1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngu_nhu_heo, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ có xem quyển "đời ta thay đổi khi ta thay đổi" của Dale Carnegie thì phải. Sách nói thì hay, nhưng để biến cái sách nói thành cái của mình thì cần thời gian dài lắm.
    Suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều vào, đến một lúc nào đó tự nhiên nó vỡ ra. Nói thế nào ấy nhỉ, 1 ngày nào đó thức dậy tự nhiên thấy cách mình nhìn nhận thế giới thay đổi 180 độ so với ngày hôm qua, bao nhiêu thất vọng buồn bã cô đơn mất hết cả. Thế là xong.
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn như vậy be_heo à, khi 7x ở tầm tuổi như 8x bây giờ, họ không stress nhiều như vậy. Không thất vọng, chán nản với cuộc sống nhiều như vậy. Hoài bão ước mơ thì thế hệ nào cũng đã/ đang/ sẽ có thôi.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ơ, thế ra là cái mác 8x làm bọn em bị thế à?
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0

    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 18/10/2006
  5. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    oài, không phải do 7 hay 8 hay 9, mà do thời cuộc thay đổi đó thui.xã hụi ngày 1 đi nhên mà.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Xã hụi đi nhên => bọn trẻ xì trét! => Bọn trẻ càng xì trét, xã hụi càng đi nhên. . Bọn trẻ vỡ đầu => xã hụi nhên đến đỉnh ... rùi lao xuống!
  7. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh Bull và chị critical đã cho iem những lời khuyên bổ ích...
    Em nhận thấy rằng trong đời sống của một con người có đan xen giữa buồn và vui. Nếu như ở chốn đông người thì em cười hết cỡ, sống vô tư như đứa trẻ, thì khi ở một mình, đối mặt với núi công việc thì em bắt đầu cảm thấy căng thẳng... Em không muốn là một người chối bỏ trách nhiệm nên lúc nào cũng cố gắng hoàn thành công việc, nhưng không phải cái gì cũng theo ý muốn của mình.
    Những lúc bị xì trét thì em thật là rất khó tìm cách để giải toả ( lúc đó thì thường vào lúc tối muộn, em cũng hok gọi lũ bạn ra được để xả), em cũng hok bít hút thuốc như chị critical, chưa có gia đình riêng để làm chỗ dựa như anh Bull... Em còn quá trẻ để gây dựng cho mình một sự nghiệp riêng, một gia đình riêng ...nên em phải cố gắng... và như thế em lại xì trét...
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đặt rô?i chứ .Chi? có nhưfng ngươ?i trước lúc chết mới biết được mi?nh sống đê? la?m gi? . Co?n bây giơ? chi? biết sống đê? ma? sống thôi
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    The logicality
  10. traitim_bietnoi_loiyeu

    traitim_bietnoi_loiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Sống để kiếm tiền tồn tại hưởng thú vui

Chia sẻ trang này