1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnb209

    hanhnb209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sống để đươc biết có những người luôn yêu thương lo lắng cho mình và cũng có những người cần sự yêu thương lo lắng của mình...... Sống và tồn tại là khác nhau hãy sống một cuộc sồng thật ý nghĩa
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chấp nhận đối đầu và thay đổi. Đi để tìm cho mình những đáp án cho mọi vấn đề dù biết dứt đi là có rất nhiều những chuyện xảy ra, cảm nhận thấy, biết sẽ chẳng vui vẻ gì cho bản thân nhưng cần phải làm điều đó. Mong sẽ có sự ủng hộ và động viên, mình đang rất cần điều đó...mình phải tin ở mình và cũng mong bạn tin ở mình...bạn nhé
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sống để yêu thương và cảm nhận sự yêu thương. Sống để làm cho nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ của những người thân yêu trở thành nụ cười hạnh phúc của mình.Sống khi bên cạnh mình luôn có bạn, có những người bạn chưa bao giờ gặp mặt mà như thân từ lâu lắm, có những người bạn mà chỉ có thể cùng ta đi dạo trên con đường ấy mới thấy thú vị, sẵn sàng cùng ta đi mưa như 1 con hâm, tin cậy nắm tay ta nhảy những con sóng lớn mặc dù chẳng biết bơi và uống nước bao lần, có những người bạn động viên ta đứng lên tiếp bước khi gặp khó khăn, cản trở, có những người bạn sẵn sang chia sẻ chút tiền quà, bữa ăn cùng đám bạn để chia sẻ cho những người khó khăn, ...nhiều lắm và thật tuyệt vời khi sống và cảm nhận tất cả tình yêu thương đó, của gia đình, họ hàng và bạn bè.
    @smkt: chúc cậu thành công với bước đột phá này, tự tin lên nhé!
  4. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ tự hỏi câu này khi tôi cảm thấy tuyệt vọng hoặc cảm thấy mình sống thật vô ích.
    Chính vì thế tôi luôn cố gắng hết sức mình để sao cho ko bao h fải hỏi mình câu hỏi "sống để làm j?"
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    sống để làm kẻ cướp ha ha ha
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng muốn triết lý, này nọ, ngẫm nghĩ cái gì sâu sắc một chút. Nhưng càng nghĩ thì càng thấy........phải giản đơn.
    Sống với tớ (đàn ông): tiền, gái mú (sức khoẻ nữa thì tốt nhưng cái này có vẻ là số trời rồi, nên chịu).
    Thế thôi. Thiếu 1 trong 2 thì chả còn gọi là sống.
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì à?
    Sống để đi, đi để chai lì (cảm xúc!).
    Để thấy mình vẫn có chân, vẫn có thể đi được,
    Mình vẫn có mắt để có thể nhìn được.
    Mình vẫn có tai để có thể nghe được.
    MÌnh vẫn có cảm giác để cảm nhận được nước sôi thì nóng mà nước đá thì lạnh..
    .....
    Còn khi nào chán thì ngồi im, nhắm mắt lại và ngủ. Coi như mình đang tê liệt mọi giác quan!
    Rồi thức dậy và lấy lại cho mình 1 sức sống mới....
    Ơi mà đời sống phức tạp biết bao!!!!!!!!!
  8. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đây là con trai hay con gái :
    Tóm lại thế này :
    1) Là nữ thì lấy chồng đi, sau đó thì cũng chẳng có thời gian vào cái topic này đâu
    2) Là Nam hả : Tôi đã hâm khi vào topic này thì xin các bac đừng viết bài nhé . Từ lúc cái topic này ra đời thì chúng ta (tất nhiên cả Tôi ) cũng là được ối việc rồi !
  9. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Sống vì ta đã được sinh ra,
    Chết cũng vì ta đã được sinh ra!!!
  10. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    í quên, lạc đề:
    [red] Sống là để .... sống...!
    [red]

Chia sẻ trang này