ... cám ơn mọi người đã khen mình dù chẳng phải khi nào cũng đúng.
    Sống để nhận lời cảm ơn của mọi người để thấy là mình sống có ích,để nhìn thấy cái chết mà từ đó nhận ra mình may mắn biết bao.............

    to live is to fight, to fight is to..... die
  3. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm những việc hàng ngày vẫn đang làm. Mỗi việc đều có những ý nghĩa nhất định để đạt những mục đích nhật định.
  4. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cac ban tung hứng hay thật, thấy giống mấy người ở trong khu ấy rồi đấy.
    Vui ghê!
    Tôi mới chỉ đuọc đến đấy thăm quan mà chua có may mắn đuọc ở lại. Nếu các bạn đến đấy tôi tin rằng suy nghĩ của các bạn về nhũng nguời sống trong đó sẽ thay đổi và câu hỏi SỐNG ĐỂ LÀM GÌ sẽ có nhiều phương án trả lời thú vị hơn nhiều.
    Tôi thấy chủ đề nay cũng hay, nhung người tạo ra chủ đề này có vẻ như đang hơi bị đi quá đà, hay ảo tuơng hoặc có trạng thái thần kinh phân lập thì phải? Cuộc sống đâu quá phức tạp nhưng dường như bạn lại muốn làm nó rối tung lên thì phải?
    Nếu bạn thử "thật sự" nhìn lại mình, tĩnh tâm, suy nghĩ lại và đừng có nhũng định kiến xấu (đúng như lời bạn nói là có thời gian suy ngẫm, chiêm nghiệm xem mình đang đứng ở đâu, sống thoáng hơn...), bạn sẽ thấy khác....
    Chúc bạn sớm bình yên!
    Được doinat sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 16/08/2005
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    SOMETIME THE SUN GO ROUND THE MOON.
    Người ta bảo mỗi ngày con người có 15p bất bình thường. Thế là quá đủ rồi các bạn nhỉ.
    Thực ra khi lập ra topic này tôi chỉ muốn giải toả những gì bức xúc, sau để ý thời gian mình viết bài mới thấy hình như cũng không dày lắm. Và đôi khi nghĩ là topic của mình đấy nhưng lại không muốn vào nhiều, thời gian gặp lại càng thưa càng tốt, điều đó chứng tỏ là tôi ít gặp chuyện không vui hay căng thẳng hơn.
    Nhưng đến bây giờ, khi nghe những chiêm nghiệm của các bạn tôi thấy có rất nhiều điều muốn nói và muốn chia sẻ. Đúng là mỗi người một ý kiến, một quan điểm, đúng nhưng chưa đủ vì cuộc sống là muôn màu, khi chúng ta gặp những chuyện khác nhau chúng ta lại có những thái độ tiếp cận khác nhau. Và từ đó tôi nhìn được nhiều mặt của cuộc sống qua các bạn. Với mỗi người tôi đều nhận được một câu trả lời rất thú vị và tôi rất muốn cùng chia sẻ
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi rất hay/
    Sống để đi tìm hạnh phúc! Vấn đề là quan điểm về hạnh phúc của mỗi người khác nhau mà thôi.
    honghoavi
  7. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  8. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em ko đủ kiên nhẫn để đọc hết 13 trang cho nên e chỉ nói theo ý chủ quan của em thôi!
    Sống là để thực hiện những việc mà ai cũng fải làm và lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời: ăn, chơi, ngủ, net, nhạc, buôn dưa, cãi cọ, than thở, dở hơi, vân vân...
  9. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có lúc thấy mình :
    cô đơn...
    bế tắc....
    mệt mỏi và buồn chán....
    tự thấy kém cỏi và yếu đuối.....
    .....nhưng có jì lạ đâu khi không ai thực sự hoàn mĩ cả????
    sống để làm jì??? có lẽ vì nhìu thứ lắm , một trong số đó là sống để trải qua những giây phút, những giai đoạn thực sự khó khăn như thế, để thấy mình đã trưởng thành như thế nào , để biết ai mới là người bạn thực sự của mình .......túm lại sống để sống ....thế thôi
  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chẳng biét sống để làm gì nữa, thấy mệt mỏi vô cùng, nhất là khi công việc ko suôn sẻ, một ngày gặp nhiều việc đen đủi quá
    Bạn bè thường bảo mình có voi rồi còn đòi hai bà trưng, chẳng biết tự thoả mãn với bản thân, lúc nào cũng thấy kêu chán
    Quả thật thấy mọi người lúc nào cũng tất bật với cơm áo gạo tiền còn mình thì dửng dưng, ko phải là ko lo nhưng mà.....
    Có một công việc lương ko cao lắm mà cũng chẳng thấp, đi làm cũng ko đến nỗi trâu bò nhưng cứ kiểu gì ấy, suốt ngày phải nghĩ ra chuyện để buôn dưa bán cà với hách hàng, mệt
    Nói chung cái cần câu cơm đã sắm rồi nhưng thấy thiên hạ tiếng tây ban nha, tiếng thổ nhĩ kì, tiếng gì cũng làu làu trong khi tiếng anh của mình thì cứ như vịt nghe sấm mỗi khi nghe bọn họ nói, tức lắm, đi học đấy nhưng chẳng đam mê, chẳng động lực nên vẫn thế...........
    ......
    lung tung wúa, cuối cùng thì chả biết sống để làm gì.

Chia sẻ trang này