1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi F.love, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F.love

    F.love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nhiều người đã nghe câu nói này
    " con ơi ! khi con sinh ra đời... con khóc.. còn những người xung quanh con lại cười.. vây con hãy sống sao cho đến khi con qua đời..con cười còn những người xung quanh con lại khóc "
    ...... tui rất thích câu nói này...........
    bạn thi sao ??????????
    EP DAU EP MO CHU AI NO EP DUYEN
  2. vaylasao

    vaylasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời sống để cho và nhận. Cao cả hơn nữa là cống hiến. Dân dã thì sống là tồn tại.
    Còn việc chết đi thì chắc chắn phải có người khóc cho bạn rồi. Nếu không có ai khóc tôi sẽ khóc miễn phí dùm bạn.
    hehehe
  3. rename

    rename Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống để yêu thương con người và được con người yêu thương mình.
    Các bạn có như vậy không?
    Tôi yêu mảnh đất Đà Nẵng, tôi yêu sông Hàn thơ mộng
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    sống là để cống
    hiến cho cuộc đời
    sống là để thống
    nhất những tình người
    [black]linh
  5. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngốc thật, điều quan trọng của cuộc đời là lúc bạn đang sống chứ ko phải lúc bạn sinh ra và chết đi.
    @hww6.
  6. sonpham

    sonpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ư? Không khó!Tocchay83 nói hay lắm! Đúng vậy bất mãn với cuộc sống làm gì khi còn bao nhiêu điều xung quanh chưa được giải quyết. Từ khi sinh ra đến giờ chắc mọi người đã yêu và đã từng gục ngã, đúng không -> Sống để mà yêu! Và đến bây giờ lớn rỗi đã làm gì được cho Ba mẹ mình chưa -> Sống để đền ơn đáp nghĩa! Bạn đã đi học và đã đúc kết được sản phẩm nào từ sách vở cho cuộc sống, xã hội này chưa ->Sống để đóng góp, hi sinh! Có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống mà đòi hỏi con người ta phải biết vươn lên để chống chọi với nó, bạn đã vấp phải gì và đã vượt qua được chưa-> Sống để vươn lên! Bây giờ vì buồn chán vào đây gặp nhau và tâm sự, rồi đây chúng ta trong cuộc sống còn nhớ mãi F.love, Lucabrady, Alucard Leonhart, tinh_yeu_tre_con, ChaosOfTheWorld, emgaionline, tocchay83....sẽ còn tồn tại mãi trongmỗi người, bạn có nhớ họ không -> Sống để mà:
    "Tay bưng chén Muối đĩa Gừng,
    Gừng cay, Muối mặn xin đừng quên nhau"​
    Hy vọng chúng ta ai lây làm chủ được tinh thần của mình để sống một cuộc sống có ích! Đừng đánh mất nó cho quỷ dữ!!!

    ThanhSon

    Được sonpham sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 30/07/2002
    Được sonpham sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 30/07/2002
    Được sonpham sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 30/07/2002
  7. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là con người và các sinh vật khác đều cố gắng duy trì giống nòi,nhưng để làm gì???Sống mãi cũng thế....
    Dù nhớ thì được bao lâu????Nói chung tui nghĩ là sự sống fải có giá trị gì cao hơn thế....
    Nhớ lại nhau là 1 cách sống về tinh thần,con người fát triển khkt thì cũng fục vụ cho đời sống fẻ hơn,cũng là giúp duy trì giống nòi,tùm lại là chỉ vì mục đích đó,nhưng duy trì mãi làm gì?????
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  8. sonpham

    sonpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng!!! một phần!
    Bạn ơi nói nhiều chi không hành động đi để thấy cái gì có giá trị cao hơn cái gì?

    ThanhSon
  9. Meonhocodon

    Meonhocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sống để thay đổi thế giới, ( giá như có thể nhỉ?)
    Sống để làm nhiều điều lắm.
    Nhưng nếu như bạn cảm thấy mình đã sống "Thực sự" , thì đó chình là điều hạnh phúc nhất mà bạn có. Bởi vỉ đó là lúc bạn không bao giờ phải thấy tiếc.

    [pink]Sống là cho, không chỉ nhận riêng mình[/pink]
  10. Lacda

    Lacda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sống để tìm đường lên thiên đàng, còn theo nhà Phật thì là cõi niết bàn.( Tìm đường thoát khỏi bể khổ )

    Đi trong cát bụi

Chia sẻ trang này