1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Nói như Trịnh Công Sơn : "sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi ................... "Gió sẽ mang đi hơi thở cuộc sống, sẽ mang bạn đến gần tôi hơn và chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.Cuộc sống vốn muôn sắc màu , ssống để được biết mọi người , để thấy rằng chúng ta luôn có mối quan hệ rằng buộc , sống để biết ty là gì ,để yêu và cả chứng kiến cả những đau khổ , những niềm hạnh phúc nho nhỏ khi chúng ta kết hợp với 1 người để tạo ra 1 con người mới _chúng ta setơr thành những ông bố, bà mẹ...................Có biết bao nhiêu điều trong cuộc sống này và bạn hãy nên sống vì tất cả mọi điều , vì cả chuyện tôtlẫn chuyện sống , hãy đấu tranh những cái xấu để tự hoàn thiện mình bạn nhé .
  2. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết được rằng mình vẫn đang tồn tại..
    Sống để nhận ra rằng...mình vẫn đang sống...
    Cuộc sống đầy những phức tạp ..vậy mà mình vẫn chen chân vào sống đuợc đến giờ..kể cũng giỏi thật , cheers các bác vì cuộc sống cái nào
  3. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết được rằng mình vẫn đang tồn tại..
    Sống để nhận ra rằng...mình vẫn đang sống...
    Cuộc sống đầy những phức tạp ..vậy mà mình vẫn chen chân vào sống đuợc đến giờ..kể cũng giỏi thật , cheers các bác vì cuộc sống cái nào
  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ko phải của riêng mình mà còn của những người xung quanh nữa. Vì thế xin trả lời câu hỏi của bạn: Sống để làm những người xung quanh mình hạnh phúc.
    0989094479
  5. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ko phải của riêng mình mà còn của những người xung quanh nữa. Vì thế xin trả lời câu hỏi của bạn: Sống để làm những người xung quanh mình hạnh phúc.
    0989094479
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ăn để mà Sống
    Sống để mà Ăn
    --------------------------------------------------------
    Tồn Tại

    Sống để mà chiến đấu với mọi khó khăn , để rồi sau 1 lần thất bại em rút ra được vô vàn kinh nghiệm ,và em sẽ lại được mỉm cười khi mọi nỗi đau đã đi qua .
    Sống là thế đó.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ăn để mà Sống
    Sống để mà Ăn
    --------------------------------------------------------
    Tồn Tại

    Sống để mà chiến đấu với mọi khó khăn , để rồi sau 1 lần thất bại em rút ra được vô vàn kinh nghiệm ,và em sẽ lại được mỉm cười khi mọi nỗi đau đã đi qua .
    Sống là thế đó.
  8. doigiayco82

    doigiayco82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi sống là để hiểu hơn về chính mình,về những người xung quanh mình
    sống để nhận thấy rằng có rất ,rất nhiều điều dang dở mà ta chưa hoàn thành,để mỗi buổi sáng thức dậy với những bận rộn,nhưng cũng đầy niềm vui
    sống để cảm nhận niềm hạnh phúc và cả sự khổ đau, mà có lúc ta đã từng lầm tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy đến với mình....
  9. doigiayco82

    doigiayco82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi sống là để hiểu hơn về chính mình,về những người xung quanh mình
    sống để nhận thấy rằng có rất ,rất nhiều điều dang dở mà ta chưa hoàn thành,để mỗi buổi sáng thức dậy với những bận rộn,nhưng cũng đầy niềm vui
    sống để cảm nhận niềm hạnh phúc và cả sự khổ đau, mà có lúc ta đã từng lầm tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy đến với mình....
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một ngày trôi qua với quá nhiều chuyện xảy ra. Cứ có những chuyện thật buồn bực thì lại sẽ có những chuyện thật vui. Cái buồn bực không kéo quá dài và niềm vui cũng nhanh qua. Cuộc sống như thế có phải là sự bù trừ. Nhưng thực ra sự bù trừ ấy là khi đánh giá khách quan chứ bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào đi qua cũng để lại dấu vết, buồn thì màu nâu, vui thì màu xanh. Khi mà màu nâu xuất hiện nhiều và thường xuyên hơn mầu xanh, câu hỏi về cuộc sống sẽ nhức nhối hơn. Nhưng nếu biết chuyển màu nâu thành màu xanh, điều đó thật tuyệt vời. Mình luôn gặp áp lực trong cuộc sống, vậy mình làm cách nào để biến những màu nâu kia thành màu xanh nhỉ......

Chia sẻ trang này