1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có một chút gì đấy lãng đãng giữa chốn đông đúc đèn hoa, nhộn nhịp âm thanh, rộn rã tiếng cười. Bản thân cảm thấy sao nhỉ...bình lặng, mọi thứ lướt qua vội vã để cho mình vẫn cảm thấy được khoảng không gian trống và rộng phía trước, xung quanh và cả đằng sau nữa. Tại sao phố đông mà mình lại cảm thấy vắng nhỉ
    Lắm lúc không hiểu làm sao vẫn có thể sắp xếp được 1 núi những công việc trong 1 thời gian ngắn đến thế, bớt xén cái này, vội vã cái kia, làm cho tất cả mọi thứ quanh mình tròn trịa, riêng mình vẫn khuyết, vẫn hổng...
    Bạn than thở về môi trường làm việc làm cho mình cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn - cảm giác đắc thắng hay ích kỷ nhỉ - chẳng phải, chỉ nghĩ đơn giản đến lúc cần làm việc gì thì làm với quyết định và không bao giờ phải thấy cần nhìn lại để nói đến từ "giá như".
    Cuộc sống được tạo dựng theo các nhánh cây mà mỗi cái chồi cái là chính là 1 quyết định khác nhau nảy mầm nhưng hãy để chồi mọc thẳng và hướng lên trên

  2. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc một bài báo, thấy nói rằng: ý nghĩa sâu xa của cuộc sống là "love" và mục đích của cuộc sống là "giúp đỡ con người". Có vẻ đúng nhỉ, vì thực ra hạnh phúc không phải đo bằng tiền. Tiếc quá, thế mà từ trước đến này mục đích của mình chỉ là money và ***
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    oh, really
    what a pity
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em đang đứng giữa màu 2 màu đối lập, hình như là rực rỡ trong sự nghiệp nhưng lại có vẻ u ám và bế tắc trong tình cảm. Em hỏi tôi nên tiếp tục hay bỏ, tôi hỏi lại em bây giờ câu hỏi ấy có nghĩa gì không. Chẳng có nghĩa gì nữa vì đến lúc này em chỉ nên nghĩ là phải làm thế nào thôi. Tôi không nghĩ em lại có những cái éo le đến như vậy. Em trông chờ ở sự giúp đỡ của tôi. Tôi đã nói tôi ko có ý kiến trong chuyện này...không ủng hộ...không phản đối...Em chấp nhận được sự thật và tôi cũng có thể nói rất thật suy nghĩ của mình với em, em biết, em hiểu và mong muốn...
    Thỉnh thoảng em tìm sự an tâm ở tôi chỉ bằng 1 lời hỏi thăm...Liệu mưa dầm có thấm lâu khi 1 mình em 1 bên đối lập với tất cả. Tôi có thể làm thay đổi được rất nhiều và có thể giúp em toại nguyện...Tôi có nên khi tôi không muốn tham gia vào việc này...thực sự không muốn, thực sự muốn đứng ngoài.
  5. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    oáp,bùn ngủ ghê T_T
    Sống để biết rằng chết là điều hạnh phúc nhất
    Thời gian sống là thời gian để biết khái niệm về hạnh phúc
    Bây giờ thì em biết hạnh phúc là gì rôi ^^,có ai chết cùng em không nào.
    >>>Nghe nói giun ở Văn Điển béo lắm,to như con lươn ý bà con ạ
  6. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Không biết nên đặt bài này vào đâu, có lẽ nơi này là hợp lý, mượn bạn một góc nhé.
    Chết.
    Khi nó còn nhỏ, nó rất sợ chết, nó chẳng hiểu chết là thế nào, nhưng nó biết nếu người ta chết, những người khác sẽ đem đi chôn thật sâu dưới lòng đất. Nên nó rất sợ, sợ lắm.
    Lớn hơn một chút, nó vẫn sợ chết nhưng nỗi sợ đó nhẹ đi rất nhiều, nó đã hiểu chết là thế nào, chết là kết thúc, kết thúc cho tất cả.
    Rồi nó bắt đầu nghĩ chết là sự nghỉ ngơi, lúc này nó ko còn sợ cái chết, nhưng nó vẫn không hiểu tại sao người ta có thể tự tìm đến cái chết. Người ta vẫn chưa làm hết việc cần làm mà sao đã vội đi tìm sự nghỉ ngơi. Nó nhìn một em bé đấu tranh từng ngày từng giờ với cái chết, nó thắc mắc sao những con người tự tìm đến cái chết kia vội vàng thế nhỉ, họ có biết còn bao người khao khát được sống.
    Nhưng đến một ngày nó bỗng nhận ra, cái chết là sự giải thoát, nó đã hiểu tại sao người ta vội vàng tìm đến cái chết. Nó, nó cũng muốn giải thoát nhưng nó vẫn tự trói mình, nó không thể tự giải thoát vì sao ư vì nó phải sống.
    Sống để làm gì nó cũng ko biết nữa, nhưng nó biết nó phải sống vì ai, yêu mến thương tặng người
    Được scarlet80 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 12/01/2006
  7. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    đối với mình còn sống có nghĩa là còn bánh mỳ để ăn
    nếu bỗng một ngày ko còn bánh mỳ để ăn nữa thì mình sẽ chết
    vượt qua tất cả nỗi buồn và cô đơn, cuộc sống đối với mình chỉ là miếng bánh mỳ mà thôi, tất cả mọi niềm vui cuộc sống khi còn ở nhà giờ đã hết, at least for now
    cuộc sống sợ thật, bây giờ tớ mới thấy cuộc đời là bể khổ, rất thấm
  8. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là vở kịch==> sống để đóng kịch, còn sống ngày nào là còn phải đóng kịch ngày đấy
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 12/01/2006
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Có người nói cuộc sống là một trò chơi, một trò games online. Cái hay của nó là không phải cứ chơi nhiều là giỏi hơn chơi ít. Cái dở - nó là bản trial, nhiều khi bạn đang thấy hứng thú thì bị expired
    Có người nói cuộc sống là một cái chợ. Chợ cũng có qui luật của nó - nhưng không chặt chẽ và rõ ràng. Điều tiêu biểu nhất là không có tiền, bạn đừng mong đi chợ!
    Với tôi, cuộc sống là một vòng quay không nghỉ và mình luôn trong vòng quay đó. Hết nhanh rồi đến chậm, hết buồn rồi đến vui, hết thành công rồi đến thất bại...-tất cả đều có thể lặp lại, vì thế, đừng quá bi quan và cũng đừng quá tự tin.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi cũng cần phải biết tha thứ, biết mở lòng một chút. Đây là món quà cuộc sống dành tặng để giúp cho tâm hồn trong sáng và yêu đời, yêu người hơn. Nóng giận chẳng để làm gì nhỉ...làm mình chóng...già hơn thui

Chia sẻ trang này