1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    .......nếu không sống(không tồn tại) thì làm seo biết cuộc sống sẽ như thế nào,[​IMG] cho nên sống để biết sự tồn tại sẽ khác với khác với không tồn tại là như thế nào[​IMG] vì thế nếu không sống(không tồn tại) thì làm seo biết cuộc sống sẽ như thế nào,[​IMG] cho nên sống để biết sự tồn tại sẽ khác với khác với không tồn tại là như thế nào[​IMG] vì thế nếu không sống(không tồn tại) thì làm seo biết cuộc sống sẽ như thế nào,[​IMG] cho nên sống để biết sự tồn tại sẽ khác với khác với không tồn tại là như thế nào[​IMG] vì thế nếu không sống(không tồn tại) thì làm seo biết cuộc sống sẽ như thế nào,[​IMG] cho nên sống để biết sự tồn tại sẽ khác với khác với không tồn tại là như thế nào[​IMG] vì thế nếu không sống(không tồn tại) thì làm seo biết cuộc sống sẽ như thế nào,[​IMG] cho nên sống để biết sự tồn tại sẽ khác với khác với không tồn tại là như thế nào[​IMG] vì thế nếu không sống(không tồn tại) thì làm seo biết cuộc sống sẽ như thế nào,[​IMG] cho nên sống để biết sự tồn tại sẽ khác với khác với không tồn tại là như thế nào[​IMG] vì thế nếu không sống(không tồn tại) thì làm seo biết cuộc sống sẽ như thế nào,[​IMG] cho nên sống để biết sự tồn tại sẽ khác với khác với không tồn tại là như thế nào[​IMG] vì thế nếu không sống(không tồn tại) thì làm seo biết cuộc sống sẽ như thế nào,[​IMG] cho nên sống để biết sự tồn tại sẽ khác với khác với không tồn tại là như thế nào[​IMG] vì thế nếu........[​IMG]
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi ngoài chủ đề 1 chút nha, bạn Makjovi có phải ở ngoài Hà Nội không vậy?
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy bạn mình buồn khổ, đau, đau lắm. Đã tự hứa với lòng là sẽ chấp nhận sự lựa chọn của nó miễn là nó vui vẻ, hạnh phúc mặc dù biết nó sai, sai nhiều lắm, biết nó sau này sẽ khổ. Phản đối kịch liệt rồi cũng phải tự dung hoà mặc dù thực tâm không hề tán thành. Đôi khi thấy mình quá ôm đồm, quá tự tin, lúc nào cũng nghĩ mình có thể giúp nó, bảo vệ được nó, nhắc nhở được nó nên nhiều lúc cứ xăm xăm xông vào việc của nó. Nó cũng chẳng nói gì, không hưởng ứng cũng không cản trở, im im chịu, im im làm vì nó cũng quá hiểu mình. Thế rồi cái việc gì đến cũng sẽ đến, biểu hiện đầu tiên đã có, nó tự làm khổ mình, có ai hiểu được hết cho nó đâu, ngay bản thân mình hiểu cũng không đồng tình với nó, thế nó còn biết trông cậy vào ai được.
    Nhìn thấy nó như thế, biết chuyện, giận run cả người, chỉ muốn mắng té tát cho nó 1 trận nhưng không nỡ, chỉ muốn làm 1 cái đó để có thể trút sự uất ức vào cái nguyên nhân làm nó khổ.
    Cuộc sống cũng có lắm kẻ thơn thớt cái miệng, nói thì hoa mỹ hay ho, cứ tưởng mình là ai chứ, lại còn ra vẻ cao thượng, tốt đẹp, thật đáng khinh rẻ. Nếu có 1 chút gọi là tư cách thì sao không dám đàng hoàng mà nói, đàng hoàng mà làm, cứ như con rùa rụt cổ nấp sau những người yếu đuối mà hưởng bình an, đưa người khác ra làm bình phong hứng chịu những bão táp cho mình. Hèn hạ và mất hết tư cách, sao mà vẫn có thể nói được những lời lẽ sáo rỗng, vô vị và vớ vẩn đến thế, chẳng lẽ không thể hiểu được bản thân mình đang nói gì, đang bị người khác nghĩ gì hay sao. Cũng có thể bởi vì đó là những ngôn từ đi học mót lại của người khác để dùng nên có nói cũng chẳng hiểu là bản thân nói gì, có đúng chỗ hay không, với ai cũng lặp lại những điệp khúc tẻ nhạt đó.
    Những con người như thế thì có biết là sống để làm gì không nhỉ, có lẽ bản thân không biết, nhưng những người xung quanh thì biết. Những người như thế sống để người khác biết được những mặt đen tối của cuộc sống, biết được phải làm thế nào để tránh được nó, để sống có ý nghĩa hơn, biết khinh thường để giữ lòng tự trọng, biết bất bình để giữ được sự công bằng, biết tức giận để tìm thấy ranh giới đen và trắng....
    Có lẽ cuộc sống không thể không có những con người đó, nhưng sẽ thật buồn nếu những người thân yêu của mình bị tổn thương vì nó mặc dù có thể là điều không tránh khỏi và thật ích kỷ nếu như mình chỉ muốn những gì liên quan đến mình được bình an.
  4. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì?
    Cậu mự tôi chỉ có hai đứa con, lại đều đang đi học xa nhà. Mà nhà ở quê nên các bạn biết rồi đó, việc nuôi 2 đứa con ăn học ở Hà Nội là một điều cực kỳ vất vả. Thế mà mới đây tôi mới nghe tin cậu mới mua xe máy. Cậu tài thật, tôi thầm nghĩ, và tôi biết cậu tôi sống vì cái gì, vì hai đứa em họ tôi.
  5. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thằng bạn đến chơi. Ngồi lục lọi đống báo chán chê, săm soi mấy cái ảnh, ngó nghiêng mấy cái đĩa, rồi thốt lên: Phải quyết tâm tìm ra mục đích sống cho mình! Ô. Thế lâu nay chẳng fải chúng mình vẫn đang sống đấy thôi! Tìm mà làm jì khi có tìm cũng chẳng ra? Ùh, mình sống chỉ để tồn tại thôi!
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày càng thấy những bức xúc được giải toả nhanh và dễ dàng hơn. Cái mặt cau có không còn giữ được lâu, bạn bè thật đáng quý. Tôi sống vì xung quanh tôi có rất nhiều người yêu thương và quan tâm đến tôi.
  7. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Có 4 tập sách mỏng nói về những gì các bạn đang thảo luận. 4 tập sách ấy có tên là Fish - Triết lý chợ cá cho cuộc sống (The New York Times Bestseller). Có lẽ sau khi đọc chúng các bạn sẽ phần nào thay đổi quan điểm về cuộc sống của mình. Xin trích dẫn đoạn kết luận về ý nghĩa cuộc sống sau câu chuyện thứ nhất (tập 1) thế này:
    Cuộc sống được hình thành từ những điều bạn đã, đang và sẽ trải qua... từ những khổ đau, mất mát, đắng cay mà bạn từng nếm trải. Cuộc sống chất chứa những thành quả mà bạn vất vả mới có được, những kỷ niệm ngọt ngào và yêu thương, những trải nghiệm của bản thân cũng như của nhân loại mà bạn đã hiểu và đón nhận. Cuộc sống chính là những điều bạn xây đắp nên từ tài năng và sự hiểu biết của chính bạn, từ những điều bạn tin tưởng và trân trọng, từ những giá trị vĩnh hằng mà bạn sẵn sàng hy sinh vì nó.
    Nếu hiểu theo cuốn sách thì sống có nghĩa là xây đắp, xây đắp cho mình 1 sự hiểu biết hay tài năng, và bằng cách đó cùng với kinh nghiệm rút ra từ những trải nghiệm (khổ đau, mất mát, đắng cay) của bản thân và những người xung quanh xây đắp nên những thành quả, có thể to nhỏ khác nhau nhưng là của riêng mình. Nôm na là vậy.
    Hope it helps.
    Và sao không là phù sa, đem mỡ mầu cho hoa
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ sống cho chính mình thôi . Còn sống để cho em và anh nữa ư ? Mệt lắm rồi !
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhắn tin cho mình, bạn đang bế tắc và mất phương hướng, bạn nói đừng có nhắn lại vì bạn chỉ muốn nói và không dám nghe. Bạn bảo không hiểu sao nhiều khi rất muốn nhắn tin cho mình nhưng lại không nhắn vì cứ đọc những lời động viên an ủi hay chia sẻ của mình bạn lại khóc. Đôi khi bạn ao ước được tự do như mình, không vướng bận sớm. Mình thấy thực sự mình vẫn là người hạnh phúc với những gì mình đang có, mình trân trọng và giữ gìn nó.
    Đừng nản nhé, bạn thì sẽ không bao giờ đọc được những gì mình viết ở đây. Nhưng đúng thật, đôi khi có những lúc ta bống dưng thấy rất hụt hẫng, tụt dốc và cảm thấy mông lung, mờ mịt. Ta không biết mình cần gì, đang làm gì, mục đích của mình là gì. Cắm cúi đi, cắm cúi làm, cắm cúi phấn đấu.....hết cái này đến cái kia, miên man....lúc mệt mỏi tạm dừng bước thì chợt nhận ra xung quanh mình toàn là khoảng trống mù mịt....không có gì....không thấy điểm đến...chênh vênh...giật mình khi những cái mình vừa trải qua chẳng để lại chút dấu vết...tan biến như chưa từng tồn tại....
    Ai cũng có quãng thời gian như thế, đó sẽ là cái ngưỡng để ta có thể thay đổi giữa 2 giai đoạn nào đấy. Nếu vượt qua lần đầu, ta sẽ không còn thấy hoang mang khi gặp nó nữa, sẽ để nó vận động theo quy luật tự nhiên, không đối phó căng thẳng mà học cách chấp nhận nó tích cực. Nhờ thế thời gian đó sẽ rút ngắn hơn, đích đến sẽ rõ ràng hơn...và ta tự tin đối mặt với khó khăn hơn.
    Mong cho bạn vượt qua giai đoạn này 1 cách nhanh chóng và có một khởi đầu mới tốt đẹp.
  10. phuongkika

    phuongkika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    " Sống để làm gì " ư? một chủ đề nghe thật hấp dẫn và tưởng chừng như trong tíc tắc cũng có thể trả lời được ngay đối với một số người. Nhưng thực tế có phải đơn giản như vậy không.
    Trước hết để trả lời câu hỏi đó, mỗi người cần có một ước mơ và quan điểm sống của riêng mình. Mục tiêu trong cuộc sống của mỗi người là khác nhau, không thể so sánh cũng như không thể đem ra áp dụng. Ước mơ, hoài bão của mỗi người cũng phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của bản thân mỗi người.
    Một người có tính các rụt rè thì chỉ muốn có một công việc nhàn hạ, ít phải nói trước công chúng, ít phải đối mặt hoặc thử sức trực tiếp với những công mới. Có thể ước mơ của họ cũng rất giản dị, muốn một cuộc sống gia đình ấm êm, một công việc ổn định. Đối với tuýp người như vậy, bạn cho rằng họ nghĩ họ sống để làm gì?
    Còn đối với những người có tính cách mạnh mẽ thì họ lại muốn làm những công việc có tính cộng đồng hơn. Họ thích lăn xả vào công việc, dám đấu tranh cho những gì họ cho là đúng. Họ là những con người năng động? Họ là những con người dám nghĩ, dám làm? Vậy ước mơ của họ có gì khác hơn không?
    Ở trên tôi lấy ví dụ về 2 tuýp người có tính cách khác nhau, thú nhất là tính cách rụt rè, và thứ 2 là tính cách mạnh mẽ để muốn làm sáng tỏ hơn ý tôi muốn nói ở trên đó là ước mơ của mỗi người là khác nhau và nó phụ thuộc vào tính cách của mỗi con người.
    Trong bài thơ " Từ ấy " của Tố Hữu có câu :
    "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
    Mặt trời chân lý chói qua tim ".
    Mỗi chúng ta, nhất là đối với thế hệ trẻ, trước khi tìm thấy chân lý của cuộc sống, lý tưởng riêng cho mình thì chúng ta thường sống trong tâm trạng hoang mang, bế tắc.
    Và để có câu trả lời cho một câu hỏi mà chúng ta nghĩ đến nhiều nhất trong những lần gặp thất bại, mất mát trong cuộc sống: " chúng ta sống để làm gì?" thì trước tiên chúng ta cần có những ước mơ, dù là nhỏ bẻ, và bình dị,để có mục tiêu phấn đấu, để hoàn thành nó. Để rồi từ đó bạn có những ước mơ, hoài bão lớn lao hơn.
    Khi mà bạn nhìn về phía trước với đôi mắt tinh tường, một tinh thần sảng khoái và ngoái đầu lại với quá khứ bằng nụ cười rạng ngời. Lúc đó bạn đã biết bạn sống để làm gi!

Chia sẻ trang này