1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngu_nhu_heo, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đẻ ra rồi thì phải sống ,còn báo hiếu các cụ , rồi lại đẻ như các cụ đã đẻ mình .
  2. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thì sống để ăn, !, "ấy"...
    Bác làm việc mà sờ trét thế thì nghỉ đi. Ai lại dùng hết sức để kiếm tiền rồi lại dùng số tiền đấy để bồi bổ sức khỏe. Hóa ra bác làm ko công à.
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    "Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời."
  4. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Sống để ...yêu. ai lại hỏi một câu như...cái nick của bác thế kia.[​IMG] just kidding.
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Sống là một chuỗi trả nợ và cho vay...
    Trả nợ cho các bậc sinh thành, cho người thày dạy dỗ, cho người bạn tri kỉ....
    Cho vay gì ư ?... Khi bạn trả nợ tức là bạn đã cho vay rùi đấy
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nhận được câu hỏi : "Anh sống vì ai?"
    Cũng đã trả lời rồi nhưng mà ... hik!
    Còn sống để làm gì ah? Sống để biết rằng mình vẫn còn may mắn hơn khối người đang ngồi trên nóc tủ chứ sao!
  7. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Sống để chờ ngày qua đời
    (Đôi khi muốn vứt đi tất cả )
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    bác này thấy nhẵn mặt bên SE mà bác ấy viết cũng được đấy chứ
  9. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    những lúc thấy trầm, thấy alone,... thì làm thế nào để có thể vượt qua đây... ?
    các pác đừng xui iem là phải chấp nhận và nếm trải nó nữa nhớ
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ 8x thật kỳ lạ. Các bạn có rất nhiều điều hơn hẳn thế hệ 7x của chúng tôi, tiếp nhận nhiều thông tin hơn, có đời sống vật chất tốt hơn, nắm bắt nhanh nhạy hơn với mọi đổi thay của thế giới hiện đại, nhưng các bạn luôn tỏ ra kém hơn hẳn 7x trong việc hiểu chính bản thân mình, hiểu thế giới nội tâm của chính mình, và vì thế dễ mất cân bằng hơn, dễ stress hơn hẳn (nếu như có thể gọi như vậy là stress).
    Trên đời này, với mỗi người luôn có 3 thứ mà người ta dựa vào như dựa vào 3 chân kiềng: Công việc ?" Gia đình ?" Bản thân. ?oCông việc? thì dễ hiểu rồi, với những bạn còn chưa đi làm thì đó là chuyện học hành. ?oGia đình? ở đây ko chỉ là gia đình theo nghĩa đen, mà là tất cả những người thân thiết mà bạn dành tình cảm cho họ và/ hoặc được họ dành tình cảm cho bạn. ?oBản thân? nghĩa là những đam mê sở thích cá nhân, những thứ bạn vẫn muốn làm cho ?ochính mình?. Nếu có ?ovấn đề? với 1 trong ba chân của chiếc kiềng kia, bạn luôn có thể tìm lại sự cân bằng nhờ ?odựa? vào những chân còn lại. Có chuyện buồn về tình cảm -> lao đầu vào công việc và tìm niềm vui từ đó, ngoài ra là niềm vui từ những đam mê cá nhân. Gặp chuyện không hay trong công việc/ học hành -> tìm niềm ai ủi từ những người thân và tìm niềm vui từ những đam mê sở thích cá nhân để lên dây cót lại tinh thần. Gặp thất bại trong đam mê sở thích (thua đau 1 trận bóng bàn chẳng hạn) -> hiển nhiên là bạn vẫn còn công việc và gia đình để vui vẻ.
    Ngoài những thứ trên thì bạn cần chú ý giữ gìn sức khoẻ. Khi người ta ốm yếu thì chẳng còn thích thú được gì và rất dễ có tâm trạng tiêu cực. Vì vậy ngoài 3 chân kiềng kể trên bạn còn cần quan tâm đến miếng đệm ?osức khoẻ?. Và bạn hãy biết chú ý tìm niềm vui, sự thú vị từ những điều nhỏ nhặt nhất xung quanh mình. Hãy mỉm cười khi bạn ra khỏi nhà đi làm và nhận ra rằng hôm nay trời thật đẹp. Hãy trầm trồ khi cây Phượng ở góc phố nọ bắt đầu nở hoa (mới vài ngày trước bạn còn chưa hề thấy). Hẵy lắng tai nghe khi bạn đi ngang qua 1 cửa hàng bán đồ âm thanh đang bật 1 đoạn nhạc nọ nghe rất hay. Ngay cả khi trời mưa gió, bạn cũng có thể thấy happy vì hôm nay không khí thật trong lành (ko có bụi),...
    Vài điều trên phải chăng là quá phức tạp để các bạn có thể tự luận ra được chăng? Khi các bạn giỏi và nhanh nhạy hơn chúng tôi ở rất, rất nhiều điều khác trong cuộc sống?

Chia sẻ trang này