1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một ngày trôi qua với quá nhiều chuyện xảy ra. Cứ có những chuyện thật buồn bực thì lại sẽ có những chuyện thật vui. Cái buồn bực không kéo quá dài và niềm vui cũng nhanh qua. Cuộc sống như thế có phải là sự bù trừ. Nhưng thực ra sự bù trừ ấy là khi đánh giá khách quan chứ bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào đi qua cũng để lại dấu vết, buồn thì màu nâu, vui thì màu xanh. Khi mà màu nâu xuất hiện nhiều và thường xuyên hơn mầu xanh, câu hỏi về cuộc sống sẽ nhức nhối hơn. Nhưng nếu biết chuyển màu nâu thành màu xanh, điều đó thật tuyệt vời. Mình luôn gặp áp lực trong cuộc sống, vậy mình làm cách nào để biến những màu nâu kia thành màu xanh nhỉ......
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của tớ trôi qua trong yên bình , thầm lặng..không có gì nhiều...chỉ có những tiếng chó sủa ầm nhà, và những tiếng chửi .. nghe hay lắm đấy...Tớ không sống cùng cha mẹ..mà cha tớ mất rồi..khi tớ còn bé xíu...5 tuổi...tớ còn chưa kịp định nghĩa được thế nào là tình thương - thì cha tớ đã mất. Còn lại mẹ và tớ...Bây giờ tớ lại không ở cùng mẹ. Tớ lang thang tận Hà Nội xa xôi...nghĩ đời cũng bạc với tớ. Bao nhiêu cái đau đầu khổ sở nó đổ lên đầu....cuộc sống xa nhà dạy cho tớ nhiều điều. Những gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng tình. Đấy là điều thứ nhất con bạn chung khoa dạy cho tớ..Nó không còn đi học nữa rồi. Đấy, đấy là tất cả những gì đời đã dành cho nó. Nó xinh xắn, học cũng khá,,.nhưng rồi cuộc sống xa nhà đầy cạm bẫy này đã không buông tha nó..Ít ra, tớ là một trong số ít những đứa con gái xa nhà mà vẫn còn là nhành cỏ non như câu thơ nì :
    " Mình là con gái nhà quê
    Bao năm quen lối đi về làng thôn
    Mắt chưa xốn xót bụi buồn
    Tuổi còn vung dại lòng còn ngây thơ
    Bây giờ ừ mới bây giờ
    Bước chân ra trốn tranh đua với người
    Phận làm con gái như hoa
    Cái hương cái hắc bay xa đã đành
    Sống sao như khóm cỏ xanh
    Đừng vì màu sắc phố thành lại quên "

    Mặc dù tớ đã khác xưa rất nhiều. Tớ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, Và tớ không còn khóc thầm mỗi đêm vì tủi thân nữa. Cuộc sống đã dạy cho tớ đấy. Cũng có lần tớ nghĩ đến việc tự tử..như những con người khi bế tắc, không có lối thoát đều làm như vậy. Như để giải thoát cho bản thân.tớ nghĩ, tớ kề dao vào tay và tớ lại thôi ..tớ lại trở về là tớ..bướng bỉnh ngang tàng . Tớ phớt lờ tất cả..những người thân thuộc của tớ..tớ mặc kệ họ ngày ngày chửi tớ...hihi...chỉ còn 2 tháng nữa...đúng 2 tháng nữa thôi..khi ấy tớ sẽ mới thực sự là tớ...tớ mới được tự do làm những gì tớ thích.....
    Nhiều lúc mệt mỏi...như bây giờ chẳng hạn...tớ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đến cuộc sống, đến những ngày tươi đẹp sau này tớ lại cố gắng...và vì mẹ nữa..tớ cố gắng ...sống...và chiến đấu..
    Ví thế..với tớ...Sống là chiến đấu - to live is to fight
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của tớ trôi qua trong yên bình , thầm lặng..không có gì nhiều...chỉ có những tiếng chó sủa ầm nhà, và những tiếng chửi .. nghe hay lắm đấy...Tớ không sống cùng cha mẹ..mà cha tớ mất rồi..khi tớ còn bé xíu...5 tuổi...tớ còn chưa kịp định nghĩa được thế nào là tình thương - thì cha tớ đã mất. Còn lại mẹ và tớ...Bây giờ tớ lại không ở cùng mẹ. Tớ lang thang tận Hà Nội xa xôi...nghĩ đời cũng bạc với tớ. Bao nhiêu cái đau đầu khổ sở nó đổ lên đầu....cuộc sống xa nhà dạy cho tớ nhiều điều. Những gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng tình. Đấy là điều thứ nhất con bạn chung khoa dạy cho tớ..Nó không còn đi học nữa rồi. Đấy, đấy là tất cả những gì đời đã dành cho nó. Nó xinh xắn, học cũng khá,,.nhưng rồi cuộc sống xa nhà đầy cạm bẫy này đã không buông tha nó..Ít ra, tớ là một trong số ít những đứa con gái xa nhà mà vẫn còn là nhành cỏ non như câu thơ nì :
    " Mình là con gái nhà quê
    Bao năm quen lối đi về làng thôn
    Mắt chưa xốn xót bụi buồn
    Tuổi còn vung dại lòng còn ngây thơ
    Bây giờ ừ mới bây giờ
    Bước chân ra trốn tranh đua với người
    Phận làm con gái như hoa
    Cái hương cái hắc bay xa đã đành
    Sống sao như khóm cỏ xanh
    Đừng vì màu sắc phố thành lại quên "

    Mặc dù tớ đã khác xưa rất nhiều. Tớ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, Và tớ không còn khóc thầm mỗi đêm vì tủi thân nữa. Cuộc sống đã dạy cho tớ đấy. Cũng có lần tớ nghĩ đến việc tự tử..như những con người khi bế tắc, không có lối thoát đều làm như vậy. Như để giải thoát cho bản thân.tớ nghĩ, tớ kề dao vào tay và tớ lại thôi ..tớ lại trở về là tớ..bướng bỉnh ngang tàng . Tớ phớt lờ tất cả..những người thân thuộc của tớ..tớ mặc kệ họ ngày ngày chửi tớ...hihi...chỉ còn 2 tháng nữa...đúng 2 tháng nữa thôi..khi ấy tớ sẽ mới thực sự là tớ...tớ mới được tự do làm những gì tớ thích.....
    Nhiều lúc mệt mỏi...như bây giờ chẳng hạn...tớ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đến cuộc sống, đến những ngày tươi đẹp sau này tớ lại cố gắng...và vì mẹ nữa..tớ cố gắng ...sống...và chiến đấu..
    Ví thế..với tớ...Sống là chiến đấu - to live is to fight
  4. pippo_271

    pippo_271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    SONG DE YEU VA DUOC YEU
    cuoc doi thuong co nhung dieu rat buon cuoi : nhung nguoi dang song,gap kho khan chan nan the la MUON CHET, nhung nguoi sap chet thi THEM KHAT DUOC SONG,,,,gia ma ho doi cho cho nhau duoc nhi
    neu toi mu`..........
    neu toi cam..........
    neu toi khong the di duoc................
    ............................................................
    toi se nhu the nao nhi????????
    tai sao lai ko biet qui nhung gi minh dang co..................
  5. pippo_271

    pippo_271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    SONG DE YEU VA DUOC YEU
    cuoc doi thuong co nhung dieu rat buon cuoi : nhung nguoi dang song,gap kho khan chan nan the la MUON CHET, nhung nguoi sap chet thi THEM KHAT DUOC SONG,,,,gia ma ho doi cho cho nhau duoc nhi
    neu toi mu`..........
    neu toi cam..........
    neu toi khong the di duoc................
    ............................................................
    toi se nhu the nao nhi????????
    tai sao lai ko biet qui nhung gi minh dang co..................
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy 1 người nghiện mới trích thuốc, cảm thấy tìm được 1 lý do để sống, sống tốt đẹp, sống tích cực hơn. Sống ít nhất là vì những người thân, những người đã bỏ công nuôi nấng và yêu thương chúng ta trong mấy chục năm trời, sống cho ra sống để những người yêu quý không phải đau lòng khi nhìn thấy ta, phải vậy không nhỉ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy 1 người nghiện mới trích thuốc, cảm thấy tìm được 1 lý do để sống, sống tốt đẹp, sống tích cực hơn. Sống ít nhất là vì những người thân, những người đã bỏ công nuôi nấng và yêu thương chúng ta trong mấy chục năm trời, sống cho ra sống để những người yêu quý không phải đau lòng khi nhìn thấy ta, phải vậy không nhỉ
  8. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót , chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà ko có trả ?
    Sống là cho , đâu chỉ nhận riêng mình .......
    ---------------
    Có anh rồi mất anh
    Có anh để làm gì ?
    Chỉ làm tôi thêm chẳng tin ai ............
  9. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót , chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà ko có trả ?
    Sống là cho , đâu chỉ nhận riêng mình .......
    ---------------
    Có anh rồi mất anh
    Có anh để làm gì ?
    Chỉ làm tôi thêm chẳng tin ai ............
  10. baby_kiss_rock

    baby_kiss_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    1
    các bạn giải thích "cao siêu" quá
    Mình chỉ nói đơn giản vầy thôi, ai không hiểu sống để làm gì thì tốt nhất là nên đi tự tử nếu không dám tự tử thì tức là bạn đã tìm ra ý nghĩa cuộc sống rồi đấy

Chia sẻ trang này