1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi andylay1509, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newbiekid

    newbiekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì , thât đáng tiếc cho người đặt ra câu hỏi này , họ không hạnh phúc , do đó họ không sống , chỉ tồn tại .
    Chỉ khi bạn không phải tự hỏi sống để làm gì thì bạn mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống . Cũng giống như hạnh phúc và sức khỏe là thứ mà bạn có được nó khi bạn không phải nghĩ đến nó .
    Thử phân tích về hạnh phúc , tại sao có người luôn cảm thấy hạnh phúc , trong khi người khác luôn cảm thấy bất hạnh :
    - Do sức khỏe , bệnh tật làm cho cơ thể vận hành không tốt , giống như một cỗ máy có trục trặc , nó luôn phát ra tiếng kêu kọt kẹt khi vận hành , một cỗ máy vận hành tốt thì rất êm . Người có bệnh tật luôn than vãn , trách móc , đau khổ , người có sức khỏe luôn hạnh phúc yêu đời . Chính vì vậy ngừoi phương tây mói có câu : Hạnh phúc trước hết nằm trong sức khỏe " . Chính vì vậy hãy thường xuyên tâp thể dục để có sức khỏe tốt .
    - Do bản tính nhỏ nhen , ích kỷ , nghen tị , làm con người luôn đau khổ , dằn vặt .
    Làm sao trả lời cho câu hỏi sống để làm gì thì chỉ có chính bạn trả lời được .
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    sống là để hưởng thụ, có ai đi hưởng thụ ko?
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như thế có phần chính xác đấy! By the way, xin giới thiệu cho các bạn một trang web rất rất hay nói về cuộc sống sau khi chết và trong đó có ý nghĩa của cuộc sống và cuộc sống sau khi chết
    http://www.near-death.com/ (in English, if you are good at English, read this web page)
  4. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bác này thích nhỉ, toàn được trích dẫn sách.
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    THEPRO! KẾT THÚC TOPIC TRÊN ĐANG LÀM CHO MÌNH HẠNH PHÚC! NẾU BẠN CHƯA HẠNH PHÚC THÌ.....LÀ ĐIỀU DUY NHẤT LÀM HẠNH PHÚC CỦA MÌNH KHÔNG CHỌN VẸN!
    MÌNH ĐÃ LÀM TẤT CẢ ĐỂ NÓI LÊN LÒNG MÌNH! BẰNG TRI THỨC,NHẬN THỨC VÀ MỘT THỨ TÌNH CẢM MÁCH BẢO....NHỮNG ĐÊM SUY NGHĨ VÀ TRẢ LỜI CHO NHỮNG CÂU HỎI,NHỮNG CÂU CHỮ VIẾT RA MÀ LÒNG DẠ KHÔNG YÊN! NHỮNG SÁNG SỚM THỨC DẬY CẢM NHẬN VÀ TĨNH TÂM CẢM THẤY ....VÔ CÙNG Ý NGHĨA! VÔ CÙNG Ý NGHĨA! .
    CẢM ƠN CÁC BẠN! CÁC BẠN LÀ NGUỒN SỐNG VÔ HẠN CỦA TÔI!
    CÓ CẦN NÓI MÃI XEM HẠNH PHÚC LÀ GÌ NỮA KHÔNG!? ĐÓ CÓ LÀ HƯỞNG THỤ!? ....HƠN NHIỀU! ĐÓ LÀ CẢM GIÁC ....SỐNG,SỐNG HIỆN DIỆN....SỐNG TRONG CHÍNH MÌNH VÀ VUI VỚI TẤT CẢ...MẶC DÙ CHÚNG TA CHẲNG AI BIẾT AI CẢ!
    ƯỚC GÌ CẢ THẾ GIỚI "ẢO" NÀY Ở ĐÂU CŨNG NHƯ THẾ NÀY!....

    ......
  6. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Trong cuộc sống hy vọng mình sẽ gặp và nhận ra những người bạn như bạn. Tình cảm và sâu sắc. Nói chuyện với bạn hẳn sẽ rất thú vị.
  7. tagiay2hand

    tagiay2hand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái phương pháp sử dụng từ lặp của bác cực kỳ cao cường. Nên nhiều khi đưa anh em vào 1 mê cung, khiến không thể thoát ra. Em đọc qua các bài của bác đều có điểm chung đó. Bác làm bọn em quay cuồng trong cái đống từ lặp.
    Mà công nhận nói chuyện với bác cũng thú vị thật!!
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác TÃ-RÁCH-SECOND-HAND!
    Nghe tên bác là em vui lắm rồi! Khi nào bác "nát" cho em "nát" với!
    Tặng bác cho thêm phần thi vị!....
  9. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Sống để mà một lần được "CHẾT"
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Sống để......không bị bế tắc!

Chia sẻ trang này