1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sống không có niềm tin thì thế nào nhỉ? Là thật tệ đúng không. Thật tệ khi mình đã mất niềm tin với 1 con người, 1 chút cố giữ còn lại cũng bị vùi xoá không thương tiếc, không phải là bản thân muốn mà là do chính người mình đặt niềm tin xoá đi rất dứt khoát. Mặc dù không muốn nhìn hay nghe từ 1 phía để có thể quy kết đánh giá, nhưng khi chưa sáng tỏ thì nó vẫn còn là một dấu hỏi rất nặng trong đầu. Tự dưng thấy lòng trĩu nặng và...buồn.
    Có đáng không, xung quanh ta còn nhiều người đáng để ta quan tâm, đáng để ta suy nghĩ mà. Cuộc sống còn rất nhiều thứ để hướng tới và để tin. Thui nào, đã bít trước rùi đấy chứ, đã được cảnh báo trước rùi đấy chứ, và cũng đã xác định rùi mà. Không nên để tâm trạng này lâu đâu, lạc quan và tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ tốt hơn hết cho bản thân và cho mọi người chứ nhỉ.
    Dù sao vẫn được phép buồn. Và cũng vẫn 1 câu "KHÔNG HỐI HẬN VÌ ĐÃ SỐNG CHÂN THÀNH" (buồn nhưng đừng kéo dài nhé).

  2. motminh84

    motminh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sống thôi cũng không đơn giản. Mình sẽ không bao giờ có được cái mà mình mong muốn đâu. Nhưng fải sống để còn đối diện, gặp fải , chịu đựng, vượt qua, so sánh, rồi thay đổi. Mọi chuyện qua đi. Mình sẽ ko còn fải tự hỏi " Sống để làm gì? " nữa.
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì??????????????????
    Một chủ đề hay, một phát hiện mới về smkt .Một cậu hỏi mà mỗi khi đặt ra lại có Một câu trả lời mới, Một suy nghĩ mới, một hướng đi mới, và một khởi đầu mới.
    Nào chúng ta cùng bắt đầu thui smkt.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    SỐNG ĐỂ ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH, ĐỂ KHÔNG PHẢI NÓI ĐẾN HAI TỪ " HỐI HẬN"
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay topic này hợp với mình
  6. psyro

    psyro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm ...
  7. A-Beatles

    A-Beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết rằng cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa.
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng hoàn toàn tán thành ý kiến của em.
  9. winter_tears

    winter_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay và ngày mai mình sẽ được ngắm trăng rằm cùng những người bạn, điều đó thật có ý nghĩa, nhất là thời điểm này. Friend forever

Chia sẻ trang này