1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống đẹp & sống đểu !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vanngannam_daumatho, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sống đẹp & sống đểu !

    Các bạn thấy cái nào sống tốt hơn ?
    một cuộc sống chỉ nghĩ đến bản thân mình & một cuộc sống vì người khác ?
    maihoaxa thấy thỉnh thoảng cũng nên đểu một chút cũng tốt , nó sẽ làm mình chân trọng những hành động sống đẹp hơn !

    Mai hoa xà .
  2. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì không nên sống vì bản thân nhiều quá và cũng ko nên sống vì người khác nhiều quá, tốt nhất là nên trung hoà giữa cả hai cái. Mình thì ko nghĩ nhiều khi sống đểu là tốt đâu, nói chung con người ta ai cũng muốn vươn tới cái chân thiện mĩ, có thể lối sống đó về sau sẽ ảnh hưởng đến tính cách của bạn thì sao. Vậy hãy cố gắng sống đẹp nhé
    Failure is the mother of success !
  3. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nói xuông vậy thôi ,chứ sống đẹp đâu phải dễ phải không bạn thân mến của tôi. Có những lúc rất vô thức trong cuộc sống đã tạo ra những hành động tạm gọi là không tốt , vậy nó có ảnh hưởng nhiều đến cái gọi là sống đẹp hay không , biết sai thì sửa , rồi xin lỗi rồi tiếp tục mắc những sai lầm mới , con người có bao giờ hoàn thiệt được đâu .Nghĩ về chân thiện mỹ thì nghĩ vậy chứ Maihoaxa thiết tưởng cái xấu&đẹp đan xen nhau mới tạo lên cái gọi là cuộc sống , không biết thế có đúng không các bạn ?
    Mai hoa xà .
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thật đơn giản, thử trả lời tôi;
    Bạn nhặt được cái vòng vàng giá chục triệu đồng. Bạn sẽ dùng nó để chữa bệnh nặng của mẹ bạn đang thập tử nhất sinh hay bạn mang nó trao cho công an để nhờ họ tìm người đánh rơi (mà CA VN hả, họ sẵn sàng thông báo là không tìm được chủ nhân để mà sung cái chục triệu đó vào công quỹ lắm!)
    Chưa giải quyết ổn thoả được trường hợp trên (mà trong đời ai chẳng phải gặp những cái giằng xé lựa chọn đó đôi lần?) thì chưa thể nói đúng sai trong đời đâu đồng chí rắn ạ~
  5. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Linh Hoa gọi đồng chí mà Maihoaxa này choáng !
    Thì ai đã nói đúng sai gì đâu ?
    những mắc mứ thường đặt vào đúng tình huống của nó , nhưng nếu là một người mẹ tốt sẽ biết mình phải làm gì , Hi sinh mình để đứa con biết rằng : sẽ có người khổ sở vì mất đồ hơn cái chết , bởi ai cũng chỉ được ban tặng cái chết có duy nhất một lần ,Kể cả khi cho vào công quỹ cũng phải hiểu rằng : Được không của thiên hạ một đồng thì sẽ trả cho thiên hạ một trăm đồng , không ai cho không ai cái gì đó là quy luật tất yếu mà ai ai còn sống trên đời này đều phải hiểu .
    sống đẹp hay đểu đều có cái giá phải trả cho nó .
    Mai hoa xà .
  6. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi còn nhớ sơ về câu nói:
    chúng ta chán ngáy những thứ ta nhận được,nhưng chúng ta không chán những thứ ta cho.
    thế thì bạn sẽ chọn cách nào,sống đẹp hay sống đểu.
    tôi không nói là phải sống đẹp,nhưng hãy sống vì mọi người,nhưng không có nghĩ là để người khác lợi dụng.Sống vì người khác đôi lúc làm con người ta sống tốt hơn,yêu đời hơn và có lòng độ lượng hơn.Sống mà chỉ nghĩ đến mình thì ai lại sống không được nhưng từ đó sinh ra tính ích kỉ nhỏ mọn,những tính toán,làm chuyện gì cũng nghĩ cái lợi trước mắt.Các bác có muốn mình sẽ như thế không.
    bazen
  7. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ồ ! bạn thực sự sẽ hạnh phúc với cuộc sống của mình đấy , cứ cho nhiều chưa chắc mình đã không được gì phải không bạn nhỉ ? cho cái này sẽ nhận về mình cái khác mà mình đang thiếu cũng là cái tàn nhẫn của người ban phát vậy , buộc người khác phải hàm ơn đâu phải là điều gì hay ho cho cuộc đời !
    Mai hoa xà .
  8. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có người đã từng nói rằng: Một ánh lửa chia sẻ là ngọn lửa lan toả. Một nụ cưòi cho đi là nhiều nụ cười nhận lại."Sự sống" chỉ có khi đi cùng với sự trao đổi, với hi sinh để mỗi ngày con người đều cần được "làm mới", để yêu mình và yêu người hơn nữa.Không có điều ấy, " sống" chỉ mới dừng ở mức tồn tại mà thôi! Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''''''''''''''t let me drop.Love me, don''''''''''''''''t ever stop!

    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 10/08/2003
    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 10/08/2003
  9. friendhear

    friendhear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sống đẹp tức là...sống khôn + ngoan.
    Sống đẹp cũng không có nghĩa là sống quá chân thật. Đôi khi chịu thiệt thòi một chút nhưng cái được bao giờ cũng nhiều hơn.
    Sống chuộc lợi về mình là sống đđ'', đạt được những điều mình muốn nhưng trong lòng luôn thấy bất an và thường bị lâm vào cảnh cô độc...
    Tóm tóm lại thì ai cũng muốn sống đẹp và dc cư xử đẹp. Có điều sự thật trên cái thế giới này luôn ít hơn những điều không thật (giả dối). Thế nên mới có câu "lời nói dối chân thật), các bác thấy đúng không ah?
    ya, we''''re friends !!!
  10. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    sống đẹp và sống đểu?hây,thôi hãy sống đúng với bản chất của chính mình,có khi nào tôi nói thế,nhưng rồi một ngày nào đó tôi lại là người sống đểu thì sao,không ai biết được.
    bazen

Chia sẻ trang này