1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG ĐỂ............. SỐNG.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    SỐNG ĐỂ............. SỐNG.............!

    Cuộc sống không giống như ta đã nghĩ, Biết bao nhiêu là thương và nhớ lẫn nhưng nỗi buồn và đau khổ. Thế mà muốn từ bỏ cuộc sống này thật khó khăn.
    Mình từng yêu một người, thế nhưng chúng mình chia tay nhau do hoàn cảnh, Có lẽ cũng do chúng mình không dứt khoát trong chuyện tình cảm nên mới có ngày hôm nay.
    Hôm vừa rồi chúng mình gặp lại nhau, tình cảm trong mình trào dâng, nhưng đã không còn có thể trở lại được nữa.
    Mình đang thật đau khổ

    "RỒI MAI NÀY GIỮA ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
    TA VÔ TÌNH ĐI LƯỚT QUA NHAU
    BƯỚC VÔI VÃ CHẲNG NGỜ ĐANG ĐÁNH MẤT
    MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU."
  2. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống này vẫn thế mà... đó là vòng tuần hoàn của sự tan-hợp, bi-lạc ... cố gắng trân trọng những gì mình đang có, đừng để khi mất rồi hối tiếc... chỉ như vậy thôi...
    Nỗi đau rồi cũng sẽ nguôi... vết thương rồi sẽ có lúc lành... cố gắng vượt qua nhé! ^^
  3. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Và, xin được chia sẻ với bạn,,,,,,,,,
  4. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tiếc nuối làm gì những chuyện đã qua.................
  5. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng gặp lại, vô tình thì hãy quên đi thật nhanh. Đừng để nó dâng trào .....Cái gì là quá khứ thì hãy luôn để quá khứ ngủ yên nhé
  6. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Biết là đau, biết là cuộc sống luôn không như ta nghĩ. Nhưng........ Đời sẽ đưa ta về đâu.
    "HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ VẬT GÌ......"
    Người đời xưa luôn hỏi câu ấy , Thế mà có mấy ai trở lời được đâu.
    Mình sẽ bước tiếp con đường mình đã chọn, dù cho có người ấy hay không, Hãy để lại một chút kỷ niệm đẹp cho một ai đó, dù không quên biết.
  7. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Yêu người để làm gì khi chả yêu lấy bản thân mình.
    Hãy yêu lấy chính minhg trước đã phải không các bạn
  8. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sống trong cuộc đời đâu ai muốn mình khổ, mình phải lam lủ. Nhưng một sự thật mà ai cũng nên biết rằng : Khi bạn lợm được 1 ngàn thì có người đã mất 1 ngàn đó. Một sự thật mà các bạn nên biết là bạn muốn nhận bao nhiêu thì trước hết hãy cho đi bấy nhiêu cái đã. Sông vì mọi người và vì chính bản thân mình,
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ , tình là dây oan.
    dưng ta vẫn cứ fải vui .
    tội gì mà k0 vui nhẩy
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng bác than thở về cuộc sống này
    té ra là về 1 chuyện tình đã qua
    cũng muốn gửi lời thông cảm đến chủ topic
    tuy nhiên nếu thực sự ko thể yêu thì cố gắng quên nó đi
    cuộc sống còn có công việc mưu sinh, niềm đam mê của riêng mình nữa , tình yêu vĩ đại nhưng ko phải duy nhất ( có lẽ đàn ông con trai thường là thế )
    chuyện tình thất bại cũng chỉ là 1 giađoantj trong cuộc đời thôi nhỉ

Chia sẻ trang này