1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi abask1, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abask1

    abask1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ???

    bạn đã bao giờ tự hỏi mình sống để làm gì chưa, nếu chưa thì hãy hỏi đi, nếu hỏi rồi thì hãy trả lời xem, sống để làm gì ?
  2. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Tui hỏi nhiều rồi lần.Một vài người thì bảo sống để hỏi những câu như thế này.CÓ ý kiến cho rằng sống để theo tuần hoàn sinh bệnh lão tử.Còn ý kiến của tôi là sống để tìm cho mình những hạn phúc hiếm hoi trong cuộc sống chật vật này!
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    SỐng để làm gì?. Câu hỏi này, quen quen , ai đến 1 đột tuổi nào đo cũng luôn tự đật ra cho mình câu hỏi như vậy. " Sống để làm gì ". Sống để làm việc, làm điêù gì đó có ích cho xã hội, cho mọi người, và sống để ........ chẳng biết nữa. Ùh, thì nói đơn giản, sống để mà sống . Với tôi , tôi nghĩ vậy đó " Sống để :
    Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá?
    Vâng , 23 tuổi, tôi đã và đang khám phá cuộc sống, về con người . Cuộc sống như 1 quyển sách vô hạn, mỗi khi chúng ta dở từng trang là biết bao điều thú vị, tất cả là những điều mới mẻ, hấp dẫn thôi thúc trí tò mò của chúng ta.
    " Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn. "
    Tôi đã dám sống vì cái gì chưa ? Tất cả những điều tôi sống , chỉ bộc lộ sự ích kỉ, cá nhân của tôi. Tôi chỉ biết sống cho tôi, cho những hưởng thụ của bản thân. Không làm đc gì cả. Cả ngày chỉ có : ăn ngủ - chơi . CHơi hoài cũng chán, rảnh rỗi quá cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi đang tìm " con đường cho cuộc sống " của chính tôi. Phải chăng :
    " Cuộc sống luôn chứa đầy những thử thách. Tốt nhất là bạn hãy chấp nhận điều này và quyết định cuộc sống của bạn hôm nay.
    Một câu nói của Afred D SOuza mà tôi rất tâm đắc
    "Trong một khoảng thời gian dài, đối với tôi cuộc sống dường như mới bắt đầu. Nhưng luôn có những khó khăn, trở ngại, những điều cần phải vượt qua, công việc chưa hoàn tất, thời gian không ngừng trôi, món nợ cần phải trả. Nhưng sau đó cuộc sống sẽ bắt đầu. Cuối cùng tôi nhận ra một điều rằng những khó khăn, trở ngại đó chính là cuộc sống của tôi."



  4. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    bebu thi triết được bao nhiêu điểm thế có khi cho tui vác sach vở sang học nhờ chút nhỉ.
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    " Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn. "
    Tôi đã dám sống vì cái gì chưa ? Tất cả những điều tôi sống , chỉ bộc lộ sự ích kỉ, cá nhân của tôi. Tôi chỉ biết sống cho tôi, cho những hưởng thụ của bản thân. Không làm đc gì cả. Cả ngày chỉ có : ăn ngủ - chơi . CHơi hoài cũng chán, rảnh rỗi quá cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi đang tìm " con đường cho cuộc sống " của chính tôi. Phải chăng :
    " Cuộc sống luôn chứa đầy những thử thách. Tốt nhất là bạn hãy chấp nhận điều này và quyết định cuộc sống của bạn hôm nay
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì uh ? câu hỏi lớn quá. Mỗi giai đoạn của đời người sẽ có câu trả lời khác nhau. Bạn đã có một câu rất hay và rất đúng:
    " Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn. "
    Với tôi mục đích sống rất đơn giản '''' sống để được thương yêu và nhận tình thương yêu từ mọi người '''' , nếu một ngày nào đó không còn người thân nào bên cạnh, tôi cũng không biết mình sống để làm gì, sống phải chịu sự cô đơn uh ? thà không sống còn hơn.
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Topic này hình như có 1 lần rồi thì phải.Lúc đó mình trả lời thế nào mình cũng quên mất rồi.
    Nhưng sau những thất bại vừa qua,cũng như những điều mình đã làm chưa được,chưa xong,mình nghiệm ra rằng: Sống vì một ngày mai tốt đẹp hơn.
  8. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    uh tui cũng đã 1 lần đọc qua cái topic này ,,,chẳng nhớ lúc đó viết cái gì nữa ,,hình như qua mỗi giai đoạn thì ngườii ta lại nghĩ khác về nó ,,, giờ thì tui chỉ biết sống vì 1 người ( có quá bi quan ko nhỉ ),, giờ thì tạm chấp nhận với cuộc sống hiện tại
    Nhiều lúc ngẫm nghĩ nếu trong cuộc sống ko có nguời đó mình sẽ như thế nào nhỉ ??? Thôi thì lúc đó tính sau ,,,bây giờ còn đc bao nhiêu thời gian thì cứ vui chơi
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đó là cảm nhận về cuộc sống qua thực tế và sach vở. BB cũng thích học triết nhưng chỉ đc 7 điểm thôi. . Vả lại, chính vì như vậy mà BB thích box Cuộc Sống nhất trong ttvn.
    Cuộc sống là những gì rất phong phú. Mà dạo này, thấy ko ai có vẻ post bài, ko có chủ đề nào mới mẻ cả. chắc mọi người đang bế tắc trong cs, hay là ko có gì ....
  10. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Sống để đi tìm hạnh phúc

Chia sẻ trang này