1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì?

    Làm cái chủ đề cho đổi gió cái nào, chủ đề này khuyến khích tranh luận, hạn chế tâm sự và than thở. Kính mong các bạn ủng hộ.

    Các bạn hãy trả lời câu hỏi: Chúng ta đang sống để làm gì? Chắc không phải trả lời đơn giản kiểu như: Sống để tồn tại, bởi vì chúng ta bị sinh ra nên chúng ta phải sống v.v...

    Với bạn, cuộc sống có ý nghĩa khi nào? Khi lấy vợ, đẻ con, hay khi thành đạt, hay đơn giản khi giúp đỡ được người khác?

    Trong này cũng có thể là nơi bạn post những bài viết, mẩu chuyện về ý nghĩa cuộc sống.

    Tôi đặt ra câu hỏi nên tôi cũng mạn phép giả nhời trước: Tôi sống để đóng góp cho sự tiến bộ của loài người. Cuộc sống của tôi có ý nghĩa khi tôi làm được những điều tôi mong muốn. ( to tát chưa ). Nghe to tát thế thôi nhưng đơn giản lắm. Nếu xét về tổng thể chung trong toàn vũ trụ thì trái đất này bé nhỏ lắm, con người lại càng bé nhỏ hơn. Nếu ta tham vọng làm được một điều gì đó lớn lao , để được trường tồn cùng vũ trụ thì hoang đường lắm. Nhưng nếu những ước mơ của ta quá nhỏ nhoi thì cuộc sống quý giá của ta lại trở nên vô nghĩa. Quan điểm của tôi là hãy sống với những gì chúng ta có. Thiên nhiên đã trao cho trái đất sự sống, trái đất đã tạo ra con người, và con người phải có bổn phận tiến hoá và phát triển. Cụ thể trong cá nhân chúng ta phải làm nên cái tiến hoá ấy. (Với tớ là kiếm một cô vợ xinh đẹp , đẻ ra một thằng con giai to cao,đẹp giai hơn tớ, thế là nhân loại tiến bộ một ít rồi.)

    Một điều nữa tớ muốn nói là nếu bạn đang sống thì hãy làm chủ cuộc sống của mình. Bởi vì tớ biết nhiều người đang sống vì người khác vì những quan niệm xã hội, không dám sống theo những gì mình mong muốn. Sống mà không làm chủ được cuộc sống của mình thì thà chết đi còn hơn, ông xếp của mình từng nói vậy.

    Cuộc sống của mỗi người đều có những sự khác biệt riêng, mỗi người bằng cách này hay cách khác đều tạo nên những giá trị của cuộc sống. Từ những vị nguyên thủ quốc gia đến những người lái xe ôm, đạp xích lô... Mỗi người đều góp một phần vào sự tiến bộ của nhân loại, ít ra là góp phần vào sự tồn tại của loài người.



    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 02/03/2005
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc, ai đó sống là để làm cho một cơ số người hạnh phúc, và một cơ số người đau khổ.
  3. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sống để được biết rằng mình cũng rất quan trọng đối với 1 cơ số người ... giúp cho nhiều người khác thoát khỏi sự cô đơn buồn phiền đó ... công nhận rằng ai cũng có ý nghĩa nếu bít sống tốt ...
  4. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Đã có một số mục tiêu cơ bản trước mắt rồi, cứ thực hiện được hết những mục tiêu ấy đã nhỉ? Thế thôi nhỉ
    Được breaking211 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 05/03/2005
  5. linhnd

    linhnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    có câu nói.. ko nhớ rõ nữa.. sống để khi chết đi, ta cười, và nhiều người khóc..
    sống có ý nghĩa, là sống vì mình, gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Nghe to tát, nhưng đơn giản thức hiện..hạ thấp cái tôi cá nhân của mình đi, cởi mở hơn, chịu khó giúp đỡ mọi người hơn..
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì? Câu hỏi nghe thì dễ nhưng trả lời thì thật khó.Nói chung sống làm sao để khi ta chết đi rồi mọi người vẫn còn phải nghĩ đến ta và mong cho ta lên thiên đường là được...
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    ý nghĩa đấy vote cho ấy 5 *
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói chuyện đến sự sống lại nói về cái chết, nói đến cái chết để thêm yêu cuộc sống. Trong chúng ta, liệu ai có đủ can đảm để nói rằng : tôi không sợ chết. Cái chết quả là đáng sợ nhưng thực sự đáng sợ khi trong lúc sống ta chẳng làm được gì cả, tức là cái chết vô nghĩa.
    Nhiều khi tôi tự hỏi sau khi chết là cái gì? Liệu có thiên đường hay địa ngục không? Liệu thuyết luân hồi có đúng không? Hay con người ta sẽ đi vào cõi hư vô? Cuộc sống quả là ngắn ngủi. Life is a moment in space. Ngoảnh đi ngoảnh lại 26 tuổi rồi. Chưa làm được gì nhiều. Sống dai thì được 2 lần từng đấy nữa, chẳng may bệnh tật chết trẻ coi như đã đi được một nửa cuộc đời. Sợ quá. Ngày xưa, học văn có bài thơ vội vàng của Xuân Diệu, nghe thầy giảng văn cũng chẳng ngấm được mấy, nhưng càng ngày càng thấm thía cái tư tưởng vội vàng của ông ấy. Lúc nào cũng muốn sống gấp gáp, muốn làm được nhiều việc. Lúc nào cũng sợ thời gian trôi đi mất. Bây giờ ra ngoài đường bị trẻ con gọi là chú cũng giật mình, cứ nghĩ là mình trẻ lắm...
    Bản chất của cái chết là không đáng sợ, bởi đó là điều tất nhiên của cuộc sống. Có sinh có tử. Ai rồi cũng phải chết. Chúng ta không sợ nó. Chúng ta phải đối mặt với nó. Và hãy nên hiểu rõ giá trị đích thực của cuộc sống. No one live forever. Không có thiên đường. Chúng ta không thể đợi đến kiếp sau mới làm lại cuộc đời. Hãy sống như bạn muốn, hãy thay đổi cuộc sống nếu bạn không hài lòng về nó, trước khi bạn quá già. Tôi yêu cuộc sống.

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 06/03/2005
  9. Maximus_Hero

    Maximus_Hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì và sống làm sao cho có ý nghĩa? Đó là 1 câu hỏi lớn đối với mỗi một người trong chúng ta. Nếu trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta sẽ cảm thấy được tồn tại trên thế giới này thật tuyệt vời. Riêng tôi, tôi cảm thấy rằng một cuộc sống thật sự có ý nghĩa là khi mình tự làm chủ được bản thân mình, làm chủ được cuộc đời của mình, và nhất là làm được điều gì đó cho những người thân yêu của mình. Và quan trọng nhất là làm sao cho bản thân mình không phải tiếc nuối về những ngày đã qua, về những việc mà mình đã làm để sau này có thể tự hào nói với mọi người là tôi đã không bỏ phí cuộc đời.
    Còn bây giờ với tôi sống là để làm việc và hơn hết là để ăn.
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải trả lời câu hỏi: Tại sao bạn sống? Mà bạn cũng nên phân biệt sống và tồn tại nhé.
    Tôi sống, trước hết là vì tôi. Tôi tự lo được cho mình có nghĩa là tôi đang góp phần làm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tôi hay bạn, đi làm, kiếm được tiền và tiêu dùng, như thế là chúng ta kích cầu, đóng góp thiết thực vào xã hội tiêu dùng và làm cho xã hội phát triển hơn. Tôi hay bạn, lấy vợ hoặc chồng, sinh con, như thế lại càng đóng góp thiết thực hơn cho cuộc sống vì duy trì nòi giống.
    Còn nhiều nữa, nhưng cần phải biết sống cho mình. Khi mình mạnh thì mới có cơ hội giúp đỡ và trợ giúp người khác. Suy rộng ra là xã hội được nhờ.
    Chúc vui vẻ.

Chia sẻ trang này