1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lựa chọn và đánh đổi.
    Cứ tin là nhân định thắng thiên...nhỉ
    Làm được không và làm như thế nào. Biết. Đôi khi cứ biết tất lại rất dở vì có thể làm mất hứng thú với 1 việc và không có cái liều lĩnh để nhắm mắt mà làm. Dở.
  2. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    sống thật khổ..thế nên phải cố gắng sống để biết nó khổ đến đâu (ta quay vòng vòng thế này,ta đâu thấy khổ)...chó mèo còn cố gắng sống,việc j` ta lại ko nhỉ
  3. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật HOÀNG THỊ DIỆU THUẦN.Cô bạn bị ung thư của mình.Tội nghệp.Bây giờ có người còn hỏi sống để làm gì thì cũng chịu.Cô bạn của tôi năm ngoái bảo lưu ,năm nay học tiếp năm đầu của đại học quốc gia,khoa kinh tế .Lâu rồi không gặp ,thấy cậu ấy người gầy sọp đi,da thì đen lại.Nhưng vẫn luôn mỉm cười và học tốt ở trong lớp.Không ai nói,nhưng ai cũng hiểu thời gian cô hiện diện ở trên đời còn rất ít.Nhưng sự gan cường và sống trọn vẹn từng ngày của cô khiến cho mình thấy hổ thẹn quá.Mình thì chẳng bị gì,nhưng lại không được như bạn ấy.Thế mới biết,để có một cuộc sống hạnh phúc thì bạn hãy tận hưởng từng giờ từng phút ,hãy xem như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của bạn,bạn sẽ biết sống để làm gì.
  4. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bạn nói đúng đó! Chỉ khi ta không còn nhiều thời gian thì mình mới biết là mình cần sống để làm gì!
    Sống để làm gì ư? Để trả nợ cho những người thân của mình, những người đã sinh ra mình, yêu thương mình. Sống để cho ta nếm trải được những "hỉ nộ ái ố" của cuộc sống! Để khi nằm xuống, ta có thể đem theo sang thế giới bên kia một chút gì gọi là của mình.
  5. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết rằng mình không muốn chết 1 tí nào cả
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi
  7. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sống để mà ....sống!
    Sống để mà hiểu rằng tất cả chỉ là phù phiếm. Có cố gắng thì cũng chỉ vì cho con mình đừng khổ như mình, thế thôi!
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Sống để cho những ngày còn lại còn có ý nghĩa !
  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Sống đề mà làm những việc ta cho là cần làm, nếu còn ko xác định được mình phải làm những gì nữa thì thôi, chết đi cho nó rảnh nợ...nhưng mà đâu phải ai cũng có gan chết
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Sống để kiếm tiền, để tiêu tiền, và lại kiếm tiền
    Sống để thành công, thất bại và lại hướng đến thành công
    Sống để vui, để buồn, để lạc quan ngất trời, để thất vọng rã rời, để lại hy vọng, để lại thất vọng
    Ta sống để được chết cho thanh thản. Ta sống vì ta nhưng lại cho công lao mẹ hoài thai chín tháng mười ngày. Ta sống vì những người yêu thương ta đều đã sống, đang sống.
    Ta là một hạt cát, ta chảy theo những hạt cát quanh ta cho đến Bức tường Cuối Cùng

Chia sẻ trang này