1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sống để yêu thương
  2. Courage30

    Courage30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điều ác nghiệt là chúng ta kô có quyền lựa chọn sự sống. Chúng ta bị bắt buộc phải sống. Trước khi sinh có thằng nào đến hỏi bạn: mày thích chui ra hay kô kô? Cuộc sống bị dúi vào tay chúng ta một cách bắt buộc, kô có lựa chọn.
    Nhưng khi đã sống rồi thì sống để làm gì đó là lựa chọn cá nhân.
    Câu trả lời cho: " Sống để làm gì?" là: "Bạn thích sống để làm gì ???? "
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sống để thấy có nhiều con người giả dối và ngụy tạo!!!
    Sống để thấy những điều mình nghe đôi khi ko phải là những điều họ nghĩ...
    Sống để thấy con người ngày càng hình thức và thực dụng...!!!
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết rằng lời nói và việc làm không đi chung với nhau.
    Sống để biết rằng tính ích kỷ tồn tại trong mỗi con người
    Sống để biết rằng lời hứa thực ra chỉ lời hứa suông .
    Sống để hiểu rằng đánh giá 1 con người không chỉ = vẻ bề ngoài của họ, không bằng những lời nói tốt của ai đó về họ .Có thể tốt với người này và không tốt với người kia ,cũng như 2 mặt của vấn đề vậy .
    Sống để mà bao dung ,thứ tha cho những lỗi lầm
    .
  5. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Sống để làm việc cho boss
  6. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Sống để kiếm thật nhiều xiền, kiếm xong tiêu cho sướng, sống để tận hưởng những giây phút tuyệt diệu của cuộc sống miễn là ko phải yêu thương, vì yêu thương nhiều khi khó sống lém thôi nếu mà ko sống được thì thử kiếm một liều thuốc uống vào rồi nằm ngoan mà ngủ ngủ càng lâu càng tốt ngu tới lúc ko biết trời trăng gì cả xong
  7. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    purple]Sống để biết trên đời còn rất nhiều nguời giả dối.
    Sống để thấy cuôc đời còn rất tưoi đẹp, và ta có rất nhiều người yêu thuơng.
    Sống để ta được gặp người, đưọc yêu người nếu có thể
    VÀ quan trọng nhất, dống để kiếm xiền, lo cho gia đình, và cho bố mẹ lúc tuổi già đỡ hiu quạnh.[/purple]
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đi nhiều thế thì lạc lối làm sao được???
    Sống để thỉnh thoảng có phút giây thảnh thơi mà ngồi nhâm nhi li trà nóng trong gió se se lạnh lúc đêm về và sung sướng mê hồn khi phải trả mỗi 4K cho bao nhiêu niềm vui có được.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đường đi chơi thì vẫn lạc còn đường đời thì...lạc biết ngay kiến ạ. Hôm nọ thấy kiến bảo có chỗ nào uống trà đá đến 3h đêm nhỉ, chỉ em với.
    Phải chuẩn bị sẵn sàng cho suy nghĩ trước một việc gì đó để tự tin mà làm chứ đừng có chưa làm đã nghĩ đến thất bại cho dù là suy nghĩ dự phòng với từ ?otrong trường hợp?? Không được thì tốt hơn hết để đầu óc trống trơn mà hoạt động. Khó chịu thật khi cứ tự kỷ ám thị kiểu thế
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có đoi lúc cảm thấy cô đơn vô cùng giữa bạn bè. Sao cứ tự đưa mình vào những hoàn cảnh như thế làm gì nhỉ để rồi tự cảm thấy nặng nề không đâu. Toàn đi mua cái không vui vào người.
    Sao nào, buông à, quá dễ, quá đơn giản. Đã có cố gắng, đã có những cái cố giữ, cố tạo nhiều cánh cửa để bất kỳ lúc nào cũng có thể vào, không o bế, không quanh quẩn, để tự do nhưng vẫn dõi theo, nghe ngóng và đi men bên cạnh nhẹ nhàng. Cười này, nói này, lắng nghe này, gợi chuyện này,hỏi han này?rồi thì làm sao.Vì ko vồn vã hay vì tự dưng thấy nhạt và tự dưng thấy vớ vẩn rồi thấy chẳng có giá trị gì, vứt cái toẹt nó đi một cách nhẹ nhàng đơn giản hay là nhìn nhận với một ánh mắt phớt qua. Ừ, níu kéo người muốn ở lại chứ ai níu kéo người không trân trọng, muốn rời bỏ chứ. Bây giờ cũng chẳng phải vì mệt mỏi với cái kiểu như thế, cũng chẳng phải cố chấp hay ko cân nhắc đắn đo nữa, thuận theo tự nhiên đi. Cái gì gượng ép cũng chẳng có kết quả tốt, có thể thấy không cần thiết nữa thì thôi, cái gì cũng có thời điểm của nó, lúc này là tốt, là cần, là tâm đầu ý hợp đó nhưng rồi ở một giai đoạn khác nó chỉ là con số không hay là một cái gì mờ nhạt chẳng đáng lưu tâm. Ko phải là chấp nhận mà là nhận thức, biết được mỗi một thứ chỉ thích hợp và có giá trị với một khoảng thời gian nhất định. Miễn là lúc nào đó hiểu rằng đã có khoảng thời gian hay chí ít chợt nhớ thoáng qua về một điều gì đó là được rồi. Đừng nghĩ là nó vô nghĩa, cái gì xảy ra cũng đều có một cái lý và nhân quả. Chuyện đến và đi là lẽ đương nhiên, hiểu và coi đó như một tất yếu nên chẳng có gì đâu, cứ thoải mái làm điều mình muốn đi. Bài học không có ngay từ bây giờ mà nó sẽ bật lên sau khi đã trải nghiệm. Liệu lúc ấy có còn nhớ về một thời đã qua, cũng chẳng mong nhớ rõ, chỉ cần là thấy hình như đã từng được biết đến điều này ở đâu đó, thế là được rồi. Không phải ánh sáng của ngọn lửa là huy hoàng nhất mà ánh sáng của mồi than đốt lên ngọn lửa ấy mới là rực rỡ nhất, nó gieo ánh sáng khắp nơi nhưng chẳng ai nhìn thấy, nó mới là bất diệt bởi nó là cội nguồn. EWF.

Chia sẻ trang này