1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi andylay1509, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freemind

    freemind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay người ta vẫn hỏi hệt một câu hỏi như vậy. Người vô tâm nhất trong những phút mệt mỏi của cuộc sống cũng tự hỏi mình như vậy.
    Nếu bạn đang cố tìm câu trả lời cho câu hỏi mình sống để làm gì thì ít ra đã có 1 lý do cho cuộc sống trong sự tìm kiếm đó
  2. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    quả thực đây là 1 câu hỏi khó mà cũng có nhiều cách trả lời ...1 cách triết học thì phái viết rất dài mới nói được bản chất của câu hỏi .
    Đối với anh sống là để ghi lại hình ảnh của mình ở trong tâm hồn của 1 người , 2 người , 3người hay tuyêt vời nhất là toàn thể loài người kể cả khi mình đã mất đi rồi .....thông qua những việc làm , những cống hiến và cả những tình cảm anh dành cho số người đó....
    lao động và hưởng thụ cuộc sống.
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Tùy thời điểm, tùy tâm trạng, giai đoạn khác nhau của cuộc đời để có những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Để trả lời nghiêm túc thì phải mất thời gian suy nghĩ nghiêm túc.
    GG lúc này chẳng thích nghiêm túc nên trả lời sống để qua ngày, hihi. Trả lời thế thì kỳ cục quá! Trả lời cách khác, sống để học và tìm việc. Làm việc mới có lương tiền để ăn, để mua quần áo đẹp, để đi chơi, nghỉ mát, ...
    Có nhiều tiền, rất rất nhiều làm vốn rồi kiếm rất rất rất nhiều tiền để ...Hihi!
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề này dường như Chu Nhất Tiên trong Tru Tiên lại tỏ ra xuất thần và sáng suốt :
    Nhìn lại quanh mình và xem có bao nhiêu người họ vẫn sống mà ko cần phải hỏi mình câu này phải ko . Họ vẫn làm việc , ăn uống sống qua ngày . Đâu phải ai cũng được hưởng sung sướng và hạnh phúc nhưng vẫn sống và làm việc .
    Vậy thì có khi nào người hỏi câu này và người ko hỏi câu này lại có sự khác biệt nào chăng .
    Theo mình nghĩ thì cái khác biệt đó nó nằm trong hoàn cảnh sống của từng người . Nếu kẻ nào đó có 1 khát vọng , 1 tâm nguyện nào đó thì câu trả lời quả thực quá đơn giản . Nhưng 1 người mà cảm thấy cuộc sống mình đang lặng lẽ trôi qua 1 cách vô nghĩa , chẳng biết mình đang kéo dài sự sống nhàm chán , đáng thất vọng này để làm gì thì sẽ tự hỏi lại mình câu này . Và dĩ nhiên họ sẽ có thể tìm hay ko tìm được câu trả lời cho riêng họ .
    Xét 1 chút về sinh học mà nói : bất kể loài nào sinh ra trên trái đất đều có ý nghĩa tồn tại của nó . Loài ong **** thì giúp cho hoa thụ phấn . Cuộc sống chúng tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ ko đến nỗi vô nghĩa cho lắm . Có thể cái việc chúng làm chẳng có ý nghĩa gì với chúng cả, cây có thụ phân được hay ko chúng đâu có quan tâm hay biết đến cơ chứ . Nhưng đấy là nhiệm vụ mà thiên nhiên giao cho chúng .
    Thế nhưng con người là 1 động vật đẳng cấp cao nên hoàn toàn khác . Khác ở chỗ nào nhỉ , mình cũng chưa nghĩ ra :D .
    Àh , đúng rồi , con người có ý thức , trải qua hàng vạn năm tiến hoá mà , nên ích kỷ hơn rất nhiều :P . Nhìn chung con người chúng ta chẳng phải sống vì một nhiệm vụ gì đấy mà thiên nhiên giao cho mình , mà đơn giản sống để thoả mãn lợi ích của mình . Đói quá ko chịu nổi thì phải tìm cái mà ăn .Ăn no mới nghĩ được là mình sống vì cái gì chứ . Và trong chúng ta , thông thường ai cũng có 1 mục đích , tâm nguyện gi đấy .Học cho xong đại học này . Cố gắng làm đến chức phó phòng . Cô ấy vẫn chưa đổ , mình cần phải có nguồn vốn mạnh mẽ hơn......
    Nó chỉ là một mục đích ngắn ngủi và nhất thời thôi .Nhưng chung quy mà nói đời sống vẫn chỉ là một định lượng của thời gian , có ai là bất tử đâu cơ chứ . Thế nên sống cho đến khi cái mục đích nhỏ bé ấy hoàn thành là tốt rồi . Sau đấy tính sau , hầu hết mọi người đều là như thế .
    Khi đối diện với cái chết thì câu hỏi này dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn . Và nó đụng chạm đến bản năng sinh tồn của con người . Chung quy mà nói thiên nhiên lập trình sẵn cho chúng ta bản năng phải sống ,dù ko biết tại sao nhưng vẫn phải sống . Giống như đối diện với thú dữ, chẳng nhẽ lại băn khoăn xem : sống để làm gì àh .Đang nghĩ nó chả tợp cho 1 miếng biết tay nhau ngay .
    Nhưng khi mà người ta cảm thấy ko thể chịu đựng được cuộc sống thì lại là 1 chuyện hoàn toàn khác .Lúc này cái bản năng sinh tồn được lập trình sẵn kia ko đủ sức mạnh để níu kéo kẻ đó nữa , thì câu trả lời lại mang 1 ý nghĩa rất to lớn để giằng co với tử thần . Nếu câu trả lời đủ hợp lý , ( để chăm sóc con cái chẳng hạn ) thì họ sẽ vượt qua được , còn nếu ko thì .... Bỗng nhiên kẻ đó lịm xuống , một luồng ánh sáng bay vụt lên trời :D .
    Hix tự hỏi câu này nhiều quá ko khéo có ngày tay nhặt lá chân đá ống bơ thì xong....
  5. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn biết tớ sống để làm gì, đó là vì tớ đã được sinh ra, thì tớ cần phải sống, sống để làm những điều có ích, trước tiên cho bản thân, rồi gia đình, người thân thiết, bạn bè, làng xóm, xã hội... nói chung là rộng dần ra và làm sao cho hợp lý nhất. Tóm lại ở từ CÓ ÍCH. Khi nào còn cảm giác mình có ích, nghĩa là tớ có thể yên tâm mà sống ^^
  6. nguoiduatin2

    nguoiduatin2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Những chru đề như thế này có rất nhiều trên ttvnol, không biết có ai đủ thời gian và kiên nhẫn để thống kê lại không nhỉ?
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nếu là spam tớ có thể kiến nghị mod lock lại!
    Tuy nhiên đọc thì vẫn thấy nội dung trong cái tưởng chừng như nhạt đó
    Nên chưa thể khóa được!
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đúng đấy Mai mèo ạ; nếu sống không có ích gì thì chỉ là kẻ ăn bám vô dụng; chẳng ai kính nể gì đâu; nên còn sống là còn phải cống hiến!
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nội dung bài viết trên rất hay, rất ý nghĩa và rất đáng để đọc và nghiền ngẫm!
  10. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0

    Phân tích thì dài dòng lắm
    Nhiều ý, lắm nghĩa
    Sống là hy vọng, hy vọng, theo đuổi... cái gì đó mà chưa chắc đã đạt được
    Nói chung con người thường vậy, dùng đủ mọi cách để "cố" đạt lấy mà mình theo đuổi.. đến lúch chết mới ngộ ra rằng ... mình lầm.

Chia sẻ trang này