1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngu_nhu_heo, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    mời anh cốc bia kái,đợt gần đây mới chú ý đến nick của anh,rất ấn tượng với anh vì viết bài rất chất lượng
  2. Terry

    Terry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Sống theo bản năng thôi
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cảm ơn bạn, ở ngoài đời thì tớ uống bia kém lắm!
  4. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1

    7x hơn 8x ở sự chín chắn và kinh nghiệm sống, cùng với đó là những ước mơ hoài bão cũng rơi rụng dần. Chính vì thế, 7x dễ chế ngự tình thế và luôn có xu hướng đưa mình về với thực tiễn và những thứ mà mình định hướng là đúng. Còn 8x, sôi nổi, nhiệt huyết và nhiều tưởng tượng. Thế nên có lúc sung sướng thì cũng có lúc "stress" mừ! Thế nên mới cần phải có thời gian để nhường chỗ cho 9x.
  6. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    hì bác được câu nói hay đấy
    còn để trả lời câu bạn ở trên em nghĩ là sống để mà cảm nhận và hưởng thụ cuộc sống, tìm kiếm hạnh phúc cho mình và gia đình, nếu có thể được thì mang đến niềm vui cho những người xung quanh
  7. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác
    đầu tiên là phải giữ gìn sức khoẻ. ở nước ngoài bọn nó quan trọng nhất là sức khỏe, sau mới đến công việc và học hành. có sức khoẻ là có thể có được mọi thứ (dù chưa chắc đã thế). còn mất sức khoẻ thì chắc là mất tất cả (cái này thì ai cứ ốm vài ngày là thấy thôi)
    cứ xem bọn nhật, thấy ngay từ khi còn trẻ cấp 3 bọn nó đã rèn luyện sức khoẻ trong các clb rất nhiều, thời gian ngoài h học ở lớp đấy bọn nó để dành cho rèn luyện sức khoẻ và tinh thần, chứ ko phải là đi học thêm học gạo cốt sau này vào một đại học nào đấy rồi khi vào đh thì chơi dài như dân vn. thảo nào mà bọn nó chẳng khoẻ mạnh và nước nó giàu mạnh như thế.
    còn như ở dưới bác nói, thì em nghĩ đấy gọi là cảm nhận cuộc sống: ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra, lắng nghe hơi thở của cs, và cảm thấy vui mừng vì mình vẫn còn đang sống, có thể tiếp tục sống và làm những điều có ích cho bản thân và xã hội .....
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Những lúc thâm trầm và thấy cô đơn thì em làm như này:
    1. Hút thuốc
    2. Uống rượu
    3. Vừa nghe nhạc vừa đọc sách
    Lúc cảm thấy thất vọng thì ra thư viện tìm mấy quyển sách về danh nhân xem. Xem xong thì tự nhiên hết thất vọng.
    Em đã thử buồn/cô đơn thì đi gặp bạn bè nói chuyện, kết quả là chẳng thấy bớt buồn bớt cô đơn tẹo nào cả. Tự mình giải quyết mới được.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 cách nữa cũng rất hay, bác ngu_nhu_heo ra đường thử lân la làm quen với mấy đứa con nít ăn xin ấy, cho chúng nó tiền, đến nhà chúng nó chơi. Đựơc một thời gian bác cũng sẽ thấy hết thất vọng.
    Ko phải chuyện gì mình làm cũng có kết quả ngay đựơc. Không phải cứ công sức đổ ra bao nhiêu thì sẽ lấy lại đựơc bấy nhiêu đâu. Ai cũng vậy chứ không phải 1 mình bác hả, bác ngu_nhu_heo. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ.
    Chúc bác vui, và đừng tự trách mình là ngu như heo nữa.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết quyển "Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi" rồi tự tử đi!

Chia sẻ trang này