1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sống để trả thù đời
    Put your lights on
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Câu trả lời hận thù nhất trong ngày
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Câu trả lời hận thù nhất trong ngày
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cho kẻ du mục này được có đôi lời. Lâu nay lên đây định post bài, nhưng tìm mãi mới thấy cái topic phù hợp.
    "Sông để làm gì? Tại sao tôi sinh ra trên đời này?"
    Cách đây chưa đến một năm, tôi cũng có cái suy nghĩ ấy. Nhưng có một đêm ngồi với một người bạn trên bờ đê Sông Chu. Sau những ngày mệt mỏi ở Hn, tôi hỏi anh hai câu này, anh không trả lời chỉ đặt lại cho tôi hai câu hỏi
    " Chúng ta sinh ra trên đời này cho ai? Chúng ta sống vì ai?"
    Vâng nếu bạn cũng như tôi, hay cứ trả lời hai câu hỏi đấy xem, bạn sẽ thấy cuộc sống đầy những ý nghĩa, để ta phải sống. Dù rằng mỗi chúng ta khi sinh ra đều mang một tính cách một hoàn cảnh riêng, nhưng nếu chúng ta biết sống vì nhau, sống và hi vọng thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Phần lớn chúng ta khi lớn lên, mỗi người đều bị ảnh hưởng bời quan điểm sống của nhiều người đi trứơc, bởi vô vàng những định nghĩa của tiền nhân... vì thế chúng ta hay so sánh với nhau, và từ so sánh ấy dẫn đến việc không bằng lòng với cuộc sống của mình, khi thấy người kách hơn mình. Nhưng thế nào là hơn, thế nào là thua, thế nào là tốt, thế nào là xấu. Cái tốt với bạn hơm nay có phải là cái tốt của mai sau không? có cái gì là vĩnh viễn, cái gì là bất diệt. Thế tại sao chúng ta không vức bỏ mọi thứ để thoải mái sống, tại sao phải vớ vào người vô vàng những thứ gọi là định nghĩa ấy để rồi khổ?
    Vài lời như thế, mong đóng góp chút thành ý đến cách bạn. Chào thân ái
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cho kẻ du mục này được có đôi lời. Lâu nay lên đây định post bài, nhưng tìm mãi mới thấy cái topic phù hợp.
    "Sông để làm gì? Tại sao tôi sinh ra trên đời này?"
    Cách đây chưa đến một năm, tôi cũng có cái suy nghĩ ấy. Nhưng có một đêm ngồi với một người bạn trên bờ đê Sông Chu. Sau những ngày mệt mỏi ở Hn, tôi hỏi anh hai câu này, anh không trả lời chỉ đặt lại cho tôi hai câu hỏi
    " Chúng ta sinh ra trên đời này cho ai? Chúng ta sống vì ai?"
    Vâng nếu bạn cũng như tôi, hay cứ trả lời hai câu hỏi đấy xem, bạn sẽ thấy cuộc sống đầy những ý nghĩa, để ta phải sống. Dù rằng mỗi chúng ta khi sinh ra đều mang một tính cách một hoàn cảnh riêng, nhưng nếu chúng ta biết sống vì nhau, sống và hi vọng thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Phần lớn chúng ta khi lớn lên, mỗi người đều bị ảnh hưởng bời quan điểm sống của nhiều người đi trứơc, bởi vô vàng những định nghĩa của tiền nhân... vì thế chúng ta hay so sánh với nhau, và từ so sánh ấy dẫn đến việc không bằng lòng với cuộc sống của mình, khi thấy người kách hơn mình. Nhưng thế nào là hơn, thế nào là thua, thế nào là tốt, thế nào là xấu. Cái tốt với bạn hơm nay có phải là cái tốt của mai sau không? có cái gì là vĩnh viễn, cái gì là bất diệt. Thế tại sao chúng ta không vức bỏ mọi thứ để thoải mái sống, tại sao phải vớ vào người vô vàng những thứ gọi là định nghĩa ấy để rồi khổ?
    Vài lời như thế, mong đóng góp chút thành ý đến cách bạn. Chào thân ái
  6. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    sống để biết rằng có nhiều người vẫn cần mình trong cuộc sống này.nhiều lúc dại dột tôi hay từng nghĩ:nếu như mình chết đi thì mọi người có đau khổ không nhỉ?chắc chắn là có ..không nhiều thì ít..
    sống để làm những việc có ích để rồi có chết đi cũng không thấy tiếc về những việc đã làm khi mình sống....hiện giờ tôi chưa làm được việc gì có ích nên tôi chưa thể chết được..hehe
    sống để làm cho người mình yêu quí hạnh phúc..valentine vừa rồi tôi đã đóng góp một chút hạnh phúc cho những người giống tôi,những kẻ độc thân..họ hạnh phúc khi tôi làm như thế..và tôi cũng hạnh phúc..
    sống để hi vọng..rồi thất vọng..rồi lại hi vọng...
    sống vì không muốn mình là một kẻ hèn..tôi thường cho rằng..(tuy có hơi quá đáng) chết mà do tự tử,cái người đó là người hèn nhất..đáng ghét nhất..ích kỉ nhất..
    sống để tìm ra những cái mình mong ước..
    sống để...chẹp,chưa nghĩ ra
    nói chung là phải sống..
  7. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    sống để biết rằng có nhiều người vẫn cần mình trong cuộc sống này.nhiều lúc dại dột tôi hay từng nghĩ:nếu như mình chết đi thì mọi người có đau khổ không nhỉ?chắc chắn là có ..không nhiều thì ít..
    sống để làm những việc có ích để rồi có chết đi cũng không thấy tiếc về những việc đã làm khi mình sống....hiện giờ tôi chưa làm được việc gì có ích nên tôi chưa thể chết được..hehe
    sống để làm cho người mình yêu quí hạnh phúc..valentine vừa rồi tôi đã đóng góp một chút hạnh phúc cho những người giống tôi,những kẻ độc thân..họ hạnh phúc khi tôi làm như thế..và tôi cũng hạnh phúc..
    sống để hi vọng..rồi thất vọng..rồi lại hi vọng...
    sống vì không muốn mình là một kẻ hèn..tôi thường cho rằng..(tuy có hơi quá đáng) chết mà do tự tử,cái người đó là người hèn nhất..đáng ghét nhất..ích kỉ nhất..
    sống để tìm ra những cái mình mong ước..
    sống để...chẹp,chưa nghĩ ra
    nói chung là phải sống..
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Những người tích cực có vô vàn lý do để sống và khẳng định sự tồn tại của mình, những người tiêu cực có triệu triệu lý do để thấy sự tồn tại của mình là vô nghĩa. Thực ra chưa bên nào thuyết phục được bên nào và chúng ta cũng chưa khẳng định chắc chắn là bên nào chiếm đa số.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Những người tích cực có vô vàn lý do để sống và khẳng định sự tồn tại của mình, những người tiêu cực có triệu triệu lý do để thấy sự tồn tại của mình là vô nghĩa. Thực ra chưa bên nào thuyết phục được bên nào và chúng ta cũng chưa khẳng định chắc chắn là bên nào chiếm đa số.
  10. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ? Tớ cũng ko biết, nhg ít nhất fải sống để tốt nghiệp đã, rồi còn fải tìm một công việc ngon ngon, rồi cũng còn fải lấy chồng, còn fải sinh cho người ta một cô bé và một cậu bé nữa Cứ sống đến lúc đấy đã rồi sẽ nghĩ đến việc tìm câu trả lời cho câu "Sống Để làm gì?" sau.

Chia sẻ trang này