1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngu_nhu_heo, 13/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    sống để biết rằng hôm nay mình vẫn còn sống... may quá
  2. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    pác nào nói sao vừa khít lỗ đ ... em vậy ? em đùa tí đừng giận nha ! SỐNG LÀ ĐỂ CHẾT !
    mà tiện đây em hỏi luôn , sao sinh ra ai cũng phải chết nhỉ ? thảo nào chả có pác bảo do '''' quy luật '''' ừa , thế mới là cuộc sống !
    nói thêm , sống là để ăn + chơi + hưởng thụ + biết khổ đau + sung sướng ... nói chung tất tần tật ! tặng pác câu nói => '''' ĐỪNG THỞ DÀI , HÃY VƯƠN VAI MÀ SỐNG '''' ... pác muốn die cũng ko die được đâu , chúng ta nhiều lúc phải biết chấp nhận những điều ko may , cái chính pác phải vượt qua nó ! thôi cố lên , em cũng chán đời lắm nhưng cũng phải cho qua mà sống chứ biết làm thế nào ! cuộc sống của mình nó vô vị quá ! muốn thay đổi mà ko biết bắt đầu như nào !
    pác boy_da_gia_con_xau ... đi đâu em cũng thấy pác đặc biệt là bên GDGT ... pác am hiểu và có nhiều time bàn luận nhờ

  3. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các pác đã căm men tờ cho em...
    đôi lúc, có quá nhiều việc em đều đã cố gắng mà thành quả không như mình mong muốn, chán nản lắm các pác ah...
    Cuộc sống nó không đơn giản như mấy phim VN, nó không lãng mạn như mấy phin Hàn Cút, không nhiều người nỗ lực vượt khó thành tài như phim Nhựt... Ôi, cuộc đời tại sao bao ngang trái...
    Vậy , lối thoát nào cho em đây, các pác ơi...
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bác này mà là con gái à? Vãi...
    Sống kô để chết thì bao giờ mới được lên thiên đàng hay về cõi cực lạc! Các đạo chẳng dạy thế là gì!
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát là... hãy sống và sống hết mình trong thế giới thực, chứ đừng chìm đắm trong phim ảnh, trong thế giới ảo.
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời có trong phim Troy, đại ý thế này: "Các vị thần thánh trên trời kia đang ghen tị với con người chúng ta đấy, chính vì cuộc sống của chúng ta là KHÔNG bất tử. Chính vì ta có thể chết bất cứ lúc nào mà mỗi phút giây trong cuộc sống của chúng ta trở nên vô giá và tuyệt diệu!".
    Nếu có thể lựa chọn giữa cuộc sống bất tử và và sống mà luôn biết rằng sẽ có ngày mình phải chết, tôi sẽ vẫn chọn phương án sau.
  7. hodota1

    hodota1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    sống là chết mà chết cũng là sống1??????????
  8. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    em là girl mà chị ! chị nói thế nào thế chị nghĩ có thiên đường thật àh ? mơ mộng phết ! em chỉ nghe thấy chết thì là người âm ( đi xem bói .... ) gì gì đó chứ bảo lên thiên đàng thì em ko có biết ! chỉ thấy tụi tây nó nói thế với nhau thôi , chứ chẳng biết trên thiên đàng nó sướng như nào .
    tự mình tìm ra lối thoát , chẳng ai giúp được pác đâu ,chỉ nói để động viên pác thôi

  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong hoa?n ca?nh na?y tôi khuyên bạn hafy da?nh thơ?i gian đi học cách sống cu?a ngươ?i khác ơ? đâu đó xa xa, khác với môi trươ?ng bạn đang sống như có thê?, hafy vác ba lô, bắt ta?u lên La?o Cai, Yên Bái, đến mấy ba?n la?ng xa xa, ơ? đó va?i nga?y đến một tuâ?n xem họ sống thế na?o? đê? ma? học chính xác hơn la? có điê?u kiện nghif lại mọi thứ đang diêfn ra trong cuộc sống cu?a mi?nh, thư? so sánh với cuộc sống cu?a ngươ?i dân ba?n địa xem có lef sef có kết qua? tốt đấy.
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2

    Nếu không có cảnh đông tàn
    Làm sao có cảnh huy hoàng mùa xuân.
    Nếu con người ta là bất tử- mọi sinh vật đều không chết đi thì làm sao chúng ta còn ở đây mà post bài.
    Mờ cứ nhìn mọi những kẻ ăn chơi nhảy múa bay suốt đêm ấy. Chúng có phải lao động, phải lo nghĩ về cái gì đâu. Suốt ngày chỉ rong chơi, tiêu tiền mờ có hạnh phúc không ? Hay thấy cuộc đời vô cùng tẻ nhạt, buồn chán ? đến mức phải xì ke, đua xe để chết ? Hãy đọc những bài tự thuật về những suy nghĩ của chúng. Tớ không nghĩ cuộc đời toàn màu hồng mới là đẹp, là hạnh phúc. Phải nếm trải cay đắng, xót xa mới biết được giá trị của cuộc đời.
    Trong các hồi kí của những người thành đạt, nổi tiếng và giàu có thì những giây phút mà họ thấy hạnh phúc nhất, không thể nào quên. Đấy là những lúc gian khổ nhất, khó khăn nhất, vất vả nhất. Tại sao những người đó đã kiếm ra được số tiền mà cả đời họ và con cháu họ tiêu cũng ko hết mà họ vẫn hăng say làm việc ? Hay như ông gì tỉ phú giàu thứ hai hay ba thế giới làm cả đời cuối cùng lại làm từ thiện gần như toàn bộ số tiền của mình. Như vậy họ làm việc có vì tiền không ? họ làm vì cái gì ? Chẳng lẽ bạn không bao giờ nhận thấy niềm vui khi lao động cật lực và thu được thành quả ?
    ==> đó là cuộc sống đấy.
    Thời gian thì cũng có 24 giờ như người khác thôi. Nhưng cứ bao giờ ở nhà là lại bật máy tính. Bao giờ chán lại lên mạng. Cứ lên mạng là vào ttvn. Mà cũng chỉ vào có ba topic thôi. Đâu có nhiều, mỗi lần vào khoảng 10 phút là hết cái để đọc.
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 13/10/2006

Chia sẻ trang này