1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng trả lời được câu này thì chắc là cuộc sống này sẽ nhàm chán lắm.
    My answer : Sống để đón nhận hoặc chịu đựng những điều sẽ xẩy đến, mà hầu như là không thể lường trước được, thế nên mới không nhàm chán chứ! Thế mới hay chứ, ờ........!!!!
    Khi nào mà có ai đó muốn chết thì hãy cứ nghĩ là vẫn còn vài điều thú vị chờ mình fía trước, thế là lại thôi, chứ không fải là tham sống sợ chết đâu ạ (chỉ sợ thế giới bên kia biết hết những điều sẽ xảy ra, như là đi bói ấy, các cụ "dưới kia" đọc vanh vách tương lai!)
  2. Yinh

    Yinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    sống là để yêu thương
  3. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Sống là để tận hưởng từng khoảnh khắc và theo đuổi những mục tiêu to dài vãi lúa (nhưng thực ra ko cố định).
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này tính đến nay đã kéo dài hơn một năm, tổng cộng thu thập được gần 22 trang ý kiến !
    Tui mới đọc được 9 trang đã thấy chóng cả mặt... ! Thôi, cũng tham gia vào một tí, vì thi thoảng tui cũng có suy nghĩ đến cái vấn đề này... !
    Sống để làm gì ?
    Ít có người nào từ khi sinh ra đến khi gần chết đi mà không nghĩ đến cái này. Mỗi người một tư duy, một cảm nhận...
    Nếu bạn là một người bình thường (chiếm tỷ lệ 99,9% ) , chắc chắn có lúc bạn sẽ hiểu được rằng sống chỉ để góp phần cùng mọi người tạo ra một xã hội, một thế giới, sinh và tử là qui luật vận động của nó...
    Nếu bạn là một người không bình thường cho lắm (chiếm tỷ lệ 0,01%) bạn luôn nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ trụ, trung tâm hoạt động của mọi thứ (cái này đã được xem là vấn đề không tưởng khi mà thuyết mọi thứ đều quay xung wanh trái đất bị bác bỏ ). Điển hình thành công nhất ở đây là Adolf Hitler !
    Cuối cùng là những người sinh ra để góp phần wan trọng vào sự thay đổi xã hội (tỷ lệ 0,001%, số dư còn lại bỏ ) , họ là những con người mà một dân tộc tôn kính, một xã hội tôn kính hoặc một thế giới tôn kính... Đơn giản hơn 99,9% trên kia gọi họ là vỹ nhân . Đối với tui là Hồ Chủ Tịch.
    Con người khi sinh ra, có lẽ một số phận đã được viết sẵn cho họ, sống là để cho người khác đọc được những trang số phận của mình... !
    (có lẽ tui hơi duy tâm một chút... ! )
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tròn chẵn 1 năm và thiếu một số phút
    Bạn cũng là một người quan sát kỹ đấy chứ
    Thế mà đến bây giờ, tôi vẫn chưa có được câu trả lời chính xác, tôi thấy mừng vì điều đó
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khi hấp hối bạn sẽ biết được mình sống để làm gì... !
    To smkt: Ý của bạn có phải vậy không ? Hãy để tự mỗi người nhận ra họ sống để làm gì !
  7. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Sống để xem người nghèo vật lộn với cuộc sống, để xem cuộc sống vật lộn với người giàu, để xem người khôn làm ngơ mà sống, để xem kẻ ngốc băn khoăn hỏi "sống để làm gì ...."
  8. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một câu cho nó nhanh :
    Sống để đợi đến lúc chết
    --------------------------------
    Còn sống còn phải khổ
  9. intifada

    intifada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ah???
    Để bít mình đang sống...


    Dẫu là chúa cũng sinh ra từ giọt máu
    Tôi là người sao tránh khỏi những cơn đau?

  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sống cho nó chật đất

Chia sẻ trang này