1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi andylay1509, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được câu này " Chỉ có những kẻ bất hạnh mới đi tìm ý nghĩa của cuộc sống "
    Và tôi bất hạnh.
  2. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    "Sống tức là tranh đấu"
  3. LeVietHungCommunications

    LeVietHungCommunications Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sống để khắc tên mình trên đời
  4. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Sống trước tiên là do mình đã sinh ra.
    Mình sinh ra từ 1 quyết định đúng (hoặc sai) của bố mẹ. (đừng hỏi thêm tại sao bố mẹ sinh ra, mất thời gian)
    Đã trót sinh ra rồi thì bố mẹ nuôi (hoặc tự nuôi, cũng có thể ko ai nuôi và đi sớm). Lớn lên xung quanh có bao nhiêu khoái lạc, chẳng lẽ lại ko hưởng? Hưởng khoái lạc mà ko trả nợ gì cho đời thì chẳng có mấy ai. Đại đa số fải kéo cày trả nợ cho đời. Những ai kéo xuất sắc thì sẽ hài lòng với cuộc sống của mình (cân bằng giữa hưởng lạc và lao động). Những ai thích "khắc tên mình trên đời" thì kéo cày lộn xộn một chút (kéo lung tung cả sang ruộng của người khác), sẽ có tên trên bảng vàng (hoặc bảng đen). Cũng có một bộ phận người kéo cày mà chẳng được hưởng lạc (đáng thương). Sau đó là die. Ai "khắc được tên trên đời" thì mọi người nhớ lâu hơn 1 chút. Ai không khắc được gì thì con cháu đến tầm 5 đời sau sẽ quên cách đánh vần tên mình.
    PS: Cũng có một số người sinh ra mà chẳng bận tâm làm những việc tôi kể trên đây mà bỏ thời gian đi nghiên cứu xem "Sống để làm gì?", "Tự vẫn?"... Nhờ đó mà có một thửa ruộng mới được sinh ra. Những người cày trên thửa ruộng đó gọi là các nhà tâm lý học. Nhờ có họ mà có cái box này. Hết.
    Được mottemotte sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 18/12/2007
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thú vị
    Làm thế nào để cày sang ruộng của người khác còn cái của mình để giành cho con cháu nhỉ?
  6. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời thế này là đủ:
    1. Nguồn gốc
    2. Trong và ngoài
    3. Quan hệ
    4. Định hướng
    5. Hành động
  7. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Mục đích sống của iem là sao cho mỗi một người thân, người bạn của em, thậm chí người biết tên của em thôi, đều có 1 cuộc sống sung túc, hạnh phúc, thành công. Thế là iem vui.
  8. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết vui biết buồn, mặn ngọt, đắng cay...của cuộc đời...và cuối cùng là để biết "chết"!
  9. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sống cho mình và
    sống cho người khác
    Sống cho người khác
    cũng là sống cho mình
  10. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Để quảng cáo trên avatar

Chia sẻ trang này