1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ... để yêu thương và được yêu thương ..
  2. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    sống để biết rằng đời văn có nhiều điều tốt đẹp
    sống để kiếm được nhiều tiền
    sống để hưởng thụ
    sống để thấy rằng ta mạnh mẽ như bất cứ ai.
  3. tiphuUSD

    tiphuUSD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đã tự hỏi và hỏi mình rất nhiều lần. đó là những lức bế tắc và khủng hoảng, mất niềm tin ở chính mình.
    Giời đây mọi thứ đã thay đổi, mình biết mình là ai? mình sống để làm gì?
    Mục đích sống: Sống để CHIA SẺ ước muốn với hàng triệu người và tìm ra những người có chung ước muốn để cùng hành động biến ước muốn thành HIỆN THỰC!
    Những gì tôi ước muốn đó là:
    1. Có sức khoẻ tráng kiện, mãi tuổi thanh xuân.
    2. Làm chủ số phận của mình.
    3. Có thể làm việc bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ với ai mình thích. Có nhiều thời gian rỗi cho các thú vui, sở thích, gia đình và người thân.
    4. Có thể thực hiện được tất cả những mong muốn và ước mơ của mình mà không gây hại tới môi trường và mọi người xung quanh.
    5. Tự do sống ở bất kỳ nơi đâu mình thích.
    6. Tự do về tài chính, thoát khỏi tất cả những lo lắng về tiền bạc.
    7. Có doanh nghiệp riêng và sở hữu 2 triệu doanh nghiệp khác khắp nơi trên thế giới.
    8. Thu nhập không giới hạn.
    9. Được trả lương để du lịch khắp thế giới.
    10. Càng ngày càng làm việc ít hơn nhưng càng ngày càng nhiều tiền hơn.
    11. Giúp đựơc nhiều người có sức khoẻ tốt, giúp họ nhận thức và đạt được mục đích sống của mình, giúp họ phát triển, hoàn thiện nhân cách, năng lực bản thân.
    12. Dạy cho mọi người CÁCH THÀNH ĐẠT, CÁCH làm thế nào để có TỰ DO - GIÀU CÓ - HẠNH PHÚC...trong cuộc sống. Giúp hàng triệu triệu người có cuộc sống TỰ DO ?" GIÀU CÓ - HẠNH PHÚC.
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    sống để làm gì ?
    Thực ra nếu nếu đặt ra câu hỏi như vậy để rồi tự trả lời thì nó vô cùng lắm, như tôi và như các bạn sống để ........ ( để làm gì thì các bạn tự hiểu lấy, vì nếu viết ra thì nó nhàm quá.... ). Vạy thì còn những thằng nghiện hút, những thằng trộm cắp, những thằng đầu bò đầu bướu...... thì sao, bọn chúng sống để làm gì, chúng sống để làm gì khi mà cả xã hội đều xa lánh chúng, đều căm ghét chúng. Chúng sống để làm gì, chỉ đơn giản 1 điều là chúng sống để tồn tại, để không phải Chết. Mình cũng như chúng nó cả mà thôi, " Sống để không phải chết ".................
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Sống vì chẳng bít chết làm cái quái gì cả.. hic k muốn là điều mình k biết nó là gì.. nó sẽ thế nào hết đung k nhể
  6. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sống để mang lại hạnh phúc cho những người mà mình yêu thương, và đón nhận những niềm hạnh phúc do tất cả mọi người, sinh vật, cảnh vật mang lại
  7. aoinatsu

    aoinatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm những gì mình cảm thấy cần làm.
  8. Aventurier

    Aventurier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình có đọc được 1 câu :
    Ai cũng phải chết , nhưng không phải ai cũng thực sự sống .
    Cuộc sống là cái quý nhất mà cha mẹ đã ban cho chúng ta , hãy biết quý trọng nó , bạn ạ .
    Nhiều lúc bạn thấy mình vô ích , lúc vui thì vui đó , nhưng rồi trở về với chính mình , lại thấy mình cô độc , mình lạc lõng trên thế gian này. giống như mình lúc này , đang tự hỏi 1 câu hỏi như thế đấy , sống để làm gì nhỉ ?????
    Chán là 1 căn bệnh của tuổi trẻ rồi , câu cửa miệng lúc nào cũng là chán , không lý do , chẳng 1 nguyên nhân .
    Trả lời câu hỏi sống để làm gì nhá : Cuộc sống như 1 đám mây mù vậy , mà bạn hải xuyên qua nó , không biết là gặp gì phía trước , cứ thế đi , cứ thế đi . Có thể bạn gặp người cần bạn giúp đỡ , hãy đưa tay ra bạn ạ , có thể bạn sẽ vui mừng khi tìm ra được con đường . Sống đi bạn ạ , sống để không phụ lòng bạn bè , sống để thấy bản thân mình được sống , sống cho gia đình , sống để thấy những nụ cười , giọt nước mắt , sống để thấy lũ trẻ ( những đứa con , cháu ) , sống để thấy ngày tháng không vô ích ..... nhiều nhiều nữa mà chả kể được ra .
    Túm lại , hãy sống để mà khi nhìn lại mình thì thấy ngày tháng qua mình không vô ích.
  9. Aventurier

    Aventurier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    every man dies, not every man really lives.
  10. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hỏi câu gì dễ hơn đê!

Chia sẻ trang này