1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 21/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    sống để làm gì ...........???????
    hỏi bao nhiêu năm nay tôi cũng chẳng thấy đáp án nào khả thi
    mình hình dung, cảm nhận hình thù đáp án mờ mờ ảo ảo sau làn sương
    rồi mỗi khi chiếc đồng hồ báo thức của thân phận kêu to thì hình ảnh đó biến mất
    hiện ra trước mắt tôi là hành động ngay trước mắt cần làm
    hoài nghi, tin tưởng cứ chạy lòng vòng như những đứa trẻ nối tay hát ca vang bài trái đất này là của chúng mình rộn rã trong vườn trẻ
    sống để làm gì, sống vì cái gì. biết chứ. có lúc biết mờ mờ , có lúc chẳng hiểu. hay nên gọi là niềm tin phân tán nhỉ
    niềm tin, quan niệm chảy thành dòng, như nước trong nguồn, vọng từ quá khứ . chúng đc điều khiển bằng bàn tay vô hình, hữu hình . không ngừng thay đổi phát sinh cành lá.
    ******** và vô số những đứa con khi mới sinh thì đc gọi là lập dị để rồi ngày sau là chính thống.
    giống như gen di chuyền . đc bảo lưu từ cha sang con. nó là gốc dễ, bản chất giữ ta lại, là ta, nói lên ta.
    những hành động, suy nghĩ này lại ko từng có trong ng khác sao, không phải tất cả đc đập khuân sao . những chiếc máy phô tô time in không ngừng nghỉ các tích tắc đều đặn để cho ra bản sao mới
    tôi chẳng biết tin vào gì , tôi sống làm gì
    liệu có dòng chảy niềm tin nào đúng đắn trong sáng lành mạnh nào với tôi để tôi nhảy mình vào đó, hòa mình vào đó ko
    hoài nghi hoài đủ chán lắm,
    tin vào nó để rồi một lúc nào đó khi ở góc độ nó lại loại thải nó
    chẳng hiểu.
    bao tiên một mớ niềm tin
    ai dao ai bán niềm tin bằng tình
    sau niềm tin sắt đá kia là bao nhiêu nghi ngờ từng đặt ra. đem cân niềm tin hay nghi ngờ đây
    các câu trả lời kiểu lý thuyết kiếm đâu khó ?! nhưng nó chỉ trả lời cho lớp mặt. cho lửa rơm.
    để rồi đâu cũng lại vào đó .
    niềm tin phân tán, phá sản, lạm phát.
    có dòng chảy niềm tin nào hay ko, kéo tôi đi cùng với ?!
    xô tôi đi, xô tôi đi , cùng nhau, có chết, cũng đỡ lạnh
    ________________________________________________
    đặt vào tay cậu bé, 1 tỷ
    đặt vào đít cậu bé 1 ngai vàng
    còn ngai vàng của tôi là time, chúa tể time đây
    tôi chẳng biết làm gì với nó cả.
  2. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    ối giào .....căng thẵng và mệt mỏi.....vo topic thấy câu này là khoái ....cùng lứa với thằng em gặp đứa nào cũng hỏi "Sống để làm gì mày?" hâhhhâ ai dè vô đây cũng có câu lày .... sống để làm gì ư....sống để biết mình sống ....sống để biết mình không chết ..... em là em ghét nhất thể loại này ...... ngừơi chưa yêu thì suốt ngày "tao chẳng biết tao sống để làm gì?" đến khi biết yêu ...yêu điên cuồng yêu ngu dại thì lại nói là "anh sống vì em hoặc là em sống vì anh thì cũng đại loại là thê" yêu chán yêu chê......thành chuyện thì hông sao ....khi không thành chuyện thì ...."sao ông trời ác thế bắt con sống để làm gì" ....hâhhhâh rồi lại cái vòng luẩn quẩn.....chưa hết người thành duyên thì hạnh phúc ấm nó thì không sao có chuyện là lại "sao tôi khổ thế lày, tôi sống để làm gì hà trời" ..... hahhâh vậy cuối cùng sống để làm gì ....nhạc sỹ Trịnh đã hát "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không. để gió cuốn bay đi....." hâhhha vậy cuối cùng sống để làm gì ..... em mà biết được em chết liền ...hahha nhưng túm lại một điều đó là ...."Đã sinh ra là kiếp một con người thì đừng hỏi SỐNG ĐỂ LÀM GÌ .......NÓ PHÍ ĐI....?" HAHHAHHA
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, .....Rebel cười hoài, sướng lắm há, hj hj hj
    Sống như thế nào? Trái tim tôi đông lạnh, tâm hồn tôi đông cứng, tay chân tôi lạnh.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thế giới quả là rộng lớn. Có rất nhiều việc phải làm. Trong đó có việc vào tù (tác giả của cuốn sách này đã làm một việc trong số rất nhiều việc đó là vào tù) =))
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    xem phim 007 có phim thế giới quá chật hẹp,
    ......kinghoang thật lập dị : không biết 1 ngày ở tù bằng ngàn năm ở ngoài à,
  6. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    cởi lòng ra....tắt máy vi tính đi .... mở cửa ra thế giới bên ngoài còn quá nhiều việc để làm.....dường như một ngày làm 8 tiếng là không đủ hahhahhahhaha
  7. vothuatthanky

    vothuatthanky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Kính chào matcuoi6807,
    VTTK thấy bác có một topic hỏi về việc đi tu theo Đạo Phật. Tôi tưởng bác đã hiểu rõ ràng, thông hiểu về đường lối của Đức Phật rồi mới dám xác định con đường mình đi. Như vậy chắc bác phải tìm hiểu thật kỹ trở lại để thông hiểu những gì cần thông hiểu rồi sau đó bác xác định mình có thể đi được con đường này không.
    Đức Phật đã chỉ ra bốn chân lý trong bài pháp đầu tiên khi dạy cho năm anh em Kiều Trần Như: chân lý về sự khổ (Khổ Đế), chân lý về nguyên nhân của khổ (Tập Đế), chân lý về sự chấm dứt khổ (Diệt Đế) - hay còn gọi là trạng thái Diệt Đế - trạng thái Niết Bàn - trạng thái không còn tái sinh luân hồi - trạng thái bất tử của loài người..., và chân lý về con đường tu tập để chấm dứt khổ đau (Đạo Đế).
    Đạo Đế là tám lớp học của Đạo Phật - Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và cuối cùng Chánh Định. Theo VTTK hiểu, ngoài Bát Chánh Đạo ra không có con đường nào khác để chấm dứt, diệt tận khổ đau.
    Vây bác nên tìm hiểu thật kỹ, thật cẩn thận, thật tường tận về Đạo Phật rồi hãy xác định đường đi cho mình.
    Chúc bác thành công.
    VTTK.
  8. hieuktmt

    hieuktmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sống là để "Hít vào...và thở ra"...he he. Đơn giản chỉ có thế.

Chia sẻ trang này