1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_nhaudi2006

    yeu_nhaudi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Text
    Text
    sống để đấu tranh....để đánh đuổi và chôn vùi giai cấp tư sản...để cho những người lao khổ sẽ không bao jờ còn khổ nữa....được tự do hoàn toàn!!!!!
  2. XuanSon

    XuanSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phuuuuuuuuuuuuùu......
    Bức xúc....rồi lại lang thang...chẹp...ngồi 1 chỗ và suy ngẫm với cái thứ nước đen đặc sánh ấy. Rồi mọi thứ cũng sáng tỏ...nhẹ nhàng...sao nhỉ. Có lẽ như thế tốt hơn, mình nên nhìn 1 cách tích cực...Thay đổi thì sao nhỉ, tốt đấy chứ, mình thấy có lẽ như thế sẽ giúp mình có thể tách ra một cách nhẹ nhàng hơn. Vẫn chẳng mong thế là gì, vậy sao mà lúc đầu bức xúc thế nhỉ
    Bây giờ kệ đấy, dần dần mình sẽ chuyển giao hết...cứ bị nói là không vận động...có lẽ cũng đã đến lúc chứ nhỉ...cho là như thế đi...chẳng thèm để ý nữa...đến lúc này thì mình có dứt cũng chẳng nói được cái gì...chẹp...chắc là sắp có bước ngoặt đây, thế cũng tốt.
    Nhưng khổ thật, cái gì cũng có 1 mặt không ổn...dễ tối nay khỏi ngủ lắm đây, hic, mai lại thành gấu mèo mứt...hic...
    Nhưng thoai, cũng giải tỏa và nhìn vấn đề dễ dàng hơn roài...chẹp...may thế...lại còn có người phanh mình nữa chứ...phải cảm ưn nhỉ...hihihi...mình có những người bạn đáng iu thật...không ...chít dở
  4. hieuok_vt

    hieuok_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    a1
  5. hieuok_vt

    hieuok_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    song de cho` ngay` chet chu'' gi` nua~.
    Ngu
  6. super_crazy_red

    super_crazy_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sống là để tìm câu trả lời tại sao lại sống.Đồ ngu!
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Sống để cảm nhận cả Hạnh phúc lẫn Khổ đau.
    Trích từ TOPIC: "Ơi cuộc sống mến thương" của Box : Tình bạn-Tình yêu.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phút phiêu bồng lãng đãng...đi và nghe tiếng cuộc sống thì thầm...lắng nghe những thành công thất bại của mỗi người, phút lên trầm xuống bổng của các đồ thị hình sin...cảm nhận những giận hờn, trách móc...những vui vẻ tự tin...Vẫn canh cánh trong lòng những khúc mắc, những viên đá cuội bên ngoài nhẵn bóng nhưng bên trong là nham thạch sục sôi của mỗi người.
    Biết hay không biết...hiểu hay không hiểu...đó chỉ là cảm giác của từng cá nhân trong núi đồi cảm xúc của họ nhất là khi họ đang tiến xuông cực tiểu rùi chuẩn bị tư thế của mình để ngược vút lên cực đại. Đối với ta, vẫn luôn như thế, cho dù sóng luôn là điều tất yếu của biển kể cả giông bão...bình yên để cảm nhận và mong mang sự bình yên trong tâm hồn của biển...bình yên đi nhé
    Vo viên nỗi buồn lại...ném ra thật xa...thổi ra thật mạnh cho tan biến vào không gian.
    Sống để chia sẻ và cảm nhận cho dù sẽ không bao giờ được nhận hay chỉ là sự hờn trách và thất vọng

  9. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi cũng hỏi sống để làm gì? Đặc biệt là khi tôi có làm 1 số chuyện để nhiều người phải buồn. Mỗi lần như vậy tôi nhận ra thiếu sót của mình và tự nhủ phải sống tốt hơn để mình được hạnh phúc và mọi người được hạnh phúc. Tất nhiên điều đó không dễ. ''''Cái quý nhất trên đời là sức khoẻ và trí tuệ". Tôi thấy câu đó đúng thế là cùng
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không biết bây giờ mình đang đứng ở đâu nữa, đang làm gì nữa. Đang đứng lại chiêm nghiệm hay vừa ngủ say vừa trôi đi vô thức. Vẫn có cái để háo hức... vẫn có cái để lướt lướt bỏ qua...vẫn có cái để quan tâm...vẫn có những ý tưởng...nhưng cũng vẫn hững hờ...vẫn để mọi thứ bị giăng mạng nhện, bị bụi bao phủ dù nó rất mới...lost...

Chia sẻ trang này