1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống đêm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thocontaidai, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sống đêm

    SỐNG ĐÊM

    Nỗi buồn bắt đầu từ màu đêm... Mà đêm .... rất sâu , nằng nặng như tiếng thở dài...

    Gần 11 h đêm. Nó hồi hộp chờ cái kim rùa bò chạm vào con số 12. Lúc nào nó cũng có cảm giác nghẹt thở khi bóng tối trùm xuống căn phòng với những tiếng thở nhẹ đều đều của cả nhà. Nó lặng lẽ nhấn nút Power... Cái ánh xanh ngắt của computer nhè nhẹ hắt lên, điệp với những vệt sáng nhờ của mặt trăng chiếu vào luôn khiến nó có một cảm giác ma quái kỳ dị....
    Vậy là đêm nay lại có trăng nữa, tiếc là không bật được nhạc không thì cũng ro` man tic lam', nó khẽ nhủ thàm. Cái đền đỏ của modem cú lập là lập loè trong đêm. Không có tiếng ru' lên ầm ầm như hồi nó mới vào mạng... Để an toàn nó đã phù phép cái cửa kết nối chả bao giờ kêu ầm ĩ ....
    Hoàn toàn lặng yên... Nó cố gắng nhấn phím thật khẽ thật êm...
    Vào YM cái đã. Nó hy vọng có một cái mặt vàng mỉm cười toe toét chờ nó. Nhưng chẳng có ai.. Chả lẽ hôm nay cho' sói lại quên ?... Mở cái hotmail của mình nó lại thấy ngán ngẩm vì một đóng thư quảng cáo xoá mỏi cả tay.... Gì nhỉ, bạn đã trúng mọt cái Nokia 8810, nó thiếu điều nhảy dựng lên nhưng khi vào phần diền địa chỉ thì nó gặp một cái ghi chú to đoành , đỏ choe choét : CHỈ ẤP DỤNG CHO NHỮNG AI ĐANG Ở MỸ HOẶC CANADA... ! Oh my God.... Nó tiện tay xoá luon cái thư và tự hứa chẳng khi nào rỗi hoi xem may' cái tương tự.. Nó lại nhấn vào YM, vẫn chỉ toàn những cái mặt xám xịt "không chơi được ".Mọi hôm giờ này nó đang tíu tít chat với 4, 5 người. Nó ao ước được nhìn thấy những khuôn mặt mỉm cưòi vàng tưoi dễ chịu... bây giờ... Nó đọc báo thấy bảo đi chat dễ bị lừa lắm nhưng nó mặc kệ... Nếu bị lừa , nó sẽ đi lừa lại... Có sao đâu !!!!
    Nó lại mở một trang web mới, một forum con bạn bảo hay quên sầu luôn... Ánh xanh nhạt hắt lên tường. Nó thấy dễ chịu. ...

    [blue]B
    Nhất sinh để thủ vái mai hoa
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    And?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  3. secret_garden

    secret_garden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ ,mới nghe thấy tên "sống đêm" thấy hấp dẫn quá ,nhưng...bác thocontaidai đâu rồi nhể ,nặn tiếp cho đồng bào thưởng thức tiếp chứ.! hi, thấy '"sống đêm" xong em biết được bác này ...hihi...có phòng riêng ạ,có cái computờ với cái modem ạ,í,cái modem ngoài ạ ! hụ hụ
    Trời nào mà chẳng mọc đầy sao
    Bởi thấy tình yêu ta xán lạn
  4. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Trang web được trang tri' cầu kỳ với những dải viền loằng ngoằng và ngộ nghĩnh. Nhưng sao không chỉ đơn giản là 3 màu vàng, đen và xanh nhạt nhỉ ? Như thế ấn tượng với nó hơn... Có một câu trắc nghiệm là lạ nằm dưới cùng của trang web: "Bạn thích màu gì...? " Mình thích màu gì ? nó nhủ thầm.... Hồi xưa nó thích màu hồng, những đám mây hồng, quần áo màu hồng, mũ hồng, giày hồng... tiếc là cái quả tên hồng lại đỏ chót nên nó không thích lắm... Còn giờ nó chỉ quen thuộc với 3 màu xanh, đen và vàng thôi... Chẳng hiểu sao khi nhìn những màu khác nó lại khẽ nhăn mặt... Có phải vì hằng đêm nó đều nhìn thấy 3 màu ấy không nhỉ ? Nó thầm nghĩ sao mấy ông làm web lại đặt ra một câu chuối thế nhỉ... No' ấn thử vào một mục đề "cảm nghĩ mỗi ngày" . Đầu tiên là một tâm sự của một girl bị người yêu bỏ.. Nó chưa yêu nên bỏ qua... Sau đó có rất nhiều những tâm sự lã chã nước mắt khác. Nó thấy tự dưng mình cũng héo rũ ra, cũng muốn khóc nức lên và sụt sùi nhưng lại chợt nhớ ra là không được làm kinh động đến sự bình yên của cả nhà. Mẹ nó mà dậy thì nó co' nước "tiêu ". Bai' bai computer và net nha'... Bái bai công việc yêu thích là lượn lờ quanh cái máy và nhoáy một cái vào mạng để xem có ai gửi thư không, có ai len chat không ? Như hôm trước tự dưng không nhận được thư của Marinos ở nước Nga xa xôi , nó lo cuống cả lên trong khi nhỏ bạn ngồi kế bên ốm mấy ngày mà nó chẳng biết gì...
    2h đêm. Sự yên tĩnh của đêm là một đồng loã thú vị... Nó đang căng mắt tìm mấy địa chỉ để download MP3 nhưng vẫn chưa tìm được địa chỉ nào ưng ý... Nó nhìn ra ngoài cửa sổ... Ngoài kia mọi thứ thẫm đen... Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng xe từ ngoài đường vọng vào. Gió lùa vào phòng lạnh buốt. Cái chuông gió tự dưng lại rung lên khiến nó dựng tóc gáy... Mẹ nó khẽ trở mình... Mọi người ngủ ngon quá. Với họ mai là một ngày mới với nhiều công việc mới đang chờ... Nó lơ đãng nghĩ đến ngày mai của mình... Ngày mai nó sẽ vật vờ trên giảng dường, chờ tiếng chuông hết giờ rồi bùng ra một hàng cafe ngồi nhâm nhi, tiện ăn trưa luôn... Ngày mai nó đi dạy kèm. Cái thằng nhóc nó dạy chỉ mê chơi, game gủng chứ chẳng chịu học gì cả. Bài nó giao chưa một lần hoàn thành... Ngày mai , nó chúi mũi vào một háng sách cũ tìm mấy giáo trình cũ đã long cả bìa... Rồi nó về nhà, ngủ gà gật, dậy, ăn uống vội vàng rồi lại ôm lấy cái alo , buôn chuyện. Nó chẳng để ý tới cái thở dài của mẹ.... Những ngày dài lại trôi qua , trôi qua.... Nó lờ vờ, sống như để có mặt giữa đời cho nó đông đủ cả nhà... Thực ra, nó cũng thích sống tử tế hơn, cũng muốn học tử tế hơn nhưng ..... Mỗi ngày trôi qua nó như cái bóng lờ vờ... Khoảng thời gian ý nghĩa nhất của nó là lúc này đây khi lên mạng..... Nó tha hồ nói những gì mình ấm ức, bốc phét và tinh vi một chút với những người xa lạ... Người ta bảo lên net được nối với toàn thế giới chả sai tí nào.. Đấy! Nó ngày nào nó cũng đọc báo điện tử và biết Mỹ đối phó với Trung Đông ra sao, biết người Mexico hôn nhau kiểu gì... biết...
    Nhưng sau tất cả điều ấy là gì ?
    Sao nó chưa bao giờ thấy vui vẻ... Những khoảng thời gian nó sống bằng lòng với mình thật ít ỏi.. Nó có thể than thở về mình và nhận được rất nhiều lời an ủi nhưng sao... nó thấy thật mệt mỏi... Đêm bao giờ cũng sâu và nặng nề... nhưng nó chỉ sống về đêm thôi.... Có lẽ ngay cả khi tưởng mình là trung tâm vũ trụ, khi kết nối với tất cả, nó vẫn là kẻ cô đơn nhất trên đời. Lên net để kết bạn , để tìm kiếm và rồi lại càng hụt hẫng nhận ra mình vẫn đơn độc....
    Tìm kiếm... Trò chuyện... Một mình... Một mình giữa căn phòng tĩnh mịch, giữa tiếng thở đều đều, tiếng đồng hồ rỉ rì chạy.. Một mình đối mặt với cái ánh xanh nhạt của monitor hắt lên tường... Nhận ra mình đang độc thoại một mình....
    Hụt hẫng nhận ra.... Đêm sao dài quá và bóng của nó sao nặng nề....
    4h sáng. Bầu trời chuyển sang sáng nhờ nhờ... Những ngôi sao cuối cùng dần dần biến mất... Nó tắt máy tính.. Lặng lẽ...
    Những tia sáng đầu tiên đang vẽ nên một khối đen ngòm kỳ dị, lặng lẽ ra khỏi phòng...
    7 rưỡi sáng.. Nó ngạc nhiên thấy mình chui vội vào bộ quần áo đi học....
    [blue]B
    Nhất sinh để thủ vái mai hoa
  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    (...)
    Một ngày nữa đã trôi qua trong chuỗi ngày vô vị. Buổi chiều nhà nó nhận giấy thanh toán tiền điện thoại và internet. Mọi chuyện đã diễn ra như nó mong đợi. Một bài luân lý của bố về tính tiết kiệm. Những lời than vãn của mẹ về sự hoang phí. Buồn
    Đêm đã về. Đêm vẽ màu đen dưới bóng cây. Đắn đo. Nên hay không nên. Và cuối cùng, nỗi đam mê đã chiến thắng. Nó rón rén đến bên computer, nhấn nút. Tiếng đĩa cứng xoay nhẹ, màn hình bật lên. Và rồi... Password.... Thế là hết. Nó thở dài. Nhẫm tính đến khi nào thì nhận được mấy đồng còm từ mẹ của cái thằng học trò lười. Của đáng tội. Không biết có thể duy trì bao lâu. Chẳng lẽ phải từ bỏ bóng đêm với ánh đèn nhấp nháy của cái modem???
    Nó chìm trong giấc ngủ nặng nề và mơ thấy những trang web đang dần xa dần xa . Mấy cái mặt vẫn xám ngoét chẳng vàng lên tí nào.
    (...)
    ai_la_toi
  6. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    DẠ KHÚC
    Đêm rồi và mưa
    Mưa rơi...
    Rơi mãi..
    rơi mãi..
    mà chưa thành tiếng nấc
    thành tiếng
    tí tách
    thành hạt bụi
    Bắn tung lên..
    Em ngồi đếm mưa..
    Đếm từng giọt...
    từng
    giọt...
    Đếm nỗi khắc khoải
    Đếm khoảng trống nhoà đi trước mắt
    Đếm
    những mảnh nhọn thủy tinh vỡ oà trên nền dất
    Đếm
    những mảnh pha lê
    trong vắt
    Đếm
    mảnh tim em
    vỡ...
    rơi.....
    Đêm rồi và mưa rơi
    Khuất vào bóng tối
    Trong phòng... góc tối...
    Em ngồi..
    Bóng tối - Em - Mưa...
    lặng lẽ...
    lặng lẽ....
    Tiếng kèn từ đâu bay đến thế ?
    Từ đâu.... ?
    Em muốn hứng..
    một giọt thôi...........
    [blue]B
    Nhất sinh để thủ vái mai hoa

Chia sẻ trang này