1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 21/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ?

    Mình thấy thật mệt mỏi và bi quan . Mình mất phương hướng thật rồi . Không hiểu sống để làm gì ? Để làm gì vậy các bạn ? Như thế nào là " sống " ?
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một anh chàng không tìm được ý nghĩa cuộc sống. Anh ta đi tìm khắp nơi mà vẫn không hiểu sống là gì? Tìm mãi không được và anh ta quyết định chết. Anh ta đi đến một cái cầu và nhảy xuống.
    Pặp. Một bàn tay đưa ra giữ anh ta lại.
    - Anh bạn, coi như anh bạn đã chết. Anh không còn người quen, không còn là của anh. Giờ anh là của tôi. Anh phải làm theo lời tôi. OK?
    - Cũng hay đấy nhỉ? Mình đã chết vậy thì cứ để ông ấy xoay vần xem sao? Ông muốn tôi làm gì?
    - Im lặng và đi theo ta và làm theo những gì ta nói.
    Đã rất nhiều năm rồi chàng trai đó vẫn im lặng đi theo người đó và làm theo những gì người đó nói. Và giờ chàng trai đó đã hiểu ý nghĩa và chí ít ra anh ta cũng đang sống có ý nghĩa theo cấch mà anh ta tin tưởng?
    Matcuoi6807 nếu chán sống rồi thì chết đi? Chết rồi trao mạng sống lại cho dat_mel nhé. ok? Sống như chàng trai kia có khi lại hay.
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 21/01/2008
  3. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thế mình phải trao mạng sống cho bạn như thế nào đây ?
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay. Đã bẩu roài mà.
    Im lặng và đi theo ta và làm theo những gì ta nói.
  5. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! tâm bạn loạn quá rồi! Phải bình tâm lại đi bạn ạ! mấy câu hỏi của bạn nếu nói trắng ra thì mình cũng chẳng biết! nhưng mình biết chắc chắn là do tâm bạn loạn nên bạn mới hỏi như vây, khi nào tâm bạn bình ổn rồi bạn sẽ không hỏi như vây nữa đâu! vì bạn sẽ thấy nó không cần thiết!
    Tâm loạn theo mình có 2 nguyên nhân:
    1 là do tu tập không đúng, vì tu tập đến 1 lúc nào đó sẽ thấy tâm mình loạn động khó khống chế, nếu không có sự chuẩn bị kỹ trong tu tập thì thân sẽ không điều khiển được tâm nữa!
    2 là do áp lực cuộc sống (tình cảm, công việc, ...)
    giải pháp chỉ có 1 là đối diện! nếu tu tập sai thì tìm cao nhân nhờ xửa lại! Nếu do áp lực cuộc sống, mà không giải quyết được ngay thì cứ kệ nó vậy, nếu giải quyết được ngay thì lăn vào mà làm thôi! đừng ôm đồm quá là được!
    Thôi cố lên Kiachi!
    Cửa thiền vừa thủa vui chơi,
    Cũng toan chợp mắt sự đời bỏ qua,
    Hay đâu trần hải phong ba,
    Lửa lòng hồ dễ ai mà tưới tan?
    Một bầu nhiệt huyết chan chan,
    Thân này nợ với giang sang còn nhiều.
    Sá chi mặt nước cánh bèo,
    Nam nhi hồ thủy quyết liều mới gan...
  6. canvithien

    canvithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sống để Yêu thương!
    Khi lúc nào cũng yêu thương mọi người thì bạn sẽ luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và tự nhiên sẽ hiểu Sống để làm gì và như thế nào là Sống!
  7. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có em gái nào trao csống cho mình thì hay nhỉ
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sống để mà chết, nhớ chưa,
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Sống để học đang bận học . bien di ^.^
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này