1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống thế nào nhỉ, thật khó nói, thật khó diễn tả...Bây giờ mình đã có gì, mất gì....cái đấy đâu có thể nói hết ra được. Mỗi người một suy nghĩ, một quan điểm về cuộc sống, hạnh phúc hay khổ đau...Vì vậy không ai có thể nói ai sung sướng, ai bất hạnh mà chỉ mỗi con người tự mình cảm nhận thấy được điều đó mà thôi, tuỳ theo quan niệm của từng người.
    Bây giờ đã đủ mạnh, đủ vững để đối mặt với những thay đổi chưa, cũng không biết nữa, cứ làm và nghĩ những điều mình mong muốn, mình trăn trở và giữ vững một phương châm sống tốt, tốt thật sự để không bị những gai góc cuộc sống làm cho gục gã.
    Cho đi, chân thành và không mong đáp lại, biết là sẽ bị thiệt thòi đấy, thì đã sao nào khi mình có chia sẻ, thiệt hơn đâu có ý nghĩa đối với mình. Khi thấy 1 phần quá giống mình, mình hiểu nhưng không thể nói hết nhưng sẽ song hành và tin tưởng...đấy cũng bởi mình tin vào điều tốt đẹp, tin vào cái sâu thẳm bên trong như chính mình tin vào bản thân mình vậy. Cũng không hiểu sao mình lại có một niềm tin lớn đến thế, tin chứ không kỳ vọng vì không muốn tạo thành áp lực. Ồ, nhưng mà có biết được đâu nhỉ mà áp lực chớ....đôi khi có những suy nghĩ ngộ nghĩnh thật, tuy nhiên....vẫn cứ tin

  2. the_gioi_khong_con_ai

    the_gioi_khong_con_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ? câu hỏi chỉ dành cho những con người thất bại
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em online , chào mình bằng câu : " chào bạn " . Hay thật ! Chán chường quá ! Sống bây giờ vẫn phải vươn lên phía trước , nhưng sao đau thế nhỉ ?
  4. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sống để thấy rằng mình vẫn đang sống, đang tồn tại và hiện hữu.
  5. linh_beo_dien

    linh_beo_dien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    WE ASK AS ALWAYS, WHAT THE LIFE IS, AND THE ONLY ANSWER IS TO LIVE
  6. EmConYeuAnhNhieu

    EmConYeuAnhNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sống để thực hiện những ước mơ của mình và làm những gì mình muốn
  7. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cũng hiện lên câu hỏi sống để làm gì, và lại phải tìm cách đánh tan nó ra khỏi tâm trí.Dần dần chắc là có cái gì đấy sẵn trong đầu kiểu như đề kháng ,gặp tư tưởng tiêu cực , phang chết luôn. ha ha ,mong thế
  8. EmConYeuAnhNhieu

    EmConYeuAnhNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sống để rồi chết .
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Sống cho hôm nay = cố gắng để cảm thấy hạnh phúc & vui vẻ hơn ngày hôm qua.
    Tớ nghĩ, sống còn có nghĩa là đem lại hạnh phúc cho những người yêu quí mình nữa....... Túm lại, những người bt thì ai cũng yêu cuộc sống, chỉ những người yếu đuối mới luôn cảm thấy chán đời.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có một người bạn gửi cho 1 tin nhắn
    " Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
    Thong dong tự tại vậy mà vui"

    Thế hẳn...

Chia sẻ trang này