1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sống để sướng,dể khổ,để........nói tóm lại sống để làm nhiều thứ lắm.Cứ bảo sống không để làm gì thì sao chẳng ai muốn chết.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sống mà biết nhiều thì khổ cũng nhiều, có phải thế. Có những việc mình biết rõ nguyên nhân gốc tích, mình biết là không nên làm, và mình biết hậu quả nên cứ phải kiềm chế để giữ được những gì tốt đẹp. Có phải như thế là tự bó buộc mình.
    Có người bảo mình khổ mà biết đấy là mình khổ, hiểu cái khổ của mình thì người đó càng khổ. Khổ mà mình không biết là mình khổ sẽ đỡ hơn rất nhiều?
    Giá mà mình không biết nhiều thì có thể làm theo những gì bột phát thì sẽ được giải toả hơn. Nhưng vì mình biết nên không cho phép mình làm như thế. Lý trí và tình cảm, cái nào là tốt hơn trong hoàn cảnh như thế này?
    Khó chịu thía không biết.
    Nhưng hi vọng sẽ qua nhanh.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sống mà biết nhiều thì khổ cũng nhiều, có phải thế. Có những việc mình biết rõ nguyên nhân gốc tích, mình biết là không nên làm, và mình biết hậu quả nên cứ phải kiềm chế để giữ được những gì tốt đẹp. Có phải như thế là tự bó buộc mình.
    Có người bảo mình khổ mà biết đấy là mình khổ, hiểu cái khổ của mình thì người đó càng khổ. Khổ mà mình không biết là mình khổ sẽ đỡ hơn rất nhiều?
    Giá mà mình không biết nhiều thì có thể làm theo những gì bột phát thì sẽ được giải toả hơn. Nhưng vì mình biết nên không cho phép mình làm như thế. Lý trí và tình cảm, cái nào là tốt hơn trong hoàn cảnh như thế này?
    Khó chịu thía không biết.
    Nhưng hi vọng sẽ qua nhanh.
  4. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng tìm được một topic có cùng tâm trạng. Thật sự, mình cũng đang cảm thấy bế tắc với cuộc sống của mình. Có qua nhiều điều phải suy nghĩ, có nhiều chuyện mình k hông biết là phải làm như thế nào? Bạn bè bảo mình suy nghĩ phức tạp quá, nhưng mình cũng chẳng biết làm thế nào để đơn giản hoá suy nghĩ của mình.
    Mà sao mình kém thế, ko thể nào diễn tả đựoc suy nghĩ hay tâm trạng của mình cho những người thân. Lúc nào cũng vậy, luôn cảm thấy có một khoảng cách nào đó với mọi người. Tất cả mọi chuyện, mình đều giữ kín trong lòng. Mà ngay cả những lúc mình muốn nói ra thì cũng ko thể nói được. đứa bạn thân bảo mình khó hiểu , càng nói càng khó hiểu. Người yêu thì bảo mình quá mâu thuẫn. Tóm lại, nói một hồi, mọi người chẳng hiểu là mình có chuyện gì.....
  5. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng tìm được một topic có cùng tâm trạng. Thật sự, mình cũng đang cảm thấy bế tắc với cuộc sống của mình. Có qua nhiều điều phải suy nghĩ, có nhiều chuyện mình k hông biết là phải làm như thế nào? Bạn bè bảo mình suy nghĩ phức tạp quá, nhưng mình cũng chẳng biết làm thế nào để đơn giản hoá suy nghĩ của mình.
    Mà sao mình kém thế, ko thể nào diễn tả đựoc suy nghĩ hay tâm trạng của mình cho những người thân. Lúc nào cũng vậy, luôn cảm thấy có một khoảng cách nào đó với mọi người. Tất cả mọi chuyện, mình đều giữ kín trong lòng. Mà ngay cả những lúc mình muốn nói ra thì cũng ko thể nói được. đứa bạn thân bảo mình khó hiểu , càng nói càng khó hiểu. Người yêu thì bảo mình quá mâu thuẫn. Tóm lại, nói một hồi, mọi người chẳng hiểu là mình có chuyện gì.....
  6. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn tâm sự với bà, với mẹ và em gái mình. Nhưng mình không biết nên bắt đầu như thế nào?Cuộc sống của mình quá khép kín. Mình biết như vậy, nhưng mình không tìm ra được giải pháp. Mà cũng không có cơ hội. Sáng, em gái đi học lúc 6h30, mình còn đang ngủ. Bà di làm lúc 8h,buổi sáng, mình ở nhà, online, chat chit với bạn bè,hoặc đi mua đường để giải quyết nốt công việc của mình. Chiều tối đi học, về nhà lúc 9h hoặc 10h, mệt sau một ngày chạy khắp nơi.
    Bà thì khó tính, thỉnh thoảng lại quát mắng vô cơ. đứa em thì cũng ít nói, có lẽ tại mình. Mà sao mình lại không thích nghe chuyện nó kể , thật ra thì cũng ko fải ko thích, nhg mình ko thể nhập tâm được.
    Mình quá mâu thuẫn, những lúc mà mình có nhiều thời gian thì mình cũng cảm thấy bức xúc. Mình chẳng biết làm gì để giết chỗ thời gian đó. Lại ngồi nghĩ xem nên làm như thế nào để cải thiện suy nghĩ của mình. Nghĩ mãi không được thì đâm ra nóng nảy, khó tính.
    Mà tóm lại thi có cái gì đâu nhở? mọi người cảm thấy điều đó rất bình thường cơ mà. Sao mình lại bế tắc như vậy?
  7. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn tâm sự với bà, với mẹ và em gái mình. Nhưng mình không biết nên bắt đầu như thế nào?Cuộc sống của mình quá khép kín. Mình biết như vậy, nhưng mình không tìm ra được giải pháp. Mà cũng không có cơ hội. Sáng, em gái đi học lúc 6h30, mình còn đang ngủ. Bà di làm lúc 8h,buổi sáng, mình ở nhà, online, chat chit với bạn bè,hoặc đi mua đường để giải quyết nốt công việc của mình. Chiều tối đi học, về nhà lúc 9h hoặc 10h, mệt sau một ngày chạy khắp nơi.
    Bà thì khó tính, thỉnh thoảng lại quát mắng vô cơ. đứa em thì cũng ít nói, có lẽ tại mình. Mà sao mình lại không thích nghe chuyện nó kể , thật ra thì cũng ko fải ko thích, nhg mình ko thể nhập tâm được.
    Mình quá mâu thuẫn, những lúc mà mình có nhiều thời gian thì mình cũng cảm thấy bức xúc. Mình chẳng biết làm gì để giết chỗ thời gian đó. Lại ngồi nghĩ xem nên làm như thế nào để cải thiện suy nghĩ của mình. Nghĩ mãi không được thì đâm ra nóng nảy, khó tính.
    Mà tóm lại thi có cái gì đâu nhở? mọi người cảm thấy điều đó rất bình thường cơ mà. Sao mình lại bế tắc như vậy?
  8. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    nếu hỏi tại sao lại sống, câu trả lời của tôi sẽ là: vì không muốn chết. Người ta bảo khi còn trẻ thì thường thấy cuộc sống dễ dàng, đến lúc về già mới bắt đầu sợ chết. Tôi thì còn trẻ, có lẽ nhỏ tuổi hơn đa số các anh chị trong này, nhưng cũng đã trải qua mấy lần mất mát. Bây giờ, thấy mình cũng may mắn, chuyện buồn thì đã qua, mình đã hiểu rõ thêm về giá trị của cuộc sống.
    Một người bạn của tôi đã bền bỉ chiến đấu, không ngừng nghỉ bất cứ giây phút nào. Bạn ấy đã cố gắng, tất cả chúng tôi đã cố gắng, nhưng cuối cùng, kết quả chỉ là số 0. Tôi thấy chúng tôi yếu đuối, chúng tôi bất lực trước cái chết. Không thể nói được tôi đã cảm thấy gì khi nghe bạn nói tuyệt vọng trong cơn đau: Mẹ ơi, con không muốn chết.
    Có những lúc cảm thấy mệt mỏi, chán chường, có những lúc chỉ muốn dừng lại và nghỉ chân mãi mãi, muốn quên đi tất cả những gì ở phía trước. nhưng rồi, ko bao giờ tôi dám nhắc đến từ "muốn chết". Tôi thấy hạnh phúc thực sự khi cái chết chưa tìm đến mình, tại sao mình lại phải tự đi tìm nó? Thế là lại tiếp tục, lại tự vực mình dậy, lại tưởng tượng và nghĩ về những thứ tốt đẹp hơn.
    Tặng mọi người một câu văn trong tác phẩm "Mùa lạc" của Nguyễn Khải mà tôi rất thích: ở đời này không có con đường cùng, chỉ có các ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy.
    Chúc mọi người sớm tìm được sức mạnh của mình
  9. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    nếu hỏi tại sao lại sống, câu trả lời của tôi sẽ là: vì không muốn chết. Người ta bảo khi còn trẻ thì thường thấy cuộc sống dễ dàng, đến lúc về già mới bắt đầu sợ chết. Tôi thì còn trẻ, có lẽ nhỏ tuổi hơn đa số các anh chị trong này, nhưng cũng đã trải qua mấy lần mất mát. Bây giờ, thấy mình cũng may mắn, chuyện buồn thì đã qua, mình đã hiểu rõ thêm về giá trị của cuộc sống.
    Một người bạn của tôi đã bền bỉ chiến đấu, không ngừng nghỉ bất cứ giây phút nào. Bạn ấy đã cố gắng, tất cả chúng tôi đã cố gắng, nhưng cuối cùng, kết quả chỉ là số 0. Tôi thấy chúng tôi yếu đuối, chúng tôi bất lực trước cái chết. Không thể nói được tôi đã cảm thấy gì khi nghe bạn nói tuyệt vọng trong cơn đau: Mẹ ơi, con không muốn chết.
    Có những lúc cảm thấy mệt mỏi, chán chường, có những lúc chỉ muốn dừng lại và nghỉ chân mãi mãi, muốn quên đi tất cả những gì ở phía trước. nhưng rồi, ko bao giờ tôi dám nhắc đến từ "muốn chết". Tôi thấy hạnh phúc thực sự khi cái chết chưa tìm đến mình, tại sao mình lại phải tự đi tìm nó? Thế là lại tiếp tục, lại tự vực mình dậy, lại tưởng tượng và nghĩ về những thứ tốt đẹp hơn.
    Tặng mọi người một câu văn trong tác phẩm "Mùa lạc" của Nguyễn Khải mà tôi rất thích: ở đời này không có con đường cùng, chỉ có các ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy.
    Chúc mọi người sớm tìm được sức mạnh của mình
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Nói như Trịnh Công Sơn : "sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi ................... "Gió sẽ mang đi hơi thở cuộc sống, sẽ mang bạn đến gần tôi hơn và chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.Cuộc sống vốn muôn sắc màu , ssống để được biết mọi người , để thấy rằng chúng ta luôn có mối quan hệ rằng buộc , sống để biết ty là gì ,để yêu và cả chứng kiến cả những đau khổ , những niềm hạnh phúc nho nhỏ khi chúng ta kết hợp với 1 người để tạo ra 1 con người mới _chúng ta setơr thành những ông bố, bà mẹ...................Có biết bao nhiêu điều trong cuộc sống này và bạn hãy nên sống vì tất cả mọi điều , vì cả chuyện tôtlẫn chuyện sống , hãy đấu tranh những cái xấu để tự hoàn thiện mình bạn nhé .

Chia sẻ trang này