1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống cứ bằng phẳng cũng chả tốt. Cứ thỉnh thoảng phải có một vài cái đồ thị hình sin, có như thế, vào những lúc trắc trở mới biết mình được gì và mình có gì. Các cụ dạy "Lửa thử vàng"...cấm có sai chữ nào
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    sống để biết thế giới như thế nào
    sống để biết hạnh phúc , đắng cay
    sống để biết rằng mình chưa die
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Để thỉnh thoảng gặp mấy thằng dở hơi mới biết người bên cạnh mình là số 1 và duy nhất!
  4. estekiddo

    estekiddo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    đó là câu hỏi thường trực của em, chẳng kần khi buồn, khi chán nản khi tuyệt vọng, em thấy em cần có nhiệm vụ tìm ra câu trả lời đó, một câu chính xác cho sự tồn tại
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải sống, vì ko đủ can đảm để chết...
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Để đi tìm câu trả lời thoả đáng cho mong ước của mình, sao khó thế...sao lại mất phương hướng thế này nhỉ
  7. livenightly

    livenightly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sống , để trả ơn mẹ 9 tháng mang nặng
    .. Để chiến đấu , cống hiến và hưởng thụ .
    .. Để có ngày .. trúng lô xiên 5 ..
  8. aphiua

    aphiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    sống để thấy rằng mình đẫ được sinh ra
    chết là khi ta bắt đầu một cuộc sống mới
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ đọc được đâu đó 1 câu " Ẩn náu trong sự an toàn, chúng ta sẽ tạo ra một thế giới đầy những bất an"
    Và Bố tớ nói rằng "Hương thơm một nén cũng thơm"
    ĐI tìm giấc mơ mang tên mình...cố gắng sống để là chính mình
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Để yêu và được yêu

Chia sẻ trang này