1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi andylay1509, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Sống để .....làm NGƯỜI!
  2. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm NGƯỜI.
    Người là gì?
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết NGƯỜI là gì?.... thì phải tìm luôn đi bạn!
    Định nghĩa rộng quá! Cả đời tìm,phấn đấu không mệt mỏi,...không biết làm được bao nhiêu phần!

    Thế mới thấy cuộc sống có ý nghĩa! Vô cùng có ý nghĩa!
    Tặng cuộc sống! ....Tôi yêu cuộc đời này!
    Nếu bạn Nói cho tôi nghe cái cách bạn định nghĩa và đón nhận cuộc sống như thế nào,thì tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là Người như thế nào!

    Mở rộng Tấm Lòng đón ban mai của ngày mới! Cảm thấy gió nhẹ luồn qua khe cửa nhỏ,rung rinh chiếc lá xanh....khẽ rùng mình chột dạ: lại một ngày nữa rồi!!!! Cảm ơn mẹ của con! Vì mẹ đã cho con cuộc sống,cho con hiện diện ttrên cõi đời này! Con sẽ SỐNG như một CHIẾN SỸ quả cảm nhất trên chiến trường! VÌ con là con của MẸ,vì con là CHÍNH MÌNH mẹ ạ!
  4. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ah!
    Đã hiểu ý bạn. Vì cuộc sống còn quá nhiều điều để khám phá nên nó đáng giá và đầy ý nghĩa. Chừng nào người ta còn cảm thấy có việc để làm trong cuộc đời, thì cuộc đời thật là đáng sống phải vậy không bạn. Đó là một cách trả lời. Còn việc "nói cho bạn biết bạn là Người thế nào" thì có vô vàn câu trả lời, sẽ là một bức tranh tràn đầy màu sắc đấy. Mình không tranh cãi một thứ vô nghĩa như thế. Sống để làm gì đã là con đường riêng của mỗi người, miễn là họ dám sống.
  5. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Tớ không hỏi sống để làm gì. Tớ hỏi sống thế nào để thấy hạnh phúc.
    Làm thế nào để sống hạnh phúc ?
    Câu hỏi này chỉ có bạn mới có thể trả lời được.
    Hãy tin vào bản năng của mình và đừng nghe lời người khác khuyên bạn phải sống thế nào. Chỉ bạn mới có thể biết bạn nên sống thế nào. Hãy thực tế và thật thà với chính mình.
  6. violetangelvn

    violetangelvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn đã có những lúc mình cũng suy nghĩ y như bạn vậy, tự bản thân đặt ra cho mình bao nhiêu cầu hỏi và đương nhiên toàn những câu hỏi ko bao giờ có lời đáp....
    Cuộc sống vẫn đang diễn ra vẫn tồn tại, mọi thứ vẫn hoạt động cho dù mình ko muốn vì thế hãy sống và làm tốt mọi thứ, cố gắng làm thật nhiều việc có ích thay vì đi tìm những câu trả lời ko bao h có... Cùng cố gắng để cuộc sống có ý nghĩa và để ko bao h phải thắc mắc vì sao tôi đang sống bạn nhé
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận "trọng tâm" lệch THE PRO !
    Chủ đề TOPIC là SỐNG ĐỂ LÀM GÌ???...... chứ không hỏi là "Tớ không hỏi sống để làm gì. Tớ hỏi sống thế nào để thấy hạnh phúc" hay là:.."Làm thế nào để sống hạnh phúc ?" ....Mình chỉ trả lời cái trọng tâm nhất thôi,không thừa nhưng cũng tránh thiếu! ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ! Cần suy luận thì phải suy đơn giản như thế này: một người đã rất rõ mục đích cuộc sống,thì họ sống vì tất cả những điều đó! Khi họ làm được rồi,thành công rồi...khi đó họ cảm thấy giá trị của cuộc sống,họ thấm thía,họ...hạnh phúc! Có thể họ mệt lả trong đau đớn,khổ hạnh,....nhưng lòng ngập niềm vui,tin yêu cuộc sống xung quanh!
    Điều THEPRO hỏi có liên quan mật thiết tới TOPIC!
    Bạn tự tin thì bạn hạnh phúc một phần rồi đấy! Nhưng đừng tự tin thái quá,tính cá nhân và không tỉnh táo...dễ làm cho hạnh phúc không tồn tại dài lâu!
    KẺ KHÔNG LO XA,NGHĨ SÂU,CẨN THẬN CHẮC SẼ PHẢI BUỒN GẦN!
    Được SỐNG thì đã là cội nguồn của HẠNH PHÚC rồi bạn ạ!

  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    hihi cái câu này rất hay
    KẺ KHÔNG LO XA,NGHĨ SÂU,CẨN THẬN CHẮC SẼ PHẢI BUỒN GẦN!
    rất thú vị.
    ko bít bạn H đúc kết đc hay học hỏi ở đâu vậy ta ^^
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thiển cận vô cùng!
    Ai hiểu biết về Thiên Chúa, Triết học, Phật học, Trang tử, Xã hội học thì sẽ hiểu được lý do tại sao!
  10. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Mình nghĩ là câu hỏi của mình có chứa sẵn câu trả lời rồi đấy. Sống là để cảm thấy hạnh phúc. Cực kỳ đơn giản, đâu có phức tạp.
    Nhưng thực sự là bạn hiểu mình đấy dinhlehung ạ. Mình đoán là bạn biết mình ngoài đời là người thế nào. Mình mới ngoài 20 1 chút thôi, và với hiểu biết của bạn mình thực sự muốn nghe lời khuyên của bạn cho mình.

Chia sẻ trang này