1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm người tử tế!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Satanas, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm người tử tế!

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?

    Để có thể trở thành một người tử tế, một người sống mà không thờ ơ với những nỗi đau của nhân loại, của con người, của những kẻ khốn khó hơn mình, những kẻ không được may mắn bằng mình.

    Cần có một tấm lòng, để sống như một người tử tế. Còn những kẻ lạnh lùng quay lưng, nhẫn tâm với những nỗi đau của người khác, thì lấy đâu ra tấm lòng, dẫu chỉ là một tấm lòng để cho gió cuốn đi.

    Những người ấu trĩ, liệu có thể hiểu được cái điều đơn giản ấy không nhỉ? Liệu có biết gì về tình thương mến hay không?



    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    hì hì một người có tấm lòng đều nghĩ vậy ,à bạn có thể tham quan mục lục box Trịnh ,nếu như có thể mong mọi người gửi bài có cùng chủ đề vào 1 topic
  3. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết topic này, là do sáng nay có vào box, và đọc bài "Cần có một tấm lòng" của lieman. Và tôi không thể hiểu được, tại sao một người có học (tất nhiên là phải có học thì mới biết chữ mà post bài được) lại có thể nói ra những lời như vậy.
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Rất mong LieMan có thể đọc thấy những dòng này !

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Có khi còn tốt lên ấy chứ !
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ng ta chỉ học mặt chữ chứ đâu có học cái ý nghĩa của con chữ. Chữ sinh ra là một minh chứng rằng một xã hội đã phát triển đến một mức nào đó. Chữ cũng là công cụ để giáo hoá con ng, để con ng ta sống ng hơn, để giảm bớt phần dã thú bản năng tồn tại trong con ng. Nhưng cũng có ng mà bản năng dã thú trong họ lớn quá dù có học đến trọi đầu đi nữa cũng vẫn chả có bao tính ng. Hãy dùng tính ng để giáo hoá những ng đó.
    Không phải ai biết đọc biết viết cũng là những ng có học.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  6. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không phải người có học nào cũng cư xử đúng như với những gì mà đáng ra họ phải làm như thế. Rất tiếc là một số họ học để biết thế nào là xấu, thế nào là tốt, và họ làm theo cái xấu
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  7. police_abc

    police_abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này có vẻ gay gắt đây ,nghe các bác nói mà em rợn hết cả người !. Chúng ta không nên chỉ biết nhìn về một mặt như thế thử hỏi trong mỗi con người chúng ta đã ai là một người tốt thật sự chưa hic ... Tôi tin chắc rằng trong mỗi chúng ta ai cũng ít nhất đã từng và đang từng làm một việc sấu Nhưng cái quan trọng tà chúng ta có nhìn nhận được nó để mà sửa đổi không đó mới là điều khó .Để làm một con người hoàn thiện thì rất khó , thế nên mới có hai chữ "con người ." Đôi khi phần "con "nó trỗi dậy và chiến thắng phần "người" nó sai khiến họ làm những điều sấu, làm những điều mà đáng lẽ họ không nên làm .Vì vậy họ mới cần tới tất cả mọi ngượi góp ý và chỉ bảo thêm, để thế giới này ngày càng có thêm nhiều điều tốt ! Tôi nghĩ đó cũng là mong mỏi và chăn trở của tất cả mọi người .Còn đối với những kẻ mà chỉ biết làm những điều sấu thì chúng ta hãy coi họ như một loài cầm thú thôi chứ không nên coi họ là bạn là "con người " và hãy đấu tranh thật mạnh mẽ để cho nhân loại này không còn những" con thú đội lốt người nữa " Nào chúng ta hay suất quân !...
    kill
  8. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bực mình vì giọng điệu của "lieman" quá !
    Theo em nghĩ, con người chưa bao giờ hoàn thiện, chính bởi vậy ta mới "Cần" có một tấm lòng: để yêu thương, để khao khát và để tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống. Ai chẳng có cái "Nó", ai chả muốn thoả mãn lòng ích kỉ của mình. Nhưng cần cố gắng làm sao cho cái "Tôi" nó trỗi dậy. Nó lên tiếng chứ !


    Helper !


  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Điều đơn giản, nhưng mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Sống để làm người tử tế, chỉ riêng thế thôi, cũng đã có người không nghĩ đến rồi!
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  10. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    không nên nói về người khác như vậy
    mỗi người có quyền có ý kiến riêng của mình
    mặc dù không thích thú với những lời nói của lieman nhưng tôi cũng chỉ phản đối bằng cách khuyên bác ta hãy đi chỗ khác mà nói những lời như vậy
    box nhạc Trịnh là do những người yêu nhạc Trịnh thành lập và dĩ nhiên là dành cho những người yêu nhạc Trịnh
    bác nói không có ý khiêu khích thế thì tại sao lại vào box nhạc Trịnh mà nói những lời như thế
    hết ý kiến
    hyn

Chia sẻ trang này