1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đầu tiên nhìn vào bài chỉ thấy 1 câu: Sống để làm gì? Giật mình tưởng 24h đang... Cô nuôi dạy hổ thảo nào hay chơi trò ú tim. Quà quà quà, quà ... Sắp sắp sắp,.... Nói ít hiểu nhiều, public thì quà quà thành con quạ khoang bay mất.
  2. japasa

    japasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    sống để biết đời là đau khổ
    để sau này xuống lỗ khỏi ăn năn...
    ...?bạn thử hét to 1 tiếng , dội nước vào đầu ...nói chung làm tất cả những gì mà bạn nghĩ ra được để làm , bất chấp xem?....tôi thấy , không hẳn những gì mình cho là bế tắc , đã thật sự bế tắc , có thể , tại mình cố chấp quá ...đôi khi , mạo hiểm 1 chút cũng được chứ...giả sử đằg nào cũng chết thì chọn cách chết nào hoành tráng 1 chút ...
    có lẽ , tại cậu hay so sánh mình và người khác , ?
    nếu mình không tự tin vào mình thì chẳng ai tin được, đúng khoong? cậu có bao giờ AQ một chút không...?
    Buồn , chán nản , thất vọng , đó là nhữg cảm xúc thường xuyên và xảy ra ở hầu hết mọi người mà , nhưng có lẽ nguwòi ta hơn nhau ở cách đôí diện với nó nhỉ?
  3. japasa

    japasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    sống để biết đời là đau khổ
    để sau này xuống lỗ khỏi ăn năn...
    ...?bạn thử hét to 1 tiếng , dội nước vào đầu ...nói chung làm tất cả những gì mà bạn nghĩ ra được để làm , bất chấp xem?....tôi thấy , không hẳn những gì mình cho là bế tắc , đã thật sự bế tắc , có thể , tại mình cố chấp quá ...đôi khi , mạo hiểm 1 chút cũng được chứ...giả sử đằg nào cũng chết thì chọn cách chết nào hoành tráng 1 chút ...
    có lẽ , tại cậu hay so sánh mình và người khác , ?
    nếu mình không tự tin vào mình thì chẳng ai tin được, đúng khoong? cậu có bao giờ AQ một chút không...?
    Buồn , chán nản , thất vọng , đó là nhữg cảm xúc thường xuyên và xảy ra ở hầu hết mọi người mà , nhưng có lẽ nguwòi ta hơn nhau ở cách đôí diện với nó nhỉ?
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Có rồi.Nhưng mỗi giai đoạn 1 câu trả lời khác.
    blackangel87 thích bài này.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Có rồi.Nhưng mỗi giai đoạn 1 câu trả lời khác.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    To japasa: Bạn phân tích rất cụ thể và giống những điều mình đã biết và hiểu. Bạn cũng có sở thích giống 1 trong những sở thích của mình nữa new friend ạ.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    To japasa: Bạn phân tích rất cụ thể và giống những điều mình đã biết và hiểu. Bạn cũng có sở thích giống 1 trong những sở thích của mình nữa new friend ạ.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi tôi thấy cuộc sống sao thật gập ghềnh, nhưng cũng chính từ đó tôi lại thấy nó thật giá trị. Trước đây khi rời khỏi cuộc sống học hành bước ra đời với bước chân của bản thân, rất bỡ ngỡ, rất lo lắng. Mọi khó khăn lúc đó quả thật là thử thách to lớn đối với mình. Nhưng cũng vì mình muốn mình có thể tự làm, tự xoay sở được nên mình đã không nói hay chia sẻ với bất cứ ai, chỉ đến khi có kết quả thật tốt mới cho mọi người biết. Và lúc đó mọi người luôn nhìn thấy mình ở 1 góc độ khác, rất tự lập chứ không thể biết những khó khăn mà mình trải qua. Đối với những người xung quanh, khó khăn đó chỉ là 1 khái niệm lý thuyết mơ hồ mà ai cũng biết nhưng không thể hiểu. Và bản thân mình cũng cảm thấy may mắn là mình đã không bao giờ phải nói hối tiếc về những việc mình đã làm bất kể ai cho là đúng hay sai. Thực sự mình chưa bao giờ thấy hối hận về chuyện gì vì đối với mình chuyện tốt là một thành công, chuyện xấu là 1 bài học giúp mình đứng vững hơn.
    Và cho đến bây giờ mình vẫn có đôi khi đặt ra câu hỏi này nhưng có lẽ câu trả lời tích cực hơn.
    Và mình vẫn hỏi "sống để làm gì"
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi tôi thấy cuộc sống sao thật gập ghềnh, nhưng cũng chính từ đó tôi lại thấy nó thật giá trị. Trước đây khi rời khỏi cuộc sống học hành bước ra đời với bước chân của bản thân, rất bỡ ngỡ, rất lo lắng. Mọi khó khăn lúc đó quả thật là thử thách to lớn đối với mình. Nhưng cũng vì mình muốn mình có thể tự làm, tự xoay sở được nên mình đã không nói hay chia sẻ với bất cứ ai, chỉ đến khi có kết quả thật tốt mới cho mọi người biết. Và lúc đó mọi người luôn nhìn thấy mình ở 1 góc độ khác, rất tự lập chứ không thể biết những khó khăn mà mình trải qua. Đối với những người xung quanh, khó khăn đó chỉ là 1 khái niệm lý thuyết mơ hồ mà ai cũng biết nhưng không thể hiểu. Và bản thân mình cũng cảm thấy may mắn là mình đã không bao giờ phải nói hối tiếc về những việc mình đã làm bất kể ai cho là đúng hay sai. Thực sự mình chưa bao giờ thấy hối hận về chuyện gì vì đối với mình chuyện tốt là một thành công, chuyện xấu là 1 bài học giúp mình đứng vững hơn.
    Và cho đến bây giờ mình vẫn có đôi khi đặt ra câu hỏi này nhưng có lẽ câu trả lời tích cực hơn.
    Và mình vẫn hỏi "sống để làm gì"
  10. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sống để trả thù đời
    Put your lights on

Chia sẻ trang này