1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi hailucky, 28/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailucky

    hailucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì?

    Vào tuổi 25 của mình?Các bạn có bao giờ tự hỏi sống để làm gi khôn? và với mục đích gì không nè?
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    À, câu này mình đã tự hỏi khi 15 tuổi á. Lên 18 tuổi thì mới có câu trả lời.. Và nay đang cố gắng thực hiện.
    Đơn giản là đừng để uổng fí 100năm cuộc đời..
    Lâu lâu cũng có nghĩ, mai mốt chết rồi, mình sẽ làm gì đây?????
  3. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    @hailucky: hehe...sống để mà tiếp tục sống thôi bạn ơi...
    @ niin: giống mình quá... nhưng mà mình thì chắc là đến khoảng cái tuổi gần đất xa trời thì mình sẽ nghĩ sống trên thiên đàng sẽ thế nào đây???
    mai mốt chết rồi thì sẽ làm gì? chữ chết nghĩa là hết mà...ko thể nói thế được...
  4. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    sống để làm jì ha???
    sống để làm những jì mình chưa có làm...và theo đuổi ước mơ của mình....thế thôi!!!!
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Chết chưa chắc đã hết, mình đã chết lần nào đâu mà biết là có hết hay k?!
    Tạm thời mình đang thực hiện 50% ước mơ (sự nghiệp)của cô bé 18 tuổi ngày xưa, còn 50% còn lại (chống lầy) thì đang cố gắng.
  6. DoYeuQuai

    DoYeuQuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Với mình :
    Sống vì Mẹ.
    Sống để thực hiện ước mơ hoài bão của mình
    sống vì mình là một kiếp người
    sống vì mình phải sống.
    Sống để hoàn thiện chính mình.
    cuối cùng....
    Sống để hy sinh cho một ai đó...Mãi Vô Tình
  7. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mình sống để cho mình cha mẹ ngưòi thân và tổ quốc.
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Vậy có khi nào mọi người thấy chán sống chưa?
    lúc nào vậy?
    Tâm sự đi!
  9. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy cuộc đời mình lãng phí quá.. chưa làm được chuyện gì có ích cả.
  10. nguyenducminh_tuan

    nguyenducminh_tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cũng như tớ, 25 tuổi, không còn là những sv nữa, có nhiều thứ thú vi trước mắt.
    Sao lai than vãn không có gì để làm nhỉ?
    Tôi giớ thiệu các bạn một bài, cũng trên một diễn đàn:
    http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=4236
    Bài này có lẽ không phù hợp lắm nhưng hy vọng giúp các bạn có một ý gì do.

Chia sẻ trang này