1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm hài lòng những người yêu thương mình.
    Sống để hài hoà những mâu thuẫn trong lý tưởng và trách nhiệm của bản thân.
    Sống để yêu thương và để được yêu thương.
    Sống để học tập để không thấy mình quá ngu dốt khi tiếp cận với bất cứ cái gì.
    Sống để thấy được những gì con người đã tạo ra được, để hưởng thụ nó cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.
    Sống để giúp con cái thực hiện được ước mơ của chúng, để chia sẻ khó khăn với người thân.
    Quá nhiều cái đáng để sống ... nhỉ?
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sống cần có mục đích và kế hoạch.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    À, thế mục đích của cuộc sống là gì? Khi ta đặt ra mục đích rồi ta đạt được mục đích rồi thì làm sao? Và khi không thể nào đạt được mục đích thì làm sao? Hồi nhỏ tớ có mục đích khác. Lớn lên thấy ko thiết thực lại chuyển mục đích khác. Mấy năm nữa thấy ko hợp lại mục đích khác? Chả biết bao giờ là đủ và vừa. Vậy thì mục đích cuối cùng là gì? Làm gì để bao hàm toàn bộ các mục đích khác? Đấy là câu hỏi của tobic này đấy.
    Nói sang chuyện khác một tí. Các bạn đã bao giờ thấy cái chết cận kề chưa? Tớ thì có 1 lần, Lần đấy là đêm 30, tớ đi xem bắn pháo hoa, lúc về qua cầu (nhà tớ bên kia sông Hồng) phởn chí phóng bạt mạng, đi vào phần đường của ô tô. Hàng ngày mình đi đường của xe máy , làn này đi đường ô tô, hết cầu thì thấy lù lù cái biển báo hiệu ngược chiều. Xe thì đang lao với tốc độ cao. Quả đấy mà đâm vào thì không chết sống cũng thành ngớ ngẩn. May mà bản năng đi xe của tớ đủ để cho tớ lách qua lưỡi hái tử thần, lạnh cả sống lưng. Giờ đâm sợ, đi xe chậm như rùa bò.

  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người khi sinh ra đã mang một số phận riêng , và cuộc sống của họ cũng vậy . Nhiều khi bạn muốn sống cho riêng bạn , chỉ vì bạn mà thôi , bạn muốn làm mọi thứ để phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống . Thế nhưng đâu phải mọi việc đều theo ý muốn của mình bởi vì bạn đâu chỉ có cuộc sống của riêng bạn? Cuộc sống của bạn còn có người thân, bạn bè , gia đình . Chính những điều đó lại tạo nên mục đích sống của bạn.
    Trở lại với câu hỏi : Sống để làm gì ? Một câu hỏi không dễ trả lời chút nào cả. Nhưng tôi nhớ hồi bé có được nghe một câu mà bây giờ vẫn nhớ . Niềm hạnh phúc lớn nhất đó là bạn có mặt trên cuộc đời này , bạn hãy sống làm sao cho xứng đáng với nguyện vọng của gia đình , đặc biệt là cha mẹ bạn , người đã kỳ vọng rất nhiều vào bạn , đứa con yêu quý .! Vì vậy ngay từ nhỏ bạn đã được kỳ vọng và đấy cũng chính là một mục đích của cuộc sống .
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sống để xem trận Chealse - Barca
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    He he, trận tối qua xem đỉnh thật, Chelsea của mình đá hơi lởm nhưng đấu pháp hợp lý hơn, he he. Kết thúc giành cho kẻ may mắn và biết tính toán.
    Cuộc sống là những nỗi lo cận kề, kế tiếp nhau, hết nỗi lo này đến nỗi lo khác. Mục đích cuộc sống khác mục tiêu, bạn đừng nhầm nhé. Cái mà bạn Shrex hỏi đó là mục tiêu, mục tiêu dưới mục đích một bậc.
    Chúc vui vẻ.
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Sáng mới ngủ dậy đã nghe tiếng ò í e. Tối qua có thằng nghiện bị AIDS mới chết. Nhà nó có 3 anh em thì chết mất 2 rồi. Hồi nhỏ mình cũng có chơi với nó nhưng sau bọn nó chẳng chịu học hành , suốt này lông bông nên nghỉ. Cái làng này có hàng chục đứa kiểu thế này. Toàn trai tráng thanh niên cả, nhưng vô công rồi nghề, thất học... rồi thành nghiện ngập hết. Con giai thì nghiện, con gái thì làm **** hoặc làm vợ thằng nghiện. Xã hội này mấy năm nữa chết hết thanh niên, còn lại mấy bố già thôi. Bây giờ chuyện nghiện ngập trở nên phổ biến quá rồi, dường như trong nhà nào cũng phải có 1 người (họ hàng xa gần) liên quan đến matuý. Cứ như ngày xưa nhà nào cũng có bộ đội vậy. Anh em chịu khó học hành rồi kiếm một suất học bổng ra nước ngoài cho chắc ăn không kiểu này mà có chiến tranh với tungcủa thì lính tráng toàn mấy chú nghiện ra trận là chết hết cả lượt đấy.
  8. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    hờ, các bác như các cụ già ý, lúc nào cũng băn khoăn ta là ai, ta sống để làm gì?
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Dạ thôi anh Ziangcoi ạ, anh nói thì lúc nào cũng cứ như Trạng ý. Toàn kìm hãm người khác thôi. --->Gia trưởng.
    Mà em gọi cho anh không được. Hình như cái máy của anh nó bị đơ. Hik hik.
    Nếu em nhớ không nhầm thì các cụ bảo: Người thế nào thì của nó thế. Há há.
    Bây giờ nói tiếp chuyện Sống để làm gì.
    Nói như anh ZiangCoi thì không nhẽ là chỉ có các cụ già mới fải suy nghĩ về việc ta là ai, ta sống để làm gì hay sao? Đến lúc già mới nghĩ đến việc đó thì đã quá muộn rồi, hầu như cũng chẳng giải quyết vấn đề gì nữa.
    Mục đích trước mắt của em, chẳng cụ thể lắm. Nhưng mà fải làm sao trông cho có vẻ người lớn tý. Cải thiện mọi thứ. Có nhiều việc trong khả năng là làm được nhưng mà trẻ con quá người khác cũng chẳng tin. Thế mới đau chứ.

  10. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Sống của em chỉ là để cho lá phổi được co bóp thôi ạ, và cho con tim hoạt động đúng chức năng của nó thôi ạ.
    Chấm hết !

Chia sẻ trang này