1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    sống một phần vì giống
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sống để xxxx
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ơ bác ơi, thế mới có 1 phần
    Còn phần nữa thế nèo, với lại nhỡ ko có giống thì ... ạ
    Thôi kệ, cứ sống đi nhể
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Sống để mà sống chứ còn hỏi để làm gì, vớ vẩn.
  5. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều phần nữa, ví dụ: sống một phần vì sướng
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    À, bi giờ em đã hiểu
    Em lại tưởng "sống" là viết tắt của "súng ống"
    @ Thu vàng: hoá ra là sống vì vớ vẩn hả, lại phát hiện mới
  7. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sống để yêu mình hơn và chia sẻ tình yêu đó với những người xung quanh!
  8. esselte

    esselte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sống là để spam, ko đủ kiên nhẫn đọc các triết lí sống mọi người post ở đây đc. Spam 1 cái
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Sống để bị chồng nã tiền dù mình cũng chả có.
  10. zealousrose

    zealousrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sống để chứng minh rằng mình không nhất thiết phải có một gia đình hoàn chỉnh mới trở thành người tốt và hữu dụng

Chia sẻ trang này