1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi andylay1509, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ???

    Mình sinh ra vì cái gì , why , ........... ai ai cũng từng có câu hỏi như vậy , right . Và mình là người hay hỏi câu này nhất , nhưng vẫn chưa có câu trả lời !!!
    Tại sao lại có con người ???
    Tại sao mình lại bon chen giữa cuộc đời vì cái ăn cái mặc ???
    Mình sống là vì cái gì ???

    Những câu hỏi rất thường xuyên của mọi người , các bạn thử nói cảm nghĩ mình để khảo xác nha !!!
  2. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    có 1 điều chắc chắn rằng, bạn không được quyền chọn lựa cuộc sống này thay vì 1 dạng hiện hữu khác, bạn không có quyền lựa chọn cha mẹ, anh em,hoàn cảnh sống xung quanh mình, và có lẽ điều lớn lao hơn cả, đáng nói hơn cả, thách thức hơn cả và vì thế cũng diệu kì hơn cả đó là bạn không có quyền được lựa chọn phương tiện để bước vào cuộc sống này, để sống và cảm nghiệm sự sống. người ta đã đặt vào tay bạn một phương tiện, đó là bộ não, và theo thời gian bạn bị đồng hoá với những gì cái phương tiện đó bày vẽ, và trở thành nô lệ cho nó.
    điều kì diệu xuất hiện ở nơi người ta làm chủ các phương tiện, người ta lấy lại được cái quyền nguyên thuỷ là được lựa chọn, áp dụng phương tiện nào, khi cần, thay vì làm nô lệ cho chúng.
  3. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    bạn nói xâu xa thật đấy ....... mọi người có một cách sống riêng biệt ... đúng là vận mệnh sắp đặt sãng những gì khi mình sinh ra , nhưng sau đó tất cả do mình gầy dững lên thôi , just my opinion mà ....... vậy mới gọi là tham khảo ...... bạn nào cho ý kiến nữa nha !!!
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi của bạn hay quá.
    mình thấy những bạn bè mình ít khi tự hởi họ những câu hỏi như vậy lắm.
    nếu bạn quan sát kĩ 1 chut sẽ thấy rằng có rất nhiều người với những suy nghĩ na ná nhau, cùng duổi theo 1 cái giống nhau.
    nhiều khi mình cảm thấy họ rất bị động, dập khuân, nhu những cái bánh trung thu sản suất công nghiệp ấy.
    ____________
    trước khi có ý thức. con người như nhũng loài động sinh vật khác. là sản phẩm của quá trình phát triển, tiến hóa của tự nhiên
    qua chọn lọc và đào thải.
    cái gì thích nghi, biết thay đổi theo môi trường, thay đổi theo ngoại cảnh thay vì níu kéo môi trường thì tồn tại.
    rồi khi con người có ý thức. sự khao khát sinh tồn, hay nhu cầu cơ bản của cs đc nâng lên.
    đầu tiên là cái ăn, rồi mặc, ở , sinh hoạt,
    nhu cầu về tinh thần cũng cao lên, làm đẹp, mỹ thuật, văn hóa,giải trí.....
    con người vẫn không ngừng khao khát tự do
    tự do về của cải vật chất, tự do vè tinh thần.
    còn nếu như 1 gì đó không có sự khao khát đó, thì sinh vật đó ko biết có đc gọi là con người ko?
    khi có đc nó rồi, mỗi cá thể sẽ phát huy đc tối đa khả năng riêng biệt của mình.
    như bạn bây giờ, bạn chỉ phát huy đc 1% khả năng của bạn.
    _________________
    còn nếu như để trả lời hết câu hỏi của bạn, có lẽ ko ai có thể trả lời hết đc
    bởi sau khi tìm đc 1 đích rồi
    thì người ta sẽ lại hỏi
    mục đích đó lại để lam gì................cứ như vậy
    cuộc sống là 1 bí ẩn,mà người ta chỉ có thể hiểu thêm về nó
    ma ko thể hiểu hết đc
    mỗi khi kinh nghiẹm sống, kĩ năng sống, tri thức tăng lên,môi trường biến đổi
    họ lại nhìn cuộc sống với con mắt khác , góc độ khác
    khi bạn 1 tuổi, 5 tuổi, 15,25.....
    khi bạn đc bố mẹ bồng bế, khi bạn bắt đầu yêu, khi bạn lập gia đình........
    khi bạn thành công, khi bann thất bại, vui vẻ, đau buồn, đơn độc
    ..............................là những lúc bạn lại hiểu thêm về những mặt khác nhau của cuộc sống. và đó là những lúc bạn cảm thấy sự hiện diện của mình rõ ràng, đậm đà nhất đấy.
    cuộc sống nhiều bí ẩn và thú vị, như chò chơi cút bắt ấy, hay đoán ô chữ.........có khi ta phải sai, phải đau, giận, cô độc.
    để nhận biết đc cảm giác của chiến thắng, của những cái mà ta tưởng là bình thường.
    cung như chơi 1 chò chơi mà bạn luôn thắng, luôn thuận lợi.luôn dc ưu tiên .chắc rằng bạn sẽ chẳng muốn chơi.
    vì chẳng có gì thú vị và bất ngờ ở đó cả.
    hơn nữa bản chất của con người là tò mò, (và cũng nhờ đó mà con người mới có sự phát triển như ngày nay) thích những cái bi hiểm, thích sự huyền ảo diệu và đó cũng là bản năng của con người.
    chính vì cuộc sống thú vị như vậy mà trong 1vạn người thì chỉ có 1 người là không muốn sống thôi.___những người đáng thương , lạc lối
    hy vọng bạn không nằm trong thiểu số đó
    mỗi cuộc đời, mỗi tâm hồn, mỗi con người đều không giống nhau. (ngay đến sản phẩm sản xuất công nghiệp cũng ko cái nào giống cái nào)
    ngoài ta ra thì không 1 ai có thể quyết định thay ta, hay có thể giúp đỡ đc ta cả.
    những lữ hành cô độc trong trò chơi cuộc sống.
    và vấn đề của bạn là phải chơi thật vui, thật ý nghĩa
    cũng như tham dự vào 1 game online, bạn sẽ có nhiều người đồng hành với bạn, bạn sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, trừ khi bạn bỏ rơi họ. và nếu hợp tác giúp đỡ nhau thì tất cả mọi người sẽ đạt đc cái mình cần nhanh hơn. và cũng bởi bản chất của con người là thích đc nói , thích đc chia sẽ, cảm thông................
    và 1 nguyên tắc quan trọng khi mình cảm thấy X nó đúng, nó hợp với bản chất con người mình thì mình sẽ dùng X làm công cụ cho mình. ko vì đám đông, hay quan niệm các cụ mà thay đổi.
    những gã khổng lồ ko chỉ để cho ta ngồi, ta còn có thể đạp, hay đá hay đứng trên đầu hắn nữa. chứ để nó làm như vậy với mình thì mình lại thành nô lệ, tay sai cho nó.
    người khổng lồ thật sự phải là người giúp ta phat triển các khả năng tiềm ẩn của mình trong mối quan hệ bình đẳng , tự chủ, ko áp đặt lôi kéo.
  5. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  6. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi này thật sâu xa,nó có sức công phá lớn khi người hỏi thực sự nghiêm túc,tĩnh lặng trải nghiệm cùng nó,câu hỏi đi thẳng vào sự hiện hữu của con người, vượt qua nhiều giới hạn của cuộc sống tồn tục, khai phá những không gian mới mẻ ngay bên trong bản thân,khai phá tâm linh. tôi còn nhớ mình đã từng bàng hoàng khoáng hoạt vô định trước nó.
    kiểu hỏi này rất đặc biệt, vừa như hỏi, vừa như đáp, vừa như thu nhỏ cả cuộc sống vô biên này trong lòng bàn tay để ta đứng bên ngoài nhìn ngắm trong khách quan,vô niệm, vừa như lôi cả căn nguyên khởi thủy mọi vấn đề ra mà nghi ngờ......
    hãy quan sát những điều đang diễn ra, bây giờ, cấu trúc của nó, trong đó có cả việc tự tri về : điều gì đã dẫn ta đến câu hỏi này?
    bạn có thể gọi nó là "câu hỏi" theo nghĩa ước lệ của ngôn từ, nhưng đừng để cái ước lệ đó sai khiến,lèo lái bạn, bởi nó là ước lệ tương đối mà, tôi muốn nói đừng vội trả lời,bởi trả lời không phải cách tốt nhất để đáp ứng câu hỏi. hãy thấu hiểu câu hỏi, chiêm nghiệm sâu sắc về động cơ,cấu trúc, nguồn gốc của nó, câu trả lời tự nhiên xuất hiện tất yếu khi bạn đã hiểu thấu nó.
  7. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn đặt câu hỏi để hiểu về con người nhiu hơn thôi , làm gì mà suy nghĩ xâu sắc như bạn nghĩ như vậy nè ..... nhùi khi mình thích sự bình thảng ( là sống và làm việc như người bình thường ) .........
    nói thật thì con người như thế nào mới là sung sương nhĩ ....... một con người cưc kì thông minh ko cam phận , luôn phải đấm chìm trong công việc để đấu tranh , ko ngừng suy nghĩ để thành công , kết cục thì được cuôc sống ấm no , nhưng luôn phải lo âu , đâu đầu ...... còn opposite thì một người chịu cam phận , sống bình thảng , có cuộc đời hạnh phúc nhưng ko đầy đủ ....... bạn sẽ chọn con đường nào đây ???
  8. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Dư Hoa đã nói "Người ta sống ko vì lẽ gì ngoài sự sống" . đọc xong cả tác phẩm "sống" mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó và mới thấy nó là 1 câu nói giản dị nhất nhưng chính xác và sâu sắc nhất về Sống.
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mình mới biết 1 quan điểm thế này
    " người ta luôn cần có đủ tự tin về sự trong sáng của tâm hồn
    hãy cẩn thận, sự khôn ngoan có thể làm vẩn đục nó"
    nếu bạn đem đổi nó lấy thành công, vật chất, danh vọng..........
    đó là một cuộc chao đổi mà cái thiệt thuộc về bạn.
  10. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    sandra Dư Hoa đã nói "Người ta sống ko vì lẽ gì ngoài sự sống" . đọc xong cả tác phẩm "sống" mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó và mới thấy nó là 1 câu nói giản dị nhất nhưng chính xác và sâu sắc nhất về Sống.
    vô nhân đạo với kẻ vô nhân đạo là nhân đạo
    YM! nhatlesandy

    cuộc sống đầy sự lí giải , mọi người mọi cách khác nhau , thế nào mới là cái chung do tất cả mõi người công nhận ???
    mà nè Dư Hoa là ai thế ??? pó chân vì ko mê đọc sách lắm .
    muabongmay2207
    mình mới biết 1 quan điểm thế này
    " người ta luôn cần có đủ tự tin về sự trong sáng của tâm hồn
    hãy cẩn thận, sự khôn ngoan có thể làm vẩn đục nó"
    nếu bạn đem đổi nó lấy thành công, vật chất, danh vọng..........
    đó là một cuộc chao đổi mà cái thiệt thuộc về bạn.
    Nghe thí có vẽ hay hay , nhưng nó có thật sự là chân tướng của cuộc sống , nhất là xã hội bây giờ , có gì qun trong hơn money ???

Chia sẻ trang này