1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_kiss_rock

    baby_kiss_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    1
    các bạn giải thích "cao siêu" quá
    Mình chỉ nói đơn giản vầy thôi, ai không hiểu sống để làm gì thì tốt nhất là nên đi tự tử nếu không dám tự tử thì tức là bạn đã tìm ra ý nghĩa cuộc sống rồi đấy
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ức chế kinh khủng, sao mọi cái không hay lại cứ dồn vào 1 ngày, liên tiếp, hết cái này đến cái kia. Mà sao mình cứ phải nhịn nhỉ. Đầu căng như dây đàn, lục phủ ngũ tạng cứ nhộn nhạo cả lên. Cứ nhịn thế này thì chết mất. Phải làm thế nào đây????????????????????
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ức chế kinh khủng, sao mọi cái không hay lại cứ dồn vào 1 ngày, liên tiếp, hết cái này đến cái kia. Mà sao mình cứ phải nhịn nhỉ. Đầu căng như dây đàn, lục phủ ngũ tạng cứ nhộn nhạo cả lên. Cứ nhịn thế này thì chết mất. Phải làm thế nào đây????????????????????
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào các bạn tự hỏi rằng mình sống để làm gì, tại sao mình lại ra đời, tại sao mình lại tồn tại ...chưa?
    Tôi có.
    Đó là khi tôi thấy bế tắc
    Đó là khi tôi thấy mệt mỏi và buồn chán
    Đó là khi tôi thấy cô đơn
    Đó là khi tôi thấy mình thực sự kém cỏi và yếu đuối
    Đó là khi......
    Đó là khi nào các bạn tự hỏi như thế.
    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    Thấy bế tắc thì đi tự tử đi. Người ta nói chết là cách giải thoát đó.
    Thấy mệt mỏi va buồn chán á thì đi vào quán bar ấy giải khuây hay kiếm cô nào cô ấy làm vui lòng cho.
    Thấy mình kém cỏi à đi học đi. Thiếu gì các trung tâm mở ra học gì mà chả có. Học học nữa học mãi _lenin đã nói thế mà.
    AAaaaaaaaaaaaaàa à à là khi bạn ko có việc gì làm dư hơi quá.
    Hỏi gì à mấy giờ rồi. Đến giờ tan ca chưa, hôm nay có hẹn với một em đẹp lắm.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào các bạn tự hỏi rằng mình sống để làm gì, tại sao mình lại ra đời, tại sao mình lại tồn tại ...chưa?
    Tôi có.
    Đó là khi tôi thấy bế tắc
    Đó là khi tôi thấy mệt mỏi và buồn chán
    Đó là khi tôi thấy cô đơn
    Đó là khi tôi thấy mình thực sự kém cỏi và yếu đuối
    Đó là khi......
    Đó là khi nào các bạn tự hỏi như thế.
    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    Thấy bế tắc thì đi tự tử đi. Người ta nói chết là cách giải thoát đó.
    Thấy mệt mỏi va buồn chán á thì đi vào quán bar ấy giải khuây hay kiếm cô nào cô ấy làm vui lòng cho.
    Thấy mình kém cỏi à đi học đi. Thiếu gì các trung tâm mở ra học gì mà chả có. Học học nữa học mãi _lenin đã nói thế mà.
    AAaaaaaaaaaaaaàa à à là khi bạn ko có việc gì làm dư hơi quá.
    Hỏi gì à mấy giờ rồi. Đến giờ tan ca chưa, hôm nay có hẹn với một em đẹp lắm.
  6. svgiangvt

    svgiangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chú nào hỏi câu dở hơi quá, sống để làm gì, mới ba cái tuổi ranh mà hỏi câu ông cụ thế à, các chú còn trẻ và nông cạn lắm, tốt nhất là cậu im miệng đi.
    còn muốn biết sống để làm gì ư, hãy hỏi các bác cựu chiến binh, các bác ấy sẽ cho chú biết thế nào là lý tưởng sống.
  7. svgiangvt

    svgiangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chú nào hỏi câu dở hơi quá, sống để làm gì, mới ba cái tuổi ranh mà hỏi câu ông cụ thế à, các chú còn trẻ và nông cạn lắm, tốt nhất là cậu im miệng đi.
    còn muốn biết sống để làm gì ư, hãy hỏi các bác cựu chiến binh, các bác ấy sẽ cho chú biết thế nào là lý tưởng sống.
  8. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ già dặn nhỉ ?
    Nghe thì có thể nói là bác rất chi là hiểu việc đời nhẩy ?
  9. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ già dặn nhỉ ?
    Nghe thì có thể nói là bác rất chi là hiểu việc đời nhẩy ?
  10. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đối với 1 người luôn gặp phải những điều đen đủi như tôi thì câu hỏi "sống để làm gì?" đôi khi cũng xuất hiện trong đầu.
    Và bây giờ: Sống để làm gì?????????
    Tự nhiên tôi thấy muốn đi dạo phố vào lúc này để trả lời câu hỏi: sống để làm gì?!

Chia sẻ trang này