1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi andylay1509, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bất cứ một quan điểm, nhận định đánh giá nào
    nó cũng có giới hạn đúng, giới hạn tầm nhìn có hạn của người đưa ra nó.
    cuộc sống ko phải là đồng tiền hay tình cảm , tinh thần, hay vật chất, địa vị, hay thứ gì riêng rẽ
    nó phải là tất cả những thứ đó.
    còn nếu bạn chọn đồng tiền là mục đích quan trọng nhất của cuộc sống
    thì đó cũng là 1 cách .
    cuộc sống chứa trong nó chuỗi những đối lập và mâu thuẫn
    bí ẩn và hấp dẫn,
    nếu bạn nhìn cầu vồng và cho rằng nó co 7 màu, thì bạn cũng đúng
    nhưng nếu quan sát kĩ hơn ban sẽ thấy rằng nó có đến
    n màu
    bạn quan sát lâu hơn thì lại nhận ra rằng nó có nhiều hơn n màu.
    cs cũng vậy.
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đọc Tình yêu cuộc sống của Jack London ..mới thấy lửa cháy trong bản năng khao khát sống của con người .
    Con người sinh ra ai cũng có quyền được sống .
    Chỉ có điều sống như thế nào do con người đó tự lựa chọn .
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt
    Còn hơn là le lói suốt trăm năm
    Có cuộc đời ngắn ngủi nhưng ý nghĩa , có cuộc đời dài dằng dặc như một cái nợ đời , nợ kiếp mà vô vị
    Tuỳ bạn lựa chọn thôi
    Nếu Bạn hỏi câu: Sống để làm gì ?
    Thì giờ hãy tự đặt câu hỏi cho mình .
    Sống như thế nào ?
    Bạn sẽ hiểu sống để làm gì
  3. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Sống như thế nào ......... cũng là một câu hỏi không có sự trả lời chính xác , bạn à .... con người chịu ảnh hưởng quá lớn của môi trường sống , ta luôn thay đổi để thích ứng với nó ....... chỉ có người có lập trường thật là vững mới chống lại đc , mà những người như thế thì tìm ở đâu ???
  4. focifoci

    focifoci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy để ý vào những nguyên tắc của cuộc sống,đơn giản như con người ta ai cũng Sinh-Lão-Bệnh-Tử.Không thể khác được.Có họa thần thánh may ra mới khác mà theo mình biết đến nay chưa có ông thánh nào được khoa học chứng minh tồn tại!(Mình là người theo chủ nghĩa vô thần)Biết được nguyên tẵc rồi thì phải tự đặt ra nguyên tắc với bản thân và trung thành với nguyên tắc đó(theo tính cách và hoàn cảnh mỗi người khác nhau) để tạo thành thói quen và cũng là mục đích để sống.Nhưng thời gian sau ta lại thấy nhiều cái mới lạ khác hay hơn chẳng hạn ta lại thay đổi để thích nghi với nó>>> thói quen và md sống mới.Ai mà chả thế.Còn ví như ai đó nói tiền là mục đích của cuộc sống.Đúng.Tiền là một trong những mục đích của cuộc sống(theo mình).Nhưng chỉ kiếm tiền thôi ko ăn ah.Không ăn thì chết đói.Bỏ ăn vài ngày xem có mục đích thành ăn ko.Ăn xong no bụng lại phải lo lắng để kiếm nhiều tiền hơn lo thêm những cái khác nữa.Vậy là mục đích kiếm tiền đưa ta đến thói quen lúc nào cũng "tiền" "tiền"....Thật nhiều tiền.Thử hỏi lúc đó có vui được ko?Đấy là câu hỏi mỗi người tự trả lời không ai có thể trả lời hộ bạn được.Con người luôn muốn câu trả lời trong khi câu trả lời nằm ngay trong bản thân mình.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, cũng cảm thấy lạ vì cuộc sống nhiều thứ bon chen và mệt mỏi, vậy mà mình vẫn phải hoà vào nó, chiến đấu với nó. Xét ra đến khi cuối đời mình có thể đem theo gì ngoài một thân xác. Cố gắng kiếm tiền, yêu hết mình, và luôn nở nụ cười, và rồi một ngày nào đó ko còn hiện hữu nữa, chẳng có gì cả.
    Có biết bao câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Chỉ vì mình chưa thực sự nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, hay vì thực tế là vậy. Nhưng chưa bao giờ bi quan đến mức cùng cực, chưa bao giờ nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát. Hay nói đúng hơn là sợ chết. Thậm chí có khi sợ ở một mình. Bởi vậy, con người chốt lại vẫn cứ có những bản năng đặc trưng như vậy đó. Sống vì bản năng và sống vì đó là con đường duy nhất cho những ai sinh ra làm người.
    Nhưng cuộc sống cũng đẹp lắm bạn ạ. Có hương thơm. Màu sắc. Âm thanh. Sống để hưởng thụ tất cả những điều đẹp đẽ đó chứ.
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    sống để làm gì à:
    Người với người sống để iu nhau
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lại ngộ nhận rồi. Câu hỏi này là bản năng mới đúng. Mình thấy những người sâu sắc không phải quá đau đầu vì những suy nghĩ như vậy, vì thật ra liệu có câu trả lời không, và trả lời rồi thì sẽ làm gì?
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vì thế mà đừng tôn ai là thánh. Nghe chừng mọi sự ngưỡng mộ quá mức đều là mù quáng.
    Đôi khi có cảm giác xã hội như một nguyên tử, mà tất cả chúng ta ( gồm sự hiện hữu và không hiện hữu - thế giới tinh thần ) là những electron luôn quay xung quanh một hạt nhân nào đó có sức hút rất lớn. Chúng chỉ dao động quanh hạt nhân và trên một quỹ đạo nhất định, như các tầng suy nghĩ của những lớp người khác nhau, ở độ tuổi và thời đại khác nhau.
    .... Chỉ là hình dung, không phải triết học
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Gọi muabongmay là sâu sắc cũng đúng, mà là thiển cận cũng đúng
  10. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    bé này đơn giản nhĩ , hay ....... sống như vậy thì ai ai cũng có thể nói mà có làm được ko , lại là một vấn đề :))

Chia sẻ trang này