1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG ĐỂ LÀM GÌ???

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Sống để duy trì nòi giống nữa, anh nghĩ thế đúng phỏng....
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cái đó không phải "Sống để..." mà là "trách nhiệm tự nhiên" thôi bác ạ! Còn theo cái nghĩa bóng thì he he he.........tuỳ cá nhân thoai, nó nằm trong một góc của hưởng thụ, em nghĩ thế.
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    3 đứa còi còi... thì duy trì nòi giống cái gì không bít....
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    He he he, nghe ng­ười ta bảo trẻ con được di truyền 80% từ MM nên mới sợ còi. Chứ nếu được gien trội của PP có khi lại như 3 con tịnh ấy chứ
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì anh sống để làm gì, sẽ không còn là gì....(Nhái theo bài "Giờ thì anh hứa để làm gì").
    Thêm một lần mất ngủ và lại nghĩ, Sống để làm gì? giờ thì anh sống để làm gì....
  6. chotim2006

    chotim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hay.
    Là con người sống có nghĩa là tồn tại.
    Sống hưởng thụ cuộc sống: để ăn, để yêu, để sướng...
    Sống có nghĩa là không chết
    Đúng là như thế.
    Các cụ bên Tây sống vì cái gì nhỉ:
    Hàn tín chui qua háng để rồi tạo dựng cơ nghiệp.
    Achin chiến đấu như một vị thần chiến tranh để lưu danh hậu thế.
    Còn các cụ nhà ta, ngày xưa các cụ nhà ta sống để tìm cơ hội lập nghiệp, tạo danh, phấn đấu học tập nhằm thi đỗ làm quan, xả thân nơi xa trường để bảo vệ tổ quốc,...
    Nhưng rồi sao?
    Hàn tín cũng bị chửi là Hữu dũng vô mưu
    Achin cũng chết vì đàn bà.
    Nhưng tôi và các bạn đều công nhận phục ***** nhà ta sát đất. Cụ sống vì cái gì nhỉ???
    Ừ, cụ sống vì lý tuởng của cụ, lý tưởng đó to lớn lắm, lớn đến nỗi mà có cả một pho Tư tưởng Hồ Chí Minh cơ mà.
    Tôi không biết nhiều, cũng chưa được đọc pho sách ấy, chỉ mường tượng một điều là Cụ nhà ta sống vì nhân dân, tư tưởng của Cụ sao cho người dân được tốt hơn bây giờ trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ, hết lòng vì nhân dân mà.
    Có những con người sống cuộc sống thầm lặng như những người dân thầm lặng.
    Bà bán phở thì sống làm sao phấn đấu mình trở thành người bán hàng đông khách nhằm thu lợi nhuận cao nhất có thể, nhưng bà lại không biết rằng bà đang đóng góp cho cuộc đời một công thức phở ngon, đem lại sự sung sướng cho người thưởng thức.
    Anh lập trình viên cũng vậy, anh công an, cô bác sỹ, chàng kỹ sư, em học sinh, sinh viên,...
    Ngay cả những cụ già, người đời thường nói rằng già lắm lời, lẩm cẩm, không hiểu gì về thời cuộc, nhưng không phải , các cụ đang ý thức rằng trách nhiệm với con cháu, muốn đóng góp một phần kinh nghiệm về một lĩnh vực nào đó.
    [​IMG]
    Cái cốt lõi con người sống với nhau trong xã hội, có người này, người kia, một xã hội mạnh khi nhiều người cùng chung một ý chí, một nguyện vọng, một giấc mơ.
    Thằng Mỹ, Thằng Pháp đô hộ thua mấy anh
    ********* nhà ta vì thế mà.
    Đừng hỏi cuộc sống mang lại điều gì cho ta, mà phải xem là ta đã làm gì cho cuộc sống.
    (không biết câu này của ai)
    Dù một chút công sức, bằng khả năng của mình, chỉ cần muốn cống hiến cái gì đó cho cuộc sống.
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì hử ...khi nào nằm xuống ta sẽ biết sống để làm gì
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì đừng nói, mà đã nói thì phải đúng.
    Câu nói đó nguyên văn giống trong 1 bài hát : " Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm cho tổ quốc "
    Mở ngoặc : Của chú A bờ ra hâm Lin côn
  9. chotim2006

    chotim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên rồi anh ơi. Câu đó của Lincon hả? em cũng không biết, chỉ biết có người nói thế thôi. Toàn trích dẫn thôi mà, rôi biến tấu
  10. chotim2006

    chotim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ, biến cái kiến thức của người khác thành cái của mình mới phải nhẽ. Nếu cứ tự ái quá cao, khó lắm

Chia sẻ trang này