1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngu_nhu_heo, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bạn heo post bài làm mình nghĩ vấn đề của bạn trầm trọng. Trường hợp bạn bị xì trét vì công việc thì bạn phải nói rõ là chỗ nào của công việc của bạn làm cho bạn xì trét.
    Sếp bạn khó tính quá, công việc của bạn chán quá, việc nhiều quá làm hoài không hết, việc khó quá sức bạn không làm nỗi thì mới biết cách mà góp ý cho bạn chứ.
    Bạn nhớ ăn nhiều trái cây vào, tập thể dục ngày 30 phút, bạn uống viên Enervon C ấy vừa có kẽm vừa có vitamin C cũng giúp đỡ xì trét lắm.
    Rượu/thuốc lá chỉ có tác dụng làm đỡ buồn 1 lúc nào thôi chứ không giải quyết được tận gốc của vấn đề, nhất là vấn đề liên quan đến công việc.
  2. camapvku

    camapvku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Với em rất đơn giản, sống để lấy vợ chứ để làm gì
  3. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    nếu em bị stress vào buổi tối muộn thì nên mua 1 bao cát
    để đấm đá , ko cần tư thế chính xác , lăn xả , trút hết những cảm xúc vào đó , xong tắm nuớc nóng , xem 1 bộ film hài và uống 1 cốc sữa nóng đảm bảo ngủ ngon nếu ko có bao cát thì bật nhẩy trong fòng và chống đẩy đến khi mệt ko thể chịu đc nữa sau đó cũng tiếp tục như vậy với nước nóng và sữa ,mục đích là để xoá bỏ những thông tin có hại trong tâm trí và nâng cao thể trạng
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    À, nếu ko bít hút thuốc thì có thể... hít hoặc chích! Còn chưa có gia đình riêng để làm chỗ dựa thì có thể mỗi tối dựa vào 1 cô, nghe nói bên Lâm Gia Trang nhiều cô sẵn sàng cho dựa lắm!
    Đùa thôi, nếu có dịp gặp trò truyện trực tiếp sẽ hiệu quả hơn. Nói qua mạng thế này ko được nhiều. Ai cũng từng có lúc tưởng chừng như bế tắc thôi bạn à. Nhưng mọi sự trong cuộc sống luôn biến động, 1 chuyện cứ cho là thật sự là bế tắc trong hôm nay lại sẽ có cách giải quyết trong ngày mai, tuần sau,...
    - Việc đầu tiên: Hãy nhận thức được rằng không có chuyện gì là kéo dài mãi mãi, bạn ko thể mãi mãi ở vực thẳm số phận hay mãi mãi ở đỉnh cao vinh quang cho dù bạn có muốn hay không. Vì cả vũ trụ này là như vậy, luôn biến động, luôn thay đổi.
    - Việc thứ 2 (đặc biệt quan trọng): Tìm gặp bằng được cô critical_section cho tớ. Gặp cô này rồi chắc chắn sẽ thấy yêu đời hơn rất nhiều!
  5. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các anh chị nhìu, em dần hiểu ra nguyên nhân rùi...
    Em đặt ra quá nhiều mục đích mà không lượng trước sức mình, em có quá nhiều tham vọng nhưng chưa sẵn sàng để gặt hái. Có lẽ khi quá tập trung làm việc mà em tự cô lập mình với thế giới, lúc nào cũng nghĩ mình đơn độc,... để rùi khi có người đến làm bạn thì em lại cười nói ồn ã như những người câm bỗng dưng lành căn bệnh.
    Cuộc sống không hề đơn giản nhưng nó cũng không quá phức tạp, có lẽ câu nói "Hãy bằng lòng với những gì mình có" là hợp với em ở trong thời điểm này.
    Cám ơn chị critical_section vì những lời khuyên chân thành và thực tế, cám ơn anh bullfrog vì những căn dặn chí tình...
    Em phải sống vì ngày mai phía trước
    Chỉ cần trong em có một trái tim...
    (sorry bác Phạm Tiến Duật nhé)
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    he he.... không ngờ critical_section lại có fan hâm mộ mới . Anh ếch ơi, mấy tháng trước bạn ấy còn ghi chứ bi***ual (lưỡng tính )vào tittle nữa cơ. Em khuyên mãi mới chịu thay đổi..... hê hê.... mờ bạn này cũng chẳng về Việt Nam đâu mà tìm gặp. Hê hê.. trong tình hình này thì hình như cũng có người đang thất vọng, mất tinh thần về tình yêu thì phải ?
    ----------------
    nói một chút về quan điểm của anh ếch bun. Quan điểm sống vì gia đình, vì công việc và niềm đam mê ? thế nếu cả ba thứ đấy của anh một ngày nào đó đồng thời sụp đổ ? anh sẽ làm thế nào ?
    Theo em thì: con người sinh ra để thỏa mãn các bản năng. Bản năng được sống, bản năng tồn tại, bản năng muốn được nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Nếu như ai không có những bản năng đó thì sẽ bị đào thải. Tự tử chẳng hạn. Thế là thế hệ sau sẽ ko còn có những cá thể có suy nghĩ như thế nữa. Đó chính là nguyên nhân của những bản năng của con người.
    Vì thế hãy sống vì những bản năng đó. Hãy tự làm cho cuộc đời của mình được thoải mái. Còn nếu không thì bạn sẽ tự đào thải chính bản thân mình. Chỉ có cái chết mới là cuộc thua lớn nhất. Chỉ khi đó ta mới mất hết.
    Khi bạn gặp khó khăn, đơn giản là ngưng nhìn lên. Hãy nhìn xuống. Bạn sẽ thấy bao nhiêu người còn khó khăn hơn bạn. Bạn sẽ thấy mình vẫn rất sung sướng, rất hạnh phúc. Có bao nhiêu phần trăm dân số trên thế giới mù chữ ? không có nhà ở ? không có thức ăn ? mà bạn vẫn ở đây lên nét hàng ngày. Thế là hơn rất nhiều người rồi.
    Vấn đề ở đây là quan niệm ,tư tưởng, mục đích của cuộc sống thế mà nhiều bác ở đây bảo là tầm phào. Thường chỉ có người nào đổ vỡ tất cả, thất vọng, chán nản, bế tắc thì lúc đó mới băn khoăn về quan niệm sống. Chính những người ko có quan niệm gì về cuôc sống khi gặp khó khăn mới hay lâm vào bế tắc, chán đời, thất vọng.....
  7. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Cứ đơn giản thế này lại hay. Uh, lấy vợ thôi, nhưng trước tiên phải yêu cái đã.
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ơn chúa, tớ chưa già và xấu đến mức phải lên ttvn tìm bạn gái, ha ha..!
    Đùa chứ tớ có "người ấy" rồi, và mọi chuyện thì, ơn chúa, từ trước đến nay vẫn ổn cả! Tớ thích trêu chọc những người có nét tính cách online thú vị, đơn giản vì họ có khả năng trêu chọc lại tớ 1 cách thú vị và như vậy tớ chỉ mất 1 công mà được 2 lần cười, lãi to!
    Tớ tin rằng mỗi người sẽ có đáp án riêng cho câu hỏi mình sống vì cái gì, cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Tớ luôn nhận thức được và tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm sống của mỗi người, miễn sao quan điểm sống đó không gây tổn hại cho cộng đồng, xã hội. Những gì tớ viết ra đây chỉ là 1 phương án tham khảo cho những ai đang hoang mang và băn khoăn. Còn như cậu đã rất chắc chắn ý nghĩa, mục đích sống của bản thân thì tốt rùi, tớ ko có ý kiến gì!
    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 18/10/2006
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Quan niệm này rất nguy hiểm. Nó làm con người ta không có động lực phấn đấu. Không phải là bằng lòng với những gì mình có mà là biết cách tìm thấy hạnh phúc từ những gì mình có. Đấy chỉ là quan niệm của tớ thôi. Hì hì...
    sao lại hi vọng thế ? điều đó có thể làm được. Tất cả những quyển sách như vứt gánh lo gì gì đấy đều khuyên con người ta như thế ! tất cả chỉ tóm gọn trong một câu này thôi.
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 19/10/2006
  10. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng thế!!!

Chia sẻ trang này