1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết mình cần có 1 tấm lòng
    (ko thì làm sao mà sống nổi chứ)
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Sống để bít ngày mai sẽ ra sao
  3. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm chồng
  4. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    sống để ăn sắn
  5. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko vào cái box này
    sống để duy trì và bảo vệ giống lòi
  6. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sống là để trải nghiệm.
    Cuộc đời như giấc mộng phù du phú quí chẳng bền. Tỉnh giấc mộng dài đã hóa người thiên cổ
  7. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    [ Sống chẳng để làm quái gì cả. tất cả rồi sẽ biến mất hết, ta chỉ tồn tại vào 1 thời điểm x của vũ trụ, rồi biến mất, cả loài người lâu nhâu và trái đất này cũng biến mất, xét cho cùng, sự tồn tại của ta là vô ý nghĩa,
    ta kết thúc sự tồn tại của ta cũng được, nhưng việc đó cũng vô nghĩa nốt.
    nhìn đám người lâu nhâu tranh cướp nhau mà hài vãi ...
  8. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sống để mà chết thui
  9. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    sống hả ? Chả để làm gì
  10. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    E trai cũng từng nói với m câu này.Sao có thể nói như vậy được nhỉ.Nếu thấy cuộc đời m không có ý nghĩa thì m sống tốt lên, làm cho những người yêu thương mình cảm thấy hạnh phúc như thế có phải đã thấy cuộc sống ý nghĩa rồi không?Sau đó xa hơn nữa thì mình có thể giúp những người thua thiệt hơn m về mọi thứ.Hôm qua xem chương trình giới thiệu du lịch Campuchia của Đài Loan.Thấy những người ngồi kéo đàn rong đều cụt chân cụt tay do dẫm phải bom trong chiến tranh để lại.Vậy mà họ vẫn phi thường yêu sự sống đến như thế.Vậy thì ta sống để đi đến đó du lịch để được có cơ hội bỏ những đồng xu nhỏ nhoi ủng hộ họ,bày tỏ sự chân thành và khâm phục họ.Cuộc sống có bao nhiêu điều để yêu thương như thế.

Chia sẻ trang này