1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngu_nhu_heo, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ?

    dạo này em hay bị xì trét, căng thẳng quá cơ, lúc đấy chỉ muốn vứt bỏ tất cả...

    Có bác nào đã từng đặt câu hỏi như em chưa nhỉ ? và các bác giả nhời thế nào ạ ?
  2. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ thì báo hiếu với cha mẹ.
  3. Aus_Hanoi

    Aus_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sao bi quan như vậy , ai chẳng có lúc căng thẳng. Đừng có "ngu nhu heo". Cụng ly cho cuộc sống tươi sáng
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ...để trả nợ đời, cái nợ được sinh ra là phải sống
    Đùa vậy thôi, chứ câu hỏi như bác thì ai chả từng hỏi, nhưng chắc không ai tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Riêng tớ thì tự trả lời thế này: sống là để hi vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn.
  5. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hôhh sống để rồi chết heheh!!!!!!
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tố Hữu đã có câu thơ rất hay, mình rất tâm đắc:
    Ở trên đời có gì vui hơn thế,
    Người với người sống để yêu nhau.
    Mình nghĩ câu thơ đó đã giải đáp được phần nào câu hỏi của bạn.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mỗi người cần tự tìm ra cho mình một câu trả lời riêng. Câu trả lời đó sẽ xác định con đường của bạn. Lý tưởng sống của bạn.
    Ví dụ như tớ: tớ quan niệm tớ sống là để đi tìm cảm giác hạnh phúc, để có thể trở nên tốt đẹp hơn nữa. Vậy để có cảm giác đó thì tớ cần gì ? tiền bạc, tình yêu, công danh, gia đình....? Xác định cái nào làm bạn hạnh phúc nhất, bạn thoải mái nhất sẽ giúp bạn định hướng, trả lời được nhiều câu hỏi trong cuộc sống.
    Ví dụ: bạn thích công việc hay tiền bạc: nếu bạn chọn công việc bạn thích: bạn sẽ không phải lăn tăn về việc sẽ thi trường có dạy nghề bạn thích hay sẽ thi trường mà chắc chắn khi tốt nghiệp bố mẹ bạn có thể cho bạn một chỗ làm ngon lành. Tình yêu hay sự nghiệp: có thể định hướng cho câu hỏi: lấy người mà mình rất yêu, nhưng nghèo: không có của cải, tài sản.... hay lấy người mà mình thích, quý: nhưng lại có nhiều điều kiện gia đình ưu đãi.
    Thường thì trong mỗi câu hỏi trên còn phụ thuộc vào việc bạn thiếu cái gì nữa. Ví dụ: nhà bạn giàu thì bạn sẽ chọn khác, nhà nghèo sẽ chọn khác... có rất nhiều yếu tố để cân nhăc, suy nghĩ....vì thế nên trả lời mình cần cái gì cũng đôi khi bị đánh lừa bởi hoàn cảnh. Ví dụ: nhà bạn đang rất giàu, bạn nói là bạn không cần tiền bạc nhiều như tình yêu. Nhưng hãy suy nghĩ xem bạn có sống nếu thiếu nó không ? nếu thực sự cần hy sinh thì sẽ lựa chọn như thế nào ? Thử nghĩ xem cái gì thực sự bạn cần nhất ? nếu phải đánh đổi ?
    Đây không phải là câu hỏi vô nghĩa: mà là định hướng, xây dựng kế hoạch cho cả cuộc sống của một người . Đó là quan niệm của tớ. Hì hì
  8. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    để nếm vị ngọt và đắng của cuộc đời
  9. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp cậu này ở đây. Chỗ nào cũng nói hay lắm. Rất hợp ý tớ.
  10. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Làm sao suôn sẻ mãi được,phải sống mà vượt qua nó,chết chưa chắc đã là hết

Chia sẻ trang này