1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hoa cho cuộc sống mặt trời

    [​IMG]
  2. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi hay đấy nhỉ "sống để làm gi " không biết nhiều người có biết mình sống để làm gì không ??? Có một câu trong một bài hát nào đó nói rằng "...sống trên đời cần có một tấm lòng.... để làm gì ư???, để cho gió cuốn đi..." hình như bài này của Thanh Tùng thì phải, minh cùng không nhớ nữa. Vậy thì hiểu thể nào đây ?!
    Xem ra nếu ta k trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cũng chả biết được ta đang làm gì và để làm gì nữa vì suy cho cùng mọi sự việc trong cuộc sống xảy ra đều có nguyên nhân và lý do của nó. Với mỗi người chắc câu trả lời sẽ khác nhau nhưng chung quy lại chúng ta cũng phải cần biết lý do đó là gì phải không, lý do để giải thích sự tồn tại của chúng ta không phải là vô tình, không thể là vô nghĩa và càng không nên nói "chả biết sống để làm gì" hic..hic... loanh quanh luổn quẩn quá cuối cùng cũng chả biết mình đang nói gì !!!
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Bạn thân mến câu hát bạn trích dẫn trong bài Cát Bụi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bạn ạ!
  4. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hãy quan sát cuộc sống xung quanh, mở lòng mình, sẽ thấy được niềm vui từ những điều bình thường nhất.
    Hãy cười nhiều những khi vui để cân bằng lại những khi phải khóc thật nhiều.
    Khóc thật nhiều những khi buồn để mau vơi những nỗi buồn và rồi nụ cười sẽ trở lại.
    "Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mọi người, những yêu thương trong cuộc đời.... Hãy vứt hết nỗi buồn, xoá tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời...''
  5. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    - Sống đâu đơn giản chỉ là hưởng thụ hạnh phúc cho riêng mình ; mà còn là sự đồng cảm với niềm vui; nỗi buồn với những người xung quanh ; U tớ vẫn nói thế ! Đừng cười nhé!
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy bạn ạ, sống là để chia sẻ, khi bạn chia sẻ bạn sẽ thấy bạn nhận được rất nhiều, đó chính là những món quà mà cuộc sống dành cho bạn.
  7. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Hic..còn nhiều thứ phải lo lắm ............
  8. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    thời gian lang thang trên cuộc sống đã ngót 23 năm, trải nghiệm cuộc sống hầu như chưa có gì, lao vào suy nghĩ tiền tiền, bạc bạc, mệt mỏi vì bị cuốn theo những giá trị tầm thường của cuộc sống, bỗng M nhận ra mình trong một tấm gương vỡ nhặt nơi góc phố, bỏ lại sau lưng tất cả, tôi trở lại với chính mình, sống với những ấp ủ trong lòng, đi đi M, đi và tìm cho M giá trị cuộc sống bị bỏ quên, trải lòng mình với đam mê và khát vọng và nhóm lên trong mình một ngọn lửa mới....
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Sống để rồi đau . Đau để có sức mà sống tiếp .
  10. thwmeo

    thwmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Để biết rằng đôi khi có những điều -mà-chẳng-biết-gọi-tên-nó-là-gì...xuất hiện.
    Để biết rằng đôi khi chính điều ta "háo hức" tìm ra gây bất ngờ cho ta...
    Trong vòng chưa đầy 1 tháng mà bao nhiêu cái bất ngờ...Cuộc sống đó...

Chia sẻ trang này