1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 21/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Dat_mel chiêu tập khi hắn vưỡn còn sống mà. Khi hắn chết thì chỉ có một cách là yêu thương hắn thôi.
    Mà hôm nay biết thêm một thuật ngữ "âm binh sống" của bác Đoài. HIHI
  2. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn cũng giống tui: chán đời. Chúng ta đều là kẻ yếu kém trong cái xã hội này.
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Vậy là bạn cũng giống tui: chán đời. Chúng ta đều là kẻ yếu kém trong cái xã hội này.
    [/QUOTE]
    Thế thì xã hội này toàn những kẻ yếu kém!?
    Đúng là trí tưởng tượng
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Về hỏi cha mẹ : "cha mẹ đẻ con ra để làm gì ?"
    Rồi theo đó mà sống.
  5. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ok, Khi nhận ra và nói ra được những điều này, tức là bạn đang Sống ? Khi bạn đặt câu hỏi này tức là bạn đang Sống.
    Có câu nói rằng phần lớn mọi người là những cái máy, ăn trong vô nhận biết, làm trong vô nhận biết, giống như những cái xác di động vậy. Đó không gọi là Sống.
  6. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    sống để cho vay, mắc nợ, và trả nợ, khi nào trả hết nợ và k còn bị mắc nợ nữa thì xem như được giải thoát, cách tốt nhất để hết nợ: đi chết đi
    sống là để đi tìm hạnh phúc, giống như đuổi bắt ánh trăng trên thảo nguyên, ta đuổi theo, trăng chạy, ta dừng, trăng dừng, khêu gợi người ta, khi tròn khi khuyết, khi mờ khi tỏ, khi hiển hiện rõ ràng, khi lẫn trong mây mù, vô định, cho đến khi ngã gục trên thảo nguyên, trăng vẫn treo trên đầu, kết thúc lãng mạn
  7. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói gì lạ vậy , mình không hiểu tí gì cả
  8. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Được matcuoi6807 sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 24/01/2008
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Công nhận bác matcuoi6807 này thành thực thật; nhưng bác vẫn chưa chết cơ à;hôm trước bảo chuẩn bị thuốc ngủ rồi cơ mà; riêng về phần em em chết từ lâu rồi; đâu cứ phải tự tử thì mới chết được; giờ em như một người chết đang "sống"/theo dõi thế giới bằng con mắt của một con ma thôi; sướng lắm!
  10. canvithien

    canvithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lỡ ổng bả nói đẻ ra để chơi thì sao hả pác? Pác góp ý nghe pùn cừi wé trùi lun!!! hic...

Chia sẻ trang này