1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Sống vì phải làm việc để sống.
  2. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết cuộc sống nó tươi đẹp thế nào, để biết con cháu mình sau này có giống mình ko?, sống để biết cảm giác làm mẹ thế nào, để biết người chồng tương lai của mình có ko? sống để thưởng thức những thứ ngon vật lạ..v..v
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    ( Trích từ blog http://360.yahoo.com/jimmy_vnu )
    Hỏi:
    Dạ thưa thầy,con nay như đã không còn ham hố chuyện công danh sắc lộc tiền tài,vậy con tự hỏi con sống trên đời vì lẽ j. Học tập để làm j nếu ko vì công danh bổng lộc. Đẹp đẽ để làm j khi mà không ham sắc giới. Cố gắng vì mục đích lẽ sống nào đâu? Xin người chỉ bảo cho con được biết ạ. Nam mô A Di Đà Phật!
    Trả lời:
    Chào bạn, bạn đã có thắc mắc như thế, thật là một điều đáng quý. Đó là một suy nghĩ, một điều băn khoăn chính đáng và tự nhiên, thậm chí còn là một suy nghĩ có tính trách nhiệm. Trả lời câu này, không chỉ vài dòng mà nói hết được. Mình chỉ xin tóm tắt thế này: nếu bạn tìm hiểu kỹ về hơn về Phật giáo, sẽ nhận ra một điều rằng, con người sống trên đời này chịu sự chi phối của luật Nhân Quả. Cùng với luật nhân quả, con người theo tội phước của mình trong cuộc đời mà phải chịu sự luân hồi của cuộc sống: sau khi chết đi, con người tùy theo tội, phước mà sau một thời gian có thể đầu thai trở lại cõi người. Và con người bị xô đẩy, trôi lăn mãi như thế, cứ mải hơn thua, bon chen, ghen ghét, tranh đấu với biết bao mưu toan, chà đạp lẫn nhau, cuộc sống rất đau khổ. Người ta mưu cầu danh lợi, giàu sang, địa vị, tình cảm? để rồi cuối cùng, khi nhắm mắt xuôi tay, lại buông bỏ tất cả và khi sang làm người ở kiếp sống mới thì bị quên đi hết quá khứ( kiếp trước), và lại bắt đầu từ đầu. Khi đó, nếu người nào làm nhiều việc thiện ở kiếp trước thì kiếp này sẽ gặp quả báo giàu sang, địa vị. Còn nếu người nào bủn xỉn, hoang phí, độc ác thì kiếp này chịu nhiều khổ đau, nghèo đói. Con người cứ hơn thua nhau mãi như thế. Cho đến khi, có những bậc tri thức, nhận ra sự thực khổ đau, phiền muộn này mới cất công đi tìm con đường thoát khỏi khổ đau như thế. Và cuối cùng, một con đường tươi sáng, một chân trời mà nơi đó chỉ thực sự có hạnh phúc, khi đi đến đó con người sống trong một tình yêu thương chan hòa, một sự kỳ diệu mà nơi trần thế không bao giờ có được. Đó là con đường, mà một Đấng giác ngộ - Đức Phật đã tìm ra được. Con đường này, ta gọi là Đạo Phật, những bậc sau khi tu hành đắc đạo, tức là đã đi đến cuối con đường thì trở thành các vị Bồ tát, có thần thông phép lạ, có sự diệu dụng và không còn bị kéo vào con đường khổ đau Luân hồi của cuộc sống nữa. Khi ấy, thế giới hạnh phúc tuyệt vời của các vị Bồ tát, gọi là Niết bàn. Các vị Bồ tát, khi thành tựu được kết quả này, trở thành những vị có trí tuệ tuyệt vời và có lòng từ bi bao la và bình đẳng, luôn yêu thương tất cả chúng sinh trong pháp giới( cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục). Các bậc Bồ tát( mà trước kia cũng là phàm phu, đầy lỗi lầm như chúng ta), nay đã tu hành trở thành những vị Thánh đầy quyền năng, với lòng từ bi vô hạn, các Ngài thường ở trong Niết Bàn âm thầm gia hộ cho chúng sinh, và đôi lúc thị hiện( đầu thai) vào cõi người để giáo hóa chúng sinh. Tuy nhiên con đường tu hành cực kỳ gian nan vất vả, vì con người phải tu sửa bản thân mình, sống một đời đạo đức, vị tha, thương yêu và luôn tận tụy vì loài người. Người tu phải tu hành nhiều đời, nhiều kiếp để sửa chữa lỗi lầm, tạo nhiều công đức mới có thể thăng hoa thành các vị Thánh cao cả được. Trong cuộc đời như vậy, những vị này phải chấp nhận giữ gìn giới hạnh, những quy tắc đạo đức chuẩn được đề ra, sống giản dị, giữ gìn thân tâm trong sạch để tu hành. Câu hỏi này rất rộng, nên mình ko trả lời hết được, bạn có thể tìm hiểu các cuốn sách viết Nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang, đó là Luận về Nhân quả http://thuvienhoasen.org/luanvenhanqua-00.htm và Nghiệp và kết quả http://thuvienhoasen.org/nghiepvaketqua-00.htm . Tuy nhiên, để nắm rõ và sâu sắc, bạn hãy thỉnh một số băng đĩa giảng của Thầy Chân Quang như: Nhân Quả công bằng, Tứ thánh đế, Đạo làm người? đang được bán rất thịnh hành ở các hiệu sách hay các chùa chiền lớn trên cả nước. Mình rất mong bạn sẽ có duyên tìm hiểu Đạo Phật sâu hơn, hiểu được mục đích cao cả thực sự của con người trên cuộc đời này là gì. Chúc bạn sớm tìm ra một hướng đi tốt lành, hạnh phúc. Thân ái!
    Hỏi: Theo mình hiểu thì các kiếp người khổ hạnh, hết kiếp này qua kiếp khác cũng là 1 sự thử thách, vật lộn, để con người thấy được chân lý cuối cùng là tu hạnh? vậy muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn trầm luân chỉ còn 1 cách duy nhất đó là tu hành? Vậy mình xin hỏi, liệu 1 con người trẻ tuổi tài cao mà vứt bỏ mọi công danh mọi ước mơ,ẩn thân vào cõi khổ hạnh, liệu có bị xã hội đương thời coi là 1 kẻ vô dụng, là thanh niên mà ko biết ước mơ hy vọng và phấn đấu? Mình muốn nhấn mạnh về người trẻ ý. Xin hết. Và cám ơn
    Trả lời:
    Câu hỏi của bạn: ?oVậy mình xin hỏi, liệu 1 con người trẻ tuổi tài cao mà vứt bỏ mọi công danh mọi ước mơ, ẩn thân vào cõi khổ hạnh, liệu có bị xã hội đương thời coi là 1 kẻ vô dụng, là thanh niên mà ko biết ước mơ hy vọng và phấn đấu? Mình muốn nhấn mạnh về người trẻ ý? Thế này bạn nhé, có hai ý trong câu trả lời này, thứ nhất là do xã hội đương thời không hiểu về những lý tưởng cao cả của người tu hành, nên mới nghĩ sai như thế. Thứ hai là, người tu không phải là người xa lánh cuộc đời. Ai mà hiểu người tu là người đóng cửa, quay lưng với cuộc đời là sai trật hoàn toàn. Người tu hành là người khổ công rèn luyện thân tâm của mình, sống một cuộc đời đạo hạnh, tận tụy vị tha, lấy chính thân mình làm tấm gương cho tất cả chúng sinh. Người tu vừa phải thực hiện đồng thời hai công hạnh, một là tự độ cho mình, tức khổ luyện tu tập. Hai là tìm cách độ cho người, tức là luôn mang theo hạnh nguyện đời đời kiếp kiếp( từ lúc tu hành), cho đến khi đã giải thoát, đắc quả thành Thánh, thành Bồ tát vẫn tận tụy cứu độ chúng sinh. Người tu hành thì vừa âm thầm, khiêm tốn, kín đáo không biểu lộ và cuộc sống tuy nhập thế nhưng vẫn nhẹ nhàng, không ồn ào, đó là đạo đức của người tu. Do tính chất này, xã hội lại nhầm tưởng là Đạo Phật là yếm thế, bị động. Và từ đó, loài người tự đóng cánh cửa với Phật pháp, vô tình ko được tiếp cận và biết đến con đường tu hành giải thoát. Những người được xuất gia tu hành là những người có căn duyên sâu dầy với Đạo Phật, đó là một cái phước rất lớn. Trở lại vấn đề người trẻ, nếu ko có duyên tu hành trong kiếp này, những bạn trẻ mang rất nhiều hoài bão cống hiến và làm giàu cho xã hội. Người trẻ nên nhận ra con đường đi đúng đắn đó là: Tận tụy cống hiến làm giàu cho xã hội, mang lại lợi ích thật nhiều cho tất cả mọi người. Đó là một quan điểm mà các bạn trẻ từ trước đến giờ ko nhận ra, chỉ mải mê tự kiếm tiền, làm giàu, và mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Mặc dù, việc này( phấn đấu cho riêng mình), cũng phần nào mang lại lợi ích, và sự phát triển cho xã hội nhưng mục đích và ý nghĩa của hai việc hoàn toàn khác nhau. Một người chỉ lo cho riêng mình, dù có thành đạt nhưng cuộc đời vẫn thấy mệt mỏi, bất an, thấy bao ganh ghét, khổ đau, nhàm chán. Ngược lại, một người với tâm hồn và ý chí tận tụy cống hiến đóng góp cho xã hội, mang hết tâm huyết, tài năng, công sức ra để cống hiến, vì hạnh phúc của muôn loài thì người ấy sẽ được hưởng những hạnh phúc cao cả thiêng liêng, sẽ có một tâm hồn và nhân cách cao cả. Những kết quả đó, sau khi chết, tái sinh sang kiếp khác sẽ chuyển biến thành sức mạnh tinh thần, giá trị tâm linh và nhiều lợi ích để nếu có tu hành sẽ mau chóng và nhiều thuận lợi. Mình tạm trả lời vắn tắt như thế, chúc bạn một tuần mới có nhiều niềm vui và may mắn!
    Xem thêm: http://www9.ttvnol.com/forum/cuocsong/1035403.ttvn
    Nguồn: http://360.yahoo.com/thubayonline

  4. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy sống trên đời này là đau khổ rồi
    Cuộc đời mình ngẫm ra thấy toàn sai lầm
    Sinh ra trên cuộc đời này đã là một sai lầm
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chả để làm gì cả, giờ vẫn chưa biết để làm gì đây
  6. dohoiboichau

    dohoiboichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    he he, kì lạ nhỉ, hàng ngày cứ phải 8h có mặt ở cơ quan, 5h chiều lạ phải có mặt ở nhà, nấu nướng cho bố con chúng nó ăn, ăn xong có khi lại phải rửa bát luôn, ..........
    Thật là khó hiểu
  7. i80

    i80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chả bít sống để làm jì cả !​
  8. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Sống để gặt hái niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại.
    Nhưng buồn có được coi là 1 dạng hạnh phúc không nhỉ?
    Tôi không thích hạnh phúc như thế này tẹo nào
  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Born to Smile........................................
  10. ITTpro

    ITTpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sống để cống hiến và chiến đấu

Chia sẻ trang này