1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 21/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hahha, đúng rồi ! Khi Đang Sống người ta sẽ thật khó mà hiểu được Thế nào là Sống ?
    Khi bị tách rời khỏi thân thể, ví dụ như Chết chẳng hạn, người ta sẽ hiểu Sống là gì .
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    ẢO TƯỞNG
    ?oLàm thế nào để đạt tới sự Sống Vĩnh Cửu??
    ?oSự Sống Vĩnh Cửu chính là bây giờ đây. Con hãy trở về với hiện tại.?
    ?oNhưng con đang sống trong hiện tại bây giờ đây, không phải sao??
    ?oKhông phải đâu.?
    ?oSao lại không??
    ?oTại vì con không buông bỏ quá khứ.?
    ?oTại sao con phải buông bỏ quá khứ? Không phải tất cả những gì thuộc về quá khứ đều xấu cả.?
    ?oTa buông bỏ quá khứ, không phải vì quá khứ xấu xa, nhưng vì quá khứ đã chết rồi.?
  3. cutuong2

    cutuong2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lắm người chán sống quá nhỉ, hix, cũng buồn lây
  4. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Muốn hiểu sống là gì thì phải chết đi có phải không bạn ?
  5. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để biết yêu quý và trân trọng cuộc sống vậy các bác ?
  6. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    đi chết đi, dám k???
  7. vbt118

    vbt118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    khi không bít mình đưọc sinh ra để làm gì hay sống để làm gì thì bạn hãy đi tìm xem mọi ngưòi sống để làm gì hoặc đi tìm lí do của cuộ sống biết đâu sẽ có đáp án.............
  8. like_khicong

    like_khicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin tự giới thiệu trước khi trả lời cho matcuoi
    Tôi đàn ông 33 tuổi, có 1 vợ 2 con gái. Gia cảnh trung bình.
    Sống để làm gì ? Tôi đã từng hỏi như vậy cách đây 6 năm, và tui tìm được câu trả lời từ nhà sách .
    Từ 2 cuốn sách: "Sống đẹp" của tác giả Trung Quốc, và "Đạo đức Kinh" của Lão Tử.
    matcuoi nên tìm mua 2 cuốn này, đọc cuốn " Sống đẹp" trước.
    Sống để hưởng thụ và lao động.
    Lao động < 50%, hưởng thụ > 50%
    hưởng thụ > lao động
    nếu nói sống để lao động thì ta giống con trâu kéo cày
    sống để hưởng thụ thì tiền núi cũng hết
    vậy lao động chỉ cần đủ để hưởng thụ, không nên ham giàu quá.
    Hưởng thụ như thế nào ?
    Hưởng thụ thiên nhiên: một căn nhà trệt 6 x 20 m ở NGOẠi Ô, yên tĩnh ,không khí trong lành, có vườn cây ăn trái, có vườn hoa thơm ngát.
    Một cô vợ HIỀN, 2 đứa con ngoan.
    Hưởng thụ ẩm thực
    Hưởng thụ.........
    Lao động :
    Thu nhập : gửi ngân hàng 300 triệu, 1 tháng có 2,4 tr, xài 1,4 tr, để dành 1 tr phòng bệnh tật và mua sắm
    Hoặc đi làm lương 2 tr/ tháng
    ( chi phí ở ngoại ô rẻ lắm)
    Sống ở nội thành thì khó hưởng thụ thiên nhiên à !
    đạt mục tiêu trên dễ không ?
    đất ngoại ô 100 triệu, xây 100 tr
    1 công việc lương 2 tr/tháng (hay 300 tr gửi ngân hàng)
    Tổng cộng 200 triệu.
    Tôi chỉ viết cho trường hợp matcuoi thôi !
    Có thắc mắc gì cứ post tiếp lên nhe matcuoi !
    Chúc box và matcuoi HẠNH PHÚC

  9. lihavim

    lihavim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chết thì tự hỏi coi chết xong có giải quyết được việc gì không hay chỉ tiếp tục luẩn quẩn?
    Nêu bác matcuoi6807 không sống cho mình thì tại sao không sống vì người khác? Có lẽ nhà em còn quá ít tuổi để nói về cái này với bác nhưng sao bác không thử dành 1 ngày đến bệnh viện ung bứu để xem, chia sẻ với những người bị ung thư xem?
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Đã một lần chạm vào chết sẽ hiểu sống để làm gì !

Chia sẻ trang này