1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG ĐỂ LÀM GÌ???

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    SỐNG ĐỂ LÀM GÌ???

    [​IMG]

    Trong lúc Box đang cần sắp đặt lại các Topict cho gọn, Tớ xin tạo ra nầy để mọi người bàn thử xem nhé. Có gì thì sau e*** lại cho nó gọn.

    Đôi lúc nghĩ không hiểu mình sống để làm gì? Chẳng biết mục đích sống của mình là gì. Thế có chuối không cơ chứ!

    Cái mục đích có lẽ mỗi người một vẽ, một mục đích khác nhau. Tôi kiếm tiền, anh kiếm quyền lực, nó kiếm sự thoải mái, cô kia sống sùng đạo, thằng nọ sống liêm khiết, ông kia sống không thiết trời đất.......Chẳng ai giống ai.
    Tớ chỉ nghĩ đơn giản, sống sao cho đến lúc mình "ngỏm củ tỏi" người đời đừng mang tên mình ra xâu xé, khinh miệt, nằm dưới đất rồi người ta đừng dựng lên mà chửi rủa. Âu cũng là Live for death!

    Thế còn bạn thì thế nào? Kiếm tiền thật nhiều, có thật nhiều bạn gái, bạn trai....??? Thử nói xem có ai giống ai không.
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    thật đơn giản " Sinh ra để tồn tại , và sống để tìm hiểu ý nghĩa của sự tồn tại "
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Sống để hưởng thụ chứ còn gì. Cuộc sống tươi đẹp biết bao.[​IMG]
  4. tls_0911

    tls_0911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Phương trâm của mình là sống để hưởng thụ, mà muốn hưởng thụ thì cần phải có tiền chứ, đúng ko bà con
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cậu SỐNg để ĂN à?
    Tớ thì Sống để YÊU!
  6. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Còn Quỷ à. Quỷ sống để làm những điều mà mình yêu thích. Làm công việc yêu thích, măm các món ngon, bổ, rẻ, yêu những người đáng được yêu. Và còn nhiều, nhiều lắm...và cũng có một chút suy nghĩ giống KOA, sống sao cho không phải hổ thẹn với chính bản thân mình (hihih, nghe có to tát quá không nhỉ).
  7. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Để làm, học.,ăn và yêu...
    lấy vợ!
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Để không chết
  9. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sống để mà biết khổ với người ta.Chết thì làm sao biết khổ được.
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    He he...
    Hay đấy các bác mỗi người một ý, sống để hưởng thụ cái này mình phải học tập mới phải. Nhưng tiếc quá mục đích sống của miềng ứ phải thía là trên hết.
    Hự hự...Nghĩ lại tối qua lại thương em của miềng quá, mà cũng thấy buồn cười nữa ha ha. Chẳng hiểu là tinh thần thế nào nữa. Túm lại là chỉ khổ cái dạ dày, nuốt 3 quả bom Mếch-ju+Soju, thêm mấy chai Mêch-Ju lai rai, Cá sống tiêu diệt hàng loạt, đến nỗi gắp lên ăn nó còn cựa quậy (Ặc ặc....giờ thấy còn ớn). Mà đời thủa nhà ai, ăn thì có người gắp tận miệng mà không ăn(Chưa nói là có đứa còn được người khác ăn hộ rồi chuyển sang nhé, đoạn này đúng là ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ngỏm củ cà dzốt).
    Thui, túm lại là miềng không khoái hưởng thụ kiểu này, bụng đau gần chít.

Chia sẻ trang này