1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi andylay1509, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Câu này dành cho mình phải không ? Nếu vậy thì mình phải hiểu thế nào đây ?
  2. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lại có người lôi sách vở ra dọa kẻ yếu bóng vía. Đọc hết bấy nhiêu mới hiểu được tại sao thì xem ra hầu hết chúng ta đều chẳng hiểu gì hết.
    Còn cái câu " chỉ có người bất hạnh mới đi tìm ý nghĩa của cuộc sống" thì đúng là thiển cận.
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    xin phép các bác được mạn bàn một chút
    mình không hiểu
    ý các bạn nói thiển cận ở đây là ở khía cạnh nào
    có thể phân tích rõ ràng được ko
    thực sự là mình ko hiểu lắm
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Câu nói:"KẺ KHÔNG LO XA,NGHĨ SÂU,CẨN THẬN CHẮC SẼ PHẢI BUỒN GẦN!"-chính xác là:KẺ KHÔNG LO XA SẼ BUỒN GẦN! Nhưng mình chủ động sử dụng các từ ngữ khác cho dễ hiểu,mang tính phân tích,gạt bỏ tính cô đọng,xúc tích...không cần thiết trong trường hợp này!
    Bạn biết trả lời! Nhưng mình cảm thấy trong tâm lý của bạn chưa đủ cả DÀI và RỘNG! Tâm lý phải DÀI-RỘNG thì HẠNH PHÚC mới LỚN- mới THỎA ĐÁNG!
    Mình lưu ý bạn trong câu nói trên! hiểu là: cảnh giác,cẩn thận!
    LUÔN MỞ RỘNG LÒNG ĐÓN NIỀM VUI -HẠNH PHÚC!
    NHƯNG CŨNG PHẢI CHUẨN BỊ ĐÓN NHẬN ĐIỀU XẤU CÓ THỂ ĐẾN BẤT CỨ LÚC NÀO!
    HẠNH PHÚC THỰC SỰ NẰM TRONG GIỚI HẠN HAI ĐIỀU ĐÓ!
    .............................

  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sống để làm nhì nhỉ
    hay là để giao hoan ^()^

    "anh ta nhiêm túc trong cái sự cợt nhả của mình"
    mình thật sự tâm đắc ý kiến của tark
    "câu hỏi này ko phải để trả lời
    bởi ý nghĩa của nó chỉ nằm ở câu hỏi mà thôi"
    khi ta thu nhận thêm bài học từ bên ngoài mang lại
    góc nhìn của ta đổi
    >> mọi lý giải sẽ thật khác
    muốn đi đường khác lại sợ lẻ loi
    đi cùng đong loại lại sợ biến mất
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    sống để làm nhì nhỉ
    hay là để giao hoán ^()^
    "anh ta nhiêm túc trong cái sự cợt nhả của mình"
    chắc là sự cợt nhả của mình chưa đủ!
    mình thật sự tâm đắc ý kiến của tark
    "câu hỏi này ko phải để trả lời
    bởi ý nghĩa của nó chỉ nằm ở câu hỏi mà thôi"
    câu hỏi này chỉ để hỏi thôi! và để...THỜ...nữa!
    khi ta thu nhận thêm bài học từ bên ngoài mang lại
    góc nhìn của ta đổi
    >> mọi lý giải sẽ thật khác
    muốn đi đường khác lại sợ lẻ loi
    đi cùng đong loại lại sợ biến mất
    thế nên: chỉ nên là MƯA BÓNG MA..Ý (2207) thôi!
    anh làm bia mom, cho ku đời pọt pun
    A-ZI-DA-PHAT ! THIENTAI-THIEN TAI...
    THÚ VỊ! 2IN1!
    CHỊU ĐỜI!
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 01/03/2008
  7. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Cách giải thích của bạn quá trừu tượng, bạn khuyên mình nên cẩn trọng nhưng liệu bạn có quá chủ quan không.
    Hạnh phúc của mình nó chỉ đơn giản là đạt được 1 số việc. Đó là những việc khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc và mỗi ngày mình cố gắng để đạt gần hơn tới điều đó. Đơn giản là làm những việc mình thích, đạt được thành công và hạnh phúc. Không có điều tốt hay điều xấu nào cả. Đơn giản là cố gắng nỗ lực để làm những điều mình muốn.
    Tại sao phải cảnh giác và thận trọng, hạnh phúc hay không không phải là phụ thuộc vào chính chúng ta ư ?
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC không...giản đơn! NÓ không chỉ là cảm giác thăng hoa,vui sướng...mà còn là cảm giác TỰ TIN và HOÀN TOÀN KIỂM SOÁT HẠNH PHÚC của chính mình!
  9. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là đi gặp những người đã vài lần chết hụt là tốt nhất,sẽ ra nhiều vấn đề.
  10. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn nói...hay wa, Nghe bài con số không của bức tường chưa bạn

Chia sẻ trang này